
8 giờ sáng, tại sảnh thuộc khu vực khoa sản của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nhiều bà bầu lần lượt đến ngồi chờ. Nhưng họ đến bệnh viện không phải để khám thai mà để học cách... làm mẹ.
8 giờ sáng, tại sảnh thuộc khu vực khoa sản của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nhiều bà bầu lần lượt đến ngồi chờ. Nhưng họ đến bệnh viện không phải để khám thai mà để học cách... làm mẹ.
* Đi học làm mẹ
Mang thai và làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời mỗi người phụ nữ. Nhưng để mang thai khỏe mạnh, giúp thai nhi phát triển tốt và chăm sóc em bé trong năm đầu đời không phải người phụ nữ nào cũng làm tốt nếu không có kỹ năng.
Chị Hoàng Thùy Ngân, ở phường Tân Vạn (TP. Biên Hòa), "vác" cái bụng bầu ở tháng thứ 8 đến với lớp tiền sản do Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức. Chị cho biết: "Trước đây em nghĩ khi mang thai chỉ cần đi khám đều đặn, ăn nhiều, ngủ khỏe, lên cân tốt là được. Thực tế, em không biết còn nhiều điều phụ nữ sắp làm mẹ cần phải biết. Ví dụ như người lớn tuổi thường dặn có bầu phải "cấm kỵ" chuyện "gần" chồng, không được tập thể dục, hạn chế đi lại, ăn uống nhiều không đẻ được... Đến lớp học, em được biết những điều đó không nhất thiết phải quá kiêng. Em được các bác sĩ, nữ hộ sinh cung cấp nhiều thông tin bổ ích về thai kỳ, đối phó với những đổi thay của cơ thể, chuẩn bị tâm lý khi sinh. Biết rồi thì bản thân cảm thấy an tâm hơn".
Chị Hoàng Thị Hiền (phường Hòa Bình) có thai tháng thứ 5, thì chia sẻ: "Lần đầu tiên mang thai, em chỉ nghe mẹ và các chị truyền kinh nghiệm. Song, khi học ở đây, em thấy những kinh nghiệm ấy không phải đúng cả. Trước đây, em nghĩ cần gì phải học, tự nhiên sẽ biết, giờ học rồi mới thấy nhiều vấn đề rất hay, nếu không biết, không thể làm tốt".
Lớp học tiền sản được khoa sản Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức đã 2 năm nay. Mỗi khóa học diễn ra trong 6 tuần. Mỗi tuần học một tiếng vào sáng ngày thứ sáu với những nội dung lý thuyết và thực hành rất phong phú, như: những điều cần biết trước và trong khi mang thai, sự phát triển của thai nhi, dinh dưỡng thai kỳ, triệu chứng thường gặp của thai kỳ, quan hệ tình dục trong thời kỳ mang thai, cách thở - rặn trong khi sinh, nuôi con bằng sữa mẹ, massage cho bé, lịch trình tiêm ngừa cho trẻ sơ sinh, hướng dẫn chăm sóc hậu sản và các động tác thể dục trong thai kỳ... để các sản phụ chuẩn bị cho chuyến vượt cạn.
* Biết rồi, hỏi tới...
Tham dự một buổi học với các bà bầu vào đầu tháng 11 này, chúng tôi có dịp chứng kiến chị em thắc mắc đủ chuyện, từ chuyện bị đau cứng cả lưng, nằm ngửa không thở được, bị chuột rút đến việc khi có thai thì có thể "chiều" ông xã được không, có nên nằm than, phơi nắng cho bé có bị trúng gió v.v... Theo các bà bầu, do thắc mắc nhiều nên giờ học hôm nào cũng kéo dài gần gấp đôi so với thời gian dự tính.
Chị Hồ Thể Loan, Trưởng phòng khám sản, phụ trách lớp học, cho biết: "Hiện nay, thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thai kỳ đã được mở rộng, nhiều chị em biết qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet, nhưng số đó không nhiều. Qua thống kê của phòng khám thai, có đến 80% sản phụ đến đây là công nhân, trình độ hiểu biết cũng như điều kiện tiếp cận các thông tin chăm sóc thai sản và làm mẹ an toàn còn hạn chế. Dù được mời nhưng nhiều chị em không muốn đến lớp vì sợ mất thời gian, sợ nghỉ làm bị trừ lương... Còn những chị em đã một lần đến với lớp học thì thường đi rất đều đặn mỗi tuần".
Trong khi ở các thành phố lớn, dự các lớp học tiền sản phải đóng học phí, nhưng 2 năm nay, các học viên đến với những lớp học ở khoa sản Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được miễn phí hoàn toàn. Chị Lê Thúy Nga, một trong những người trực tiếp giảng dạy ở lớp, cho biết: "Hiện nay lớp mượn phòng giao ban nên còn tạm bợ, máy móc thiếu thốn, chị em cáng đáng thêm công việc nhưng không được bồi dưỡng. Các cán bộ khoa sản tham gia giảng ở lớp học là tự nguyện. Ngoài ra, để tạo niềm vui cho các sản phụ, chúng tôi còn phải tìm nhà tài trợ để có quà tặng cho chị em".
Nói về hiệu quả từ lớp học, anh Vũ Văn Hoàng, chồng của chị Vũ Thị Tuyết, ở phường Quyết Thắng, cho biết: "Khi mang thai lần thứ nhất, bà xã tôi rất lo lắng. Thai được 7 tháng thì bà xã tôi bị đau đến độ không thể đi lại. Khi đi khám và được hướng dẫn tập thể dục thai sản, luyện cách đi đứng nằm ngồi đúng, chứng đau của bà xã hết hẳn. Giờ có thai đứa con thứ hai mới được gần 2 tháng, bà xã tôi rất chăm đến lớp học này. Tuần nào tôi cũng chở vợ đi, ngồi bên ngoài chờ vợ, xem các bà bầu học, tôi thấy mình cũng có thêm kiến thức để hỗ trợ vợ khi sinh nở và nuôi con. Theo tôi, lớp học này đâu chỉ dành cho các bà bầu...".
Phương Liễu


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)












