Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những đứa trẻ bị nhiễm HIV: Gian nan đường đến trường...

07:12, 26/12/2010

Như cây non trong bão, như ngọn đèn hiu hắt trước gió mạnh, những đứa trẻ bị nhiễm HIV/AIDS cũng oằn mình chống chọi với bệnh tật. Nhiều em bị bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra, có em mồ côi cha, mồ côi mẹ hay mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị mọi người xa lánh. Các em dẫu chẳng tội tình gì mà vẫn phải gánh bao bất hạnh, đớn đau. Và, con đường đến trường của các em thật lắm gập ghềnh, gian nan...

Như cây non trong bão, như ngọn đèn hiu hắt trước gió mạnh, những đứa trẻ bị nhiễm HIV/AIDS cũng oằn mình chống chọi với bệnh tật. Nhiều em bị bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra, có em mồ côi cha, mồ côi mẹ hay mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị mọi người xa lánh. Các em dẫu chẳng tội tình gì mà vẫn phải gánh bao bất hạnh, đớn đau. Và, con đường đến trường của các em thật lắm gập ghềnh, gian nan...

 

* Con muốn được đi học!

 

Còn quá nhỏ để biết mình mắc bệnh gì và cũng quá nhỏ để hoài nghi về những cơn sốt, cơn ho kéo dài, em M.N, 9 tuổi, ở TP.Biên Hòa vẫn chưa hiểu vì sao mình lại không được đến trường, không được vui chơi cùng bạn bè trang lứa. N. bị lây nhiễm HIV từ cha mẹ, rồi cha mẹ lần lượt ra đi, để lại em cho ông bà nội chăm sóc. Hằng ngày, thấy bạn bè cắp sách đến trường, em luôn đòi ông bà cho đi học như bạn bè đồng trang lứa. Ông bà nội H. đã giấu em việc đã từng đến một trường tiểu học gần nhà để xin cho em nhập học vào đầu năm 2008. Khi biết hoàn cảnh của em, nhà trường đã từ chối với lý do... sợ lây sang các học sinh khác. Nuốt nước mắt vào trong, ông bà nội đành để em ở nhà. Từ đó em sống khép kín hẳn, không còn hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Khi chúng tôi hỏi đến ước mơ của em, em không mong mình ít sốt, bớt ho mà hồn nhiên trả lời: "Con muốn được đi học!".

 

Còn bà B.N., bà ngoại của bé Y.T nhà ở TX. Long Khánh cho biết, dù bé T.  đã được nhận vào học ở một trường tiểu học nhưng cô giáo chủ nhiệm lại xếp cho bé ngồi ở góc dưới cùng của lớp học. Giờ ra chơi, bé không được ra chơi cùng các bạn. Trong lớp, em nào bị mất đồ thì đều bắt T. phải đền. Quá bức xúc, bà N. đã dẫn bé lên gặp lãnh đạo nhà trường thì cô hiệu trưởng bắt bé phải đứng ở ngoài. Chính vì vậy, bà N. phải đưa bé T.  ra tận tỉnh Bình Thuận để cho bé không bị kỳ thị và được đi học bình thường như bao đứa trẻ khác.

 

Không chỉ bị kỳ thị bởi cộng đồng, trẻ nhiễm HIV còn bị kỳ thị bởi chính những người thân ruột thịt của mình. Em B.H., ở huyện Nhơn Trạch bị cha mẹ bỏ rơi từ khi em mới lọt lòng, được bà ngoại thương cháu nên đem về nuôi. Thật đau lòng khi những người thân cả bên nội lẫn bên ngoại không ai thừa nhận em. Mỗi lần bà ngoại đưa em lên nhà người thân chơi là em bị la mắng, hắt hủi, khiến em luôn sống trong tâm trạng sợ hãi. Bà ngoại H. tâm sự với chúng tôi: "Tội nghiệp thằng H., lỡ mai đây tôi không còn sống nữa thì không biết số phận nó ra sao? Anh em ruột thịt còn không dám đến gần thì người ngoài ai dám nhận nuôi cháu".

 

* Cần lắm sự cảm thông

 

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, khoa nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, người trực tiếp điều trị những trẻ bị nhiễm HIV, thì: "HIV là bệnh mãn tính rất khó lây. Đối với trẻ em, bệnh chỉ lây qua đường máu, lây từ mẹ sang con. Trong đó, đa số các em bị nhiễm HIV là do lây từ mẹ (khi mang thai, trong lúc sinh, cho con bú). Vì vậy, phụ nữ mang thai nhiễm HIV nên đi tư vấn để được chăm sóc và điều trị nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm cho con ở mức thấp nhất".

 

Theo thống kê của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, từ đầu năm 2010 đến nay, nhờ làm tốt công tác điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nên trong số 33 trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV chỉ có một trẻ bị nhiễm HIV từ mẹ. Điều mà bác sĩ Sơn cũng như rất nhiều người làm công tác phòng chống HIV/AIDS quan tâm đến vấn đề này là hiện nay vẫn còn một số trường học không nhận trẻ bị nhiễm HIV vào học. Đó là một sự kỳ thị rất lớn, cần phải nhanh chóng thay đổi.

 

Bác sĩ Sơn cho rằng: "Ở lứa tuổi mầm non và tiểu học, khi không được hòa nhập với các bạn thì nhân cách của trẻ không phát triển toàn diện được. Các em sẽ không có kỹ năng hợp tác và chung sống với nhau. Vì vậy, cộng đồng hãy chung tay xóa đi sự kỳ thị để các em tái hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống như bao trẻ em khác".

Minh Hoàn

Tin xem nhiều