
Tết về, thành phố như lộng lẫy hơn với những cờ hoa, đèn cao áp rực sáng, dòng người hối hả ngược xuôi. Thế nhưng có một nơi mà ở đó gần như mùa xuân chỉ ở trong suy nghĩ. Bởi những cán bộ, nhân viên ở đó vẫn phải làm việc cật lực trên những chiếc xe có ánh đèn ưu tiên hú vang đường phố, tất bật với những ca cấp cứu, những cuộc hội chẩn, những bản y lệnh, những cuộc mổ... Họ là những y, bác sĩ ở phòng cấp cứu, những điều dưỡng, hộ sinh ở khoa sản các bệnh viện.
Tết về, thành phố như lộng lẫy hơn với những cờ hoa, đèn cao áp rực sáng, dòng người hối hả ngược xuôi. Thế nhưng có một nơi mà ở đó gần như mùa xuân chỉ ở trong suy nghĩ. Bởi những cán bộ, nhân viên ở đó vẫn phải làm việc cật lực trên những chiếc xe có ánh đèn ưu tiên hú vang đường phố, tất bật với những ca cấp cứu, những cuộc hội chẩn, những bản y lệnh, những cuộc mổ... Họ là những y, bác sĩ ở phòng cấp cứu, những điều dưỡng, hộ sinh ở khoa sản các bệnh viện.
* Ngày tết bận hơn ngày thường
Hầu hết bệnh nhân nằm điều trị ở các khoa đều được bệnh viện giải quyết cho về ăn Tết cùng gia đình. Vì vậy, chỉ có khoa cấp cứu trong những ngày Tết luôn là khoa đông bệnh nhất, căng thẳng nhất.
Chúng tôi bước vào phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đúng lúc mọi người vội vã đưa bệnh nhân vào. Bệnh nhân còn rất trẻ, mang thai 6 tháng, trong tình trạng hôn mê, bị tai nạn giao thông, được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến. May mắn thay, tim thai vẫn còn đập. Sứ mệnh đặt lên vai tập thể kíp trực lúc này không chỉ cứu sống một sinh mạng mà có tới cả hai sự sống. Ngay lập tức, công tác cấp cứu được nhanh chóng triển khai, bệnh nhân được đặt nội soi khí quản, chụp CT. Kết quả chụp, bác sĩ hội chẩn, bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, máu chảy rất nhiều và cần phải mổ sọ não gấp. Đó chỉ là một trong số bao ca bệnh nặng mà tập thể y, bác sĩ của khoa kịp thời cứu sống người bệnh.
Ăn Tết trong bệnh viện đã trở thành một việc hết sức bình thường đối với các y, bác sĩ của khoa cấp cứu các bệnh viện. Điều dưỡng Cam Ngọc Kiều Nga, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - người có 30 năm công tác cho biết: Chị không nhớ đã bao nhiêu lần đón giao thừa và ăn Tết trong bệnh viện. Ngay cả đến giờ, khi tham gia công tác quản lý với vai trò điều dưỡng trưởng khoa, chị cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ cùng chị em trong khoa khi có nhiều ca bệnh nặng nhập viện.
Còn điều dưỡng trẻ Nguyễn Thị Hiền Dịu, có hơn 3 năm làm việc mà số lần trực Tết cũng chính bằng số năm công tác của chị tại bệnh viện. Đón giao thừa trong bệnh viện đã cho cô điều dưỡng từng đoạt giải nhất hội thi điều dưỡng - hộ sinh giỏi ngành y tế Đồng Nai năm 2010 những cảm nhận hết sức đặc biệt: Vui vì mình đã hy sinh niềm vui riêng để góp vào niềm vui chung cho người bệnh; một chút buồn vì hầu hết anh chị em trong khoa đều không có điều kiện sum họp gia đình trong giờ giao thừa. Nhưng một chút buồn lại qua đi, chị cùng đồng nghiệp phải tất bật cấp cứu cho bệnh nhân.
Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Phan Huy Vũ, người 7 năm trực giao thừa trong bệnh viện cũng không giấu cảm xúc: Trong thời khắc giao thừa, anh hồi tưởng lại những điều mình làm được và chưa được. Với trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện, anh không chỉ đón tiếp các lãnh đạo mà còn truyền lại không khí đầu xuân cho những người bệnh đang nằm cấp cứu, những bà mẹ vượt cạn, những nhân viên bệnh viện tham gia trực Tết.
* Ở khoa “nở nhị khai hoa”
Tại khoa sản Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nhìn hình ảnh của những người mẹ đang mải ngắm nhìn con mình, mới thấy được niềm hạnh phúc của những người mẹ. Chị Đỗ Thị Thanh Thủy (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) cứ mân mê bàn tay nhỏ xíu của con gái vừa mới lọt lòng, chia sẻ: Chị thật sự hạnh phúc khi sinh được cô con gái. Bé sinh ra đã thỏa được ước mong của anh chị và cả gia đình. Người mẹ trẻ Nguyễn Thị Mỹ Phương (huyện Vĩnh Cửu) dường như lại vui sướng gấp bội vì chị vừa mới sinh hạ mẹ tròn con vuông sau nhiều năm chờ đợi.
Sinh con trong đêm giao thừa, đặc biệt là vào thời khắc vừa bước sang năm mới là điều không phải ai muốn cũng có thể thực hiện được. Đêm giao thừa, trong khi mọi người náo nức đón chào năm mới với pháo hoa, bánh mứt và cả những đồng tiền lì xì còn mới tinh... thì ở các khoa sản, những đứa trẻ của năm 2011 đón xuân bằng cách oa oa cất tiếng khóc chào đời. Những bé may mắn sinh ra vào thời khắc thiêng liêng này đều nhận được lời chúc mừng của khoa, ban lãnh đạo bệnh viện.
Người ta nói khoa sản là khoa vui nhất quả không sai, bởi ở đó luôn rộn rã tiếng cười của những người mẹ, người cha, những người thân đón chào một công dân mới. Dù phải trải qua những cơn đau, nhưng niềm vui có con luôn là niềm vui bất tận với mỗi người mẹ và những người thân của họ.
* Giao thừa và những dấu ấn
Không thể quên được những kỷ niệm trong giờ phút giao thừa, chính đội ngũ y, bác sĩ đã kịp thời cứu sống những ca bệnh mà tưởng rằng y học đã phải buông tay. Điều dưỡng Đỗ Thị Trần Hoàn, điều dưỡng trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết: Tết đến ai cũng muốn được ở nhà sum vầy cùng gia đình, nhưng vì nhiệm vụ, hầu hết cán bộ, nhân viên khoa sản đều từng tham gia trực Tết. Với chị, đã 26 năm trong nghề dường như chị không thể đếm hết số lần mình ăn Tết nơi bệnh viện. Nhưng cảm giác trước giờ phút chuyển giao của đất trời để đón chào năm mới thật thiêng liêng, chị không thể giấu được cảm xúc khi nhớ lại vào mùng 2 Tết của 6 năm về trước, một sản phụ đã thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Sau một cuộc sinh nở hoàn toàn bình thường, sản phụ đột nhiên bị đột quỵ. Ngay lập tức bệnh nhân được hồi sức tích cực, tiêm thuốc trợ tim và với sự cố gắng của tập thể kíp trực cuối cùng sản phụ đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Thời khắc thiêng liêng đã điểm nhưng những thiên thần áo trắng phải tạm quên đi niềm vui riêng để góp vào niềm vui chung của bệnh viện, của gia đình người bệnh mang lại sự sống, niềm vui và cả mùa xuân về cho người bệnh...
Bích Hường


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)









