Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo ở thị xã Long Khánh

09:04, 05/04/2006

Trong những đợt tổ chức hiến máu tại TX.Long Khánh, có những cái tên, gương mặt rất quen thuộc đối với các cán bộ y tế thực hiện chương trình hiến máu nhân đạo. Song, điều đặc biệt hơn cả là không ít người trong số những gương mặt quen thuộc ấy lại là vợ chồng, con cái, dâu rể trong một gia đình.

Trong những đợt  tổ chức hiến máu tại TX.Long Khánh, có những cái tên, gương mặt rất quen thuộc đối với các cán bộ y tế thực hiện chương trình hiến máu nhân đạo. Song, điều đặc biệt hơn cả là không ít người trong số những gương mặt quen thuộc ấy lại là vợ chồng, con cái, dâu rể trong một gia đình.

 

* Muốn được đóng góp cho xã hội

 

Ở ấp 18 gia đình thuộc xã Bảo Quang, nhà của chị Xuyên là một mái tranh xiêu vẹo, được dựng lên bằng việc chắp vá những miếng gỗ vào tấm bạt cũ kỹ với mấy vết cháy còn nham nhở. Hỏi ra mới biết, tháng trước nhà chị Xuyên bị lửa thiêu cháy nên giờ phải ở trong mái tranh chắp vá như thế này. Trên khuôn mặt của vợ chồng chị Xuyên vẫn còn chưa hết nét buồn vì vụ cháy. Vậy mà khi thấy chúng tôi, anh Thổ Điểm (chồng chị Xuyên) vẫn ân cần: "Chuẩn bị có đợt hiến máu hả chị?". Những thành viên trong gia đình người dân tộc Chơ Ro này đã quá quen với sự xuất hiện của chị Trần Thị Kim Oanh - một cán bộ chữ thập đỏ nhiệt tình và trách nhiệm. Và cứ nghe cách hỏi, cách nói chuyện của họ thì thấy rằng việc hiến máu đã trở thành một việc làm bình thường. Gia đình chị Xuyên có tất cả 6 người thì có 4 người tham gia hiến máu thường xuyên. Trong đó, chị Xuyên tham gia 9 lần, anh Thổ Điểm 4 lần và 2 đứa con chị 5 lần. Anh Điểm kể, lần đầu tiên tham gia hiến máu, mặc dù đã được nghe tuyên truyền, giải thích rằng hiến máu hoàn toàn không có hại cho sức khỏe, nhưng cả nhà vẫn e ngại. Thấy vậy, anh xung phong đi trước xem sao. Sau khi hiến máu xong anh thấy không hề gì. Ngày hôm sau, anh vẫn tiếp tục đi làm rẫy bình thường. Khi đã vượt  qua nỗi sợ hãi và sự e ngại, anh vận động vợ và các con tham gia hiến máu thường xuyên. Anh mong muốn sẽ được tiếp tục hiến máu, bởi đây cũng là cách để gia đình anh đóng góp với xã hội.

 

* Được hiến máu là niềm hạnh phúc

 

Mọi người trong gia đình ông Thổ Phú ở ấp Lác Chiếu, xã Bảo Quang  đều có chung một suy nghĩ: được hiến máu là niềm vui và hạnh phúc. Ông Thổ Phú bày tỏ suy nghĩ của mình: "Vui vì cả nhà đều khỏe mạnh, có khỏe mạnh thì mới hiến máu được, sau nữa là chúng tôi thấy mình đã làm được việc có ích cho xã hội". Được biết, từ năm 2004, vợ chồng  ông bắt đầu tham gia hiến máu, sau đó là 4 con ông (trong đó có một con rể) cũng  theo  gương  cha mẹ đi hiến máu. Tính đến nay, 6 thành viên trong gia đình ông đã tham gia hiến máu tổng cộng 24 lần: "Mấy đứa kia còn nhỏ nên không hiến được, sau này nó lớn chắc nó cũng làm như thế".

Cũng ở ấp Lác Chiếu, vợ chồng ông Thổ Xịch đã tham gia hiến máu được 7 lần. Gia đình này cũng rất khó khăn. Do không có đất canh tác nên vợ chồng ông thường đi làm mướn xa nhà. Tuy vậy, mỗi khi nhận được tin báo có đợt hiến máu anh chị đều quyết định nghỉ buổi làm mướn để đi hiến máu. Ông Thổ Xịch cho rằng: "Những người khác có điều kiện thì họ góp tiền, góp gạo giúp những người nghèo như chúng tôi. Hiến máu đối với chúng tôi cũng là một cách đóng góp cho xã hội, giúp những người bệnh đang cần được tiếp máu".

 

* Đến hẹn lại lên

 

Đối với gia đình ông Đậu Khắc Châu, ở 188  Nguyễn Tri Phương, phường Xuân An, thì việc hiến máu là việc làm rất đỗi bình thường. Mỗi lẫn  có thông báo của Hội Chữ thập đỏ thị xã về đợt hiến máu nhân đạo thì vợ chồng, con cái ông lại rủ nhau đi hiến máu. Bản thân  bà Loan (vợ ông) đã tham gia hiến máu 11 lần và với bà, hiến máu là một việc làm rất bình thường .

Còn với ông Châu, một đại tá quân đội đã nghỉ hưu, từng tham gia nhiều trận đánh, từng chứng kiến đồng đội bị chết vì mất máu quá nhiều nhưng không có máu để tiếp, thì việc tham gia hiến máu là một việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa nhân đạo rất lớn. Theo suy nghĩ của ông thì mỗi người đều có những đóng góp với xã hội theo nhiều cách khác nhau, tham gia hiến máu cũng là một cách đóng góp cùng cộng đồng, xã hội. Ông cho biết: "Bây giờ chúng ta có nhiều điều kiện hơn, vậy thì không có lý do gì lại để cho những người bệnh, những người không may gặp tai nạn lại chết vì không được tiêp máu kịp thời". Có lẽ chính từ suy nghĩ đó mà ông Châu không chỉ tham gia hiến máu theo đợt, mà ông và con gái đã từng trực tiếp cho máu cứu sống 2 người bệnh đang trong cơn nguy kịch. Ngoài ra, vợ chồng ông còn tham gia  tuyên truyền cho phong trào hiến máu nhân đạo.

Bình lăng

Tin xem nhiều