
33 năm công tác trong ngành GD-ĐT là chừng ấy thời gian cô Cao Thị Én cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Và, để ghi nhận những đóng góp đó, trong dịp 20-11 năm nay, cô là 1 trong số 10 nhà giáo của Đồng Nai được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
33 năm công tác trong ngành GD-ĐT là chừng ấy thời gian cô Cao Thị Én cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Và, để ghi nhận những đóng góp đó, trong dịp 20-11 năm nay, cô là 1 trong số 10 nhà giáo của Đồng Nai được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
"Mới chỉ nửa tháng xa bục giảng để hưởng chế độ hưu trí sau nhiều năm làm việc trong ngành GD-ĐT, nên tôi cảm thấy rất nhớ những buổi lên lớp" - trao đổi với chúng tôi, cô Cao Thị Én (nguyên giáo viên dạy môn giáo dục công dân, Trường THPT Ngô Quyền, TP. Biên Hòa) đã tâm sự như thế.
Là một cử nhân giáo dục chính trị, từng tham gia giảng dạy tại Trường sư phạm mẫu giáo Đồng Nai, Trường trung học y tế Đồng Nai, đặc biệt là khoảng thời gian 16 năm là giáo viên dạy môn giáo dục công dân và làm tổ trưởng tổ sử - địa - giáo dục công dân tại Trường THPT Ngô Quyền, cô Én luôn được đồng nghiệp và học sinh quý trọng về cả năng lực chuyên môn lẫn tác phong, đạo đức. Còn với cô, nghề giáo để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc, nhưng cô nhớ nhất là tổ sử - địa - giáo dục công dân mà cô làm tổ trưởng. Theo cô, nơi ấy các đồng nghiệp sống với nhau như người trong một nhà.
"Giáo dục công dân là môn học không chỉ giáo dục tính cách một con người, sống có tình cảm, có đạo đức, tuân thủ pháp luật mà còn là môn học đòi hỏi người dạy phải vận dụng những kiến thức tự nhiên - xã hội, tư duy tổng hợp để truyền thụ cho học sinh những kiến thức liên quan đến đời sống con người, những quy luật vận động của xã hội" - cô Én nói. Vì thế, những bài giảng sinh động của cô cứ âm thầm len lỏi vào suy nghĩ của từng thế hệ học trò, mỗi ngày bồi đắp thêm cho các em những cách nghĩ, cách sống, cách giải quyết vấn đề. Để học trò hứng thú với môn học này, cô Én đã phải đầu tư cho những tiết dạy vừa rộng kiến thức, vừa giàu thực tế. "Điều đó có được là nhờ những trải nghiệm cuộc sống của chính bản thân người thầy, mà nếu không tâm huyết, người thầy sẽ không làm được" - cô Én chia sẻ.
Khi còn công tác tại trường, cô Én là một người kiêm nhiệm khá nhiều công việc, nhưng ở vai trò nào cô cũng hoàn thành và được đồng nghiệp nể phục. Đặc biệt, trong vai trò Chủ tịch Công đoàn nhà trường, cô đã luôn tìm cách làm cho hoạt động của công đoàn trường tươi mới, xây dựng nhiều hình thức hoạt động phong phú, chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, nhân viên của trường.
Cả cuộc đời dành hết tâm huyết cho công tác giáo dục, những phần thưởng, những danh hiệu cao quý lần lượt đến với cô như một sự tưởng thưởng xứng đáng: Danh hiệu chiến sĩ thi đua, danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" do Công đoàn giáo dục Việt
Nhận xét về người đồng nghiệp vừa nghỉ hưu và vừa được nhận danh hiệu cao quý của Nhà nước, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền Nguyễn Duy Phúc cho biết: "Cô Én là một giáo viên mẫu mực, một người quản lý tốt, biết chia sẻ, quan tâm đến đời sống của giáo viên, công đoàn viên trong trường. Cô là tấm gương sáng cho chúng tôi và các em học sinh học tập về lòng say mê, sự tận tâm, tận tụy với công việc, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm...".
Phương Liễu



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










