
Chiều ngày 1-2, Trường cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Đồng Nai đã tổ chức 8 chuyến xe cho hơn 300 sinh viên về quê ăn Tết.
Chiều ngày 1-2, Trường cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Đồng Nai đã tổ chức 8 chuyến xe cho hơn 300 sinh viên về quê ăn Tết.
Đúng 15 giờ 30, khi nắng chiều còn khá gay gắt, sân trường đã có đông đảo sinh viên với lỉnh kỉnh hành lý và rộn rã tiếng nói cười. Theo Ban giám hiệu nhà trường, ngoài sinh viên là người Đồng Nai, nhà trường còn tập trung nhiều sinh viên là người ở các tỉnh, thành trong cả nước. Mỗi độ xuân về Tết đến là lúc nỗi nhớ nhà, nhớ quê lại tràn về trong mỗi sinh viên kèm theo nỗi lo đường xa cùng với những khoản chi phí tàu xe... Để chia sẻ phần nào khó khăn của sinh viên, những năm qua, nhà trường đã triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết một cách thiết thực và nằm trong khả năng của trường. Các chuyến xe tập trung đi hai hướng: ra hướng Hà Nội và lên các tỉnh Tây Nguyên.
Hai năm đầu nhà trường hỗ trợ 50% tiền xe/sinh viên, riêng năm nay do số lượng sinh viên đăng ký tăng nên mức hỗ trợ còn 30%/sinh viên. Phạm Văn Cương, quê Thanh Hóa, sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin, vừa đeo chiếc ba lô thật to chuẩn bị bước lên xe vừa cho chúng tôi biết: "Điều kiện phục vụ xe của trường rất tốt. Tụi em an tâm khi tham gia chương trình này". Nguyễn Thị Cúc, quê ở Nghệ An, sinh viên năm 1 khoa Việt
Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Ngô Đình Miên, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Việc tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và cán bộ, công nhân viên về quê ăn Tết là chủ trương thể hiện rõ sự quan tâm của nhà trường. Chúng tôi hy vọng những năm sau, phần hỗ trợ của nhà trường đối với sinh viên sẽ còn cao hơn nữa".
Việc làm của nhà trường không những giúp sinh viên về mặt tổ chức, đảm bảo an toàn, giảm nhẹ chi phí đi lại mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, là sợi dây tình cảm thắt chặt, gắn kết giữa sinh viên với nhà trường và làm ấm lòng những sinh viên xa quê...
Hoa Hạ














