Ngày 25-5, không khí tang thương bao trùm trong căn phòng trọ chưa đầy 15m2 nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ ở khu phố 2, phường Long Bình (thành phố Biên Hòa), nơi gia đình 5 người của bé Nguyễn Thị Kim Ngân (11 tuổi, vừa học xong lớp 5, Trường tiểu học Phan Bội Châu, đóng tại phường Long Bình) bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn chiều 24-5.
![]() |
| Đại diện tập thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, thành phố Biên Hòa) thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ gia đình bé Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: CTV |
Cha mẹ bé Kim Ngân là người dân tỉnh Kiên Giang, đến thành phố Biên Hòa thuê nhà trọ mưu sinh đã nhiều năm nay. Anh Trần Thành Trung, cha của bé Kim Ngân, năm nay hơn 40 tuổi, làm thợ sơn. Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, mẹ bé Kim Ngân làm công nhân tại một công ty ở thành phố Biên Hòa. Vợ chồng anh Trung làm việc siêng năng để lo cho 3 con gái nhỏ ăn học, trong đó bé Kim Ngân là con gái đầu lòng.
Chiều 24-5, bé Kim Ngân cùng 2 em gái và một bé trai hàng xóm ra khu đất trống gần nhà chơi và tắm mưa. Nào ngờ, chỉ trong tích tắc, cơn mưa lớn khiến dòng nước dâng cao, chảy xiết cuốn bé Kim Ngân cùng bé trai hàng xóm rơi xuống suối.
Lúc đó, 2 em gái của bé Kim Ngân hoảng hốt chạy về nhà gọi cha ra cứu, nhưng khi anh Trung ra đến hiện trường chỉ kịp cứu được bé trai hàng xóm đang mắc kẹt vào bụi tre bên bờ suối, còn bé Kim Ngân đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, khiến anh không khỏi bàng hoàng, đau xót.
Hay tin con gặp nạn, chị Hoa, mẹ của bé Kim Ngân đang làm việc đã khóc ngất và chỉ cầu mong có phép màu cho cô con gái nhỏ. Nhưng phép màu ấy đã không đến, chiều 25-5, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của bé N. ở sông Cái, đoạn qua phường Hiệp Hòa (thành phố Biên Hòa).
Nhiều người dân khu phố 2, phường Long Bình không cầm được nước mắt khi hay tin này. “Con bé hiền, hiểu chuyện, đi học lễ phép, về nhà biết phụ cha mẹ việc nhà” - một người hàng xóm ở cùng khu nhà trọ với gia đình bé Kim Ngân chia sẻ.
Biết được hoàn cảnh bé Kim Ngân, chính quyền địa phương, bà con ở khu phố đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Đặc biệt, tập thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu nơi bé Kim Ngân theo học cũng đã đóng góp, hỗ trợ gia đình bé hơn 205 triệu đồng để chia sẻ nỗi đau mất mát, động viên gia đình vượt qua đau thương.
Gia đình bé Nguyễn Thị Kim Ngân hiện rất khó khăn, mong nhận được thêm sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ có thể gửi về số tài khoản: 6790966668 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), tên chủ tài khoản Báo Đồng Nai hoặc tài khoản 0481000786784 - chủ tài khoản Nguyễn Thị Kim Hoa (mẹ của bé Kim Ngân), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Lê Duy





![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin