Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện giáo dục
Món quà của cô

08:03, 15/03/2010

"Mẹ ơi, mẹ nhắm mắt lại, con có món quà đặc biệt tặng mẹ đây nè!" - vừa về đến nhà, chưa kịp leo xuống xe, bé Chíp đã cười tủm tỉm và nói với mẹ như thế. Chiều nay cơ quan của mẹ vừa tổ chức họp mặt nên mẹ không đi đón các con được. Mình bố lo đón các con về. Mẹ nhìn các con tò mò và tự hỏi: "Mấy bố con lại bày trò gì đây?".

"Mẹ ơi, mẹ nhắm mắt lại, con có món quà đặc biệt tặng mẹ đây nè!" - vừa về đến nhà, chưa kịp leo xuống xe, bé Chíp đã cười tủm tỉm và nói với mẹ như thế. Chiều nay cơ quan của mẹ vừa tổ chức họp mặt nên mẹ không đi đón các con được. Mình bố lo đón các con về. Mẹ nhìn các con tò mò và tự hỏi: "Mấy bố con lại bày trò gì đây?".

 

Chưa kịp để mẹ nhắm mắt, bé Chíp đã dúi vào tay mẹ tấm thiệp nhỏ. Đó là một tờ giấy màu khổ A4, được gấp lại làm đôi, trên đó có vẽ hình một cành hoa và dán những tờ giấy nho nhỏ làm những lá, hoa, phía trên có ghi dòng chữ "Chúc mừng mẹ. Bé Chíp". Bé Chíp giải thích: "Cô cắt hoa để con dán tặng mẹ đấy!".

 

Trong khi đó, bé Sun - anh song sinh với bé Chíp - nheo mắt nhìn mẹ: "Mẹ ơi! Em Chíp có quà cho mẹ, còn con không có!". Nói thế, nhưng Sun lại lôi từ trong ngăn cặp ra một tấm thiệp tương tự như tấm thiệp của bé Chíp, chỉ có điều là khác màu. Bé Sun vừa cầm hai tay đưa cho mẹ vừa nói to như để bà con hàng xóm cùng biết: "Con chúc mừng mẹ. Chúc mẹ mạnh khỏe và xinh gái!".

 

Mẹ phì cười trước lời chúc của con. Trong lòng mẹ dâng lên một cảm xúc khó tả. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời đối với mẹ. Nhân ngày 8-3, mẹ được tặng hoa ở cơ quan (dĩ nhiên), được tặng quà của bố (nghĩa vụ mà!), nhưng thực sự hai món quà các con mang về tặng là khiến mẹ xúc động hơn cả.

 

Mẹ thầm cảm ơn các cô ở lớp mầm 2 của Trường mầm non Hoa Mai đã tạo điều kiện cho các bé trong lớp đều có một món quà tự làm để tặng người mẹ thân yêu của mình. Điều quan trọng và có ý nghĩa hơn nữa là qua hành động này, các cô đã giáo dục cho các bé - dù chỉ mới 3, 4 tuổi - có tấm lòng và biết quan tâm, chăm lo, chia sẻ với những người thân yêu của mình bằng những hành động cụ thể, thiết thực...

Nguyễn Ngọc Huế

 

Tin xem nhiều