Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiếp thêm động lực, nuôi dưỡng ước mơ

09:11, 03/11/2010

Đã 9 năm liên tiếp, Báo Đồng Nai cùng các nhà tài trợ đã đồng hành, nâng cánh cho hàng ngàn ước mơ của những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực trong học tập. Chương trình "Vượt khó vì tương lai" lần thứ IX do Báo Đồng Nai tổ chức, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải tài trợ năm nay tiếp tục có 200 học sinh, sinh viên trong tỉnh được nhận học bổng với tổng số tiền lên đến 200 triệu đồng (1 triệu đồng/suất).

Đã 9 năm liên tiếp, Báo Đồng Nai cùng các nhà tài trợ đã đồng hành, nâng cánh cho hàng ngàn ước mơ của những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực trong học tập. Chương trình "Vượt khó vì tương lai" lần thứ IX do Báo Đồng Nai tổ chức, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải tài trợ năm nay tiếp tục có 200 học sinh, sinh viên trong tỉnh được nhận học bổng với tổng số tiền lên đến 200 triệu đồng (1 triệu đồng/suất).

 

200 gương mặt nhận học bổng "Vượt khó vì tương lai" lần thứ IX đều có những đặc điểm rất chung: mồ côi, gia đình còn nhiều khó khăn, cha mẹ hoặc bản thân bệnh tật... Để tiếp tục được đến trường, nhiều em trong số đó đã phải nỗ lực thật nhiều để vượt qua bao khó khăn, thử thách. Điều đáng mừng là các em vẫn duy trì được học lực khá, giỏi và luôn mơ ước trở thành những công dân có ích cho xã hội.

 

Đó là em Triệu Lê Thiên Lý (lớp 2/1 Trường tiểu học Lê Văn Tám, huyện Tân Phú), dù bị cụt một tay, gia đình khó khăn vẫn học luôn học giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Hay như trường hợp của em Nguyễn Đức Công (lớp 6/3 Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Thống Nhất): cha mẹ bỏ đi, cả 4 anh em bơ vơ và phải tự bảo bọc để nuôi lẫn nhau. Có những em dù tuổi còn nhỏ nhưng đã sớm phải bươn chải để phụ giúp gia đình bằng nhiều nghề, như: bán vé số, rửa chén, phụ bán hủ tiếu, bún... Nhiều em dù mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo nhưng hàng ngày vẫn đến trường và có kết quả học tập tốt khiến bạn bè nể phục. Có em cha mẹ ly dị nhau, sống với ông bà già yếu, hằng ngày tự đi học, cơm nước, giặt giũ cho cả nhà. Không ít em vì cha mẹ có công việc không ổn định, cuộc sống chật vật, thiếu thốn nhưng không vì thế mà từ bỏ giấc mơ đến trường để một ngày nào đó có thể trở thành những cô giáo, bác sĩ, nhà kinh doanh thành đạt.

 

Khi nói về những tấm gương học sinh vượt khó được nhận học bổng lần này, Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh nhận xét: "Mỗi em đều có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đều là những học sinh hiếu học. Chúng tôi mong muốn rằng, với suất học bổng các em nhận lần này sẽ là nguồn động viên, tiếp sức cho em trong  quá trình học tập".

 

Ông Nguyễn Hùng Minh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô Trường Hải thì chia sẻ: "Trường Hải rất tự hào khi hai năm nay trở thành đơn vị đồng hành với Báo Đồng Nai trao học bổng "Vượt khó vì tương lai". Món quà nhỏ mà chúng tôi mang đến cho các em ngày hôm nay hy vọng sẽ là động lực thúc đẩy sự phấn đấu của các em. Chúng tôi cũng mong các em có đủ niềm tin, nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, sống tốt, rèn đức luyện tài, nuôi dưỡng ước mơ...".

Nguyễn Phượng

 

 

 

Tin xem nhiều