Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân 61 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (9-1):
Những con người của thời đại mới

09:01, 08/01/2011

Nghị lực vượt khó, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, cố gắng học hỏi và cống hiến hết mình vì ngày mai là điều có được ở những học sinh - sinh viên đạt danh hiệu 5 tốt, sẽ được Tỉnh đoàn tuyên dương vào dịp kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên năm nay.

Nghị lực vượt khó, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, cố gắng học hỏi và cống hiến hết mình vì ngày mai là điều có được ở những học sinh - sinh viên đạt danh hiệu 5 tốt, sẽ được Tỉnh đoàn tuyên dương vào dịp kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên năm nay.

 

* Vượt lên nghịch cảnh, tiếp bước đến trường

 

Với sinh viên Nguyễn Thanh Quý, khoa cơ khí Trường cao đẳng nghề Đồng Nai, được tiếp tục đến trường là sự cố gắng lớn.

 

Cha mẹ làm nghề nông, quanh năm thu nhập chỉ trông chờ vào mấy sào rẫy trồng cây ăn trái, cây công nghiệp và chăn nuôi. Gia đình khó khăn, lại có đến 5 người con nên cha mẹ của Quý chỉ mong cho các con trưởng thành, có công việc và tự nuôi sống bản thân.

 

Nguyễn Thanh Quý.

Vì thế, người anh trai của Quý dù học rất giỏi nhưng đành bỏ học giữa chừng. Các anh chị khác lần lượt đi làm và lập gia đình. Ngay từ khi còn là học sinh lớp 10, Quý đã phải làm nhiều việc khác nhau để bươn chải cuộc sống, từ những việc nặng nhọc như chặt cây cho đến các công việc phụ quán cà phê, nhà hàng...

 

Ngay từ khi bước chân vào trường nghề, Quý đã nỗ lực hết mình. May mắm mỉm cười, khi Quý được thầy Lê Minh Tấn phát hiện khả năng và tạo điều kiện để tham gia vào cuộc thi vẽ và thiết kế bản vẽ trên máy vi tính. Quý đã đoạt giải khuyến khích. Tuy kết quả đạt được chưa cao song điều đó ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của Quý. Giờ đây, Quý vừa học theo chương trình, vừa tham gia lớp bồi dưỡng tham gia cuộc thi vào năm tới. Thời gian rảnh, Quý đi làm kiếm thêm thu nhập trang trải học hành.

 

Nhận xét về sinh viên của mình, thầy Đặng Thọ Hợp, giáo viên dạy môn khí nén thủy lực, cho biết: "Quý là một sinh viên có ý chí vươn lên, lực học tương đối tốt, chịu khó. Tôi và các thầy cô trong trường biết được hoàn cảnh gia đình như vậy thì cũng tạo điều kiện hết mức để em có cơ hội phát huy hết khả năng của mình...".

 

* Chàng sinh viên đam mê Robocon

 

Đó là Phùng Quang Lưu, hiện là sinh viên năm cuối, khoa cơ điện Trường đại học Lạc Hồng. Sinh ra trên mảnh đất Hà Tây (nay là Hà Nội), năm 2006, Lưu theo gia đình chuyển vào xã La Ngà (huyện Định Quán) sinh sống. Cha làm nghề xây dựng, mẹ làm rẫy, cuộc sống gia đình tạm ổn. Là anh lớn trong gia đình, Lưu luôn xác định nhiệm vụ không chỉ học cho bản thân mà còn là tấm gương để em noi theo.

 

Năm học 2009-2010, Lưu là sinh viên giỏi của trường, là thành viên tham gia cuộc thi sáng tạo Robocon cấp quốc gia. Năm học 2010-2011 là năm cuối nên Lưu vừa phải làm đồ án tốt nghiệp, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Bên cạnh đó, với niềm đam mê của mình, Lưu lại đang chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo Robocon năm 2011...

Phùng Quang Lưu.

Không chỉ có nhiều cố gắng trong học tập, nghiên cứu, thời gian rảnh rỗi của mình Lưu dành hết cho phong trào Đoàn - Hội, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, hiến máu nhân đạo, tham gia các buổi tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn - Hội Sinh viên trường tổ chức...

Nguyễn Tuyết

 

 

 

 

Tin xem nhiều