Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai chị em người Chơ Ro đậu đại học

08:12, 19/12/2010

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn của một gia đình dân tộc thiểu số Chơ Ro nghèo ở ấp Bàu Trâm (xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh), hai chị em Thị Sang và Thị Thoa đã thi đậu vào Trường đại học Đồng Nai trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua.

Hai chị em Thị Sang (trái) và Thị Thoa.

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn của một gia đình dân tộc thiểu số Chơ Ro nghèo ở ấp Bàu Trâm (xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh), hai chị em Thị Sang và Thị Thoa đã thi đậu vào Trường đại học Đồng Nai trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua.

 

Trong một gia đình có đến 13 người con, Thị Sang và Thị Thoa là con thứ 10 và 11! Cha lao động vất vả nên đã mất sớm, mẹ thì bị thương tật nên mọi công việc trong gia đình đều do người chị lớn đảm trách. Không phụ lòng mong mỏi của gia đình, hai em Thị Sang và Thị Thoa rất siêng năng và ham học. Một buổi đi học bổ túc ở Trung tâm giáo dục thường xuyên, một buổi hai chị em Sang, Thoa đi làm kiếm tiền, hoặc bắt ốc, hái rau, đi hái măng... để đem ra chợ bán. 

 

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, hai chị em đều đậu vào Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai (giờ là Trường đại học Đồng  Nai). Thị Sang cho biết: "Ước muốn của em là có được nghề nghiệp ổn định. Em muốn làm cô giáo để dạy cho mỗi người biết được cái chữ, ra đời không bị thiệt thòi".

 

Ông Vũ Đình Lịch, cán bộ giảm nghèo xã Bàu Trâm nhận xét: "Hai chị em Sang, Thoa rất chịu khó đi học, vượt qua những khó khăn của gia đình. Chính quyền địa phương và bà con có hỗ trợ chút đỉnh, nhưng điều quan trọng là ở nghị lực của các em".

Thanh Giang

 

 

Tin xem nhiều