1."Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ...".
1."Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ...".
Cả khán phòng của buổi lễ tổng kết năm học 2009-2010 lặng đi khi lời bài hát Người thầy vang lên. Người được tặng bài hát - cô giáo Đoàn Thị Thanh Hương, nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT huyện Vĩnh Cửu đã không thể giấu nổi sự xúc động.
Cô Thanh Hương tâm sự: "Hơn 20 năm gắn bó với nghề nhưng tình cảm mà cô dành cho nghề dạy học vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. Dù không còn trực tiếp đứng trên bục giảng nhưng những tình cảm mà cô nhận được từ đồng nghiệp và học trò luôn khiến ngọn lửa tình yêu nghề dạy học cháy mãi. Vì vậy mà vào mỗi dịp kỷ niệm ngành, cô vẫn tìm về với mái nhà xưa để cùng tâm sự, sẻ chia tình yêu đối với nghề, với những lứa học trò mà cô đã từng dạy dỗ. Đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều thầy cô về nghề nghiệp đặc biệt của mình: nghề trồng người...".
2. Một thầy giáo từng là hiệu trưởng một trường THCS ở huyện Vĩnh Cửu nói rằng, ông rất buồn khi phải điều động sang làm ở một lĩnh vực khác, dù ông luôn xác định "làm việc ở đâu, ở lĩnh vực nào cũng là phục vụ quê hương".
Ông bảo, nghề dạy học đã gắn với máu của mình, rất yêu và thật khó để rời bỏ. Vì vậy, dù đã làm lãnh đạo ở một xã, nhưng có dịp rảnh rỗi ông lại tìm về ngôi trường xưa để thăm lại các thầy cô, học trò, thậm chí là chỉ để ngắm lại hàng cây mình đã trồng, căn phòng làm việc cũ... Đối với ông, những ngày đứng trên bục giảng rồi làm hiệu trưởng ở trường là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà ông đã có trong cuộc đời mình. Ở đó luôn có những gương mặt học trò dù xa bao năm ông vẫn nhớ và nhắc với sự trìu mến, yêu thương...
Nghề dạy học đối với những thầy, cô giáo tâm huyết và yêu nghề, dù còn nhiều vất vả nhưng luôn là một nghề cao quý. Và dù làm gì, ở đâu, có lẽ đến ngày 20-11, bao thế hệ học trò lại hướng đến thầy cô với lòng biết ơn sâu sắc nhất bởi những kiến thức và sự tận tụy mà các thầy cô đã mang đến cho đời, cho người...
Minh Ngọc
![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)










