Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lê Quang Hoàng Thanh - cậu học trò giàu nghị lực

09:10, 23/10/2009

Nói đến Lê Quang Hoàng Thanh, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Trương Vĩnh Ký (TX. Long Khánh), nhiều thầy cô cũng như học sinh trong trường thường nghĩ ngay đến hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của Thanh với sự cảm thông, yêu mến và cảm phục.

Nói đến Lê Quang Hoàng Thanh, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Trương Vĩnh Ký (TX. Long Khánh), nhiều thầy cô cũng như học sinh trong trường thường nghĩ ngay đến hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của Thanh với sự cảm thông, yêu mến và cảm phục.

 

Hoàng Thanh sinh ra ở Bình Thuận. Tuổi thơ của em đã không được như các bạn cùng trang lứa khi không được hưởng tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ. Lúc em mới được 1 tuổi, cha mẹ đã ly hôn, rồi mỗi người đều có gia đình mới. Thanh ở với mẹ và cha dượng cùng 2 em. Mẹ Thanh đi làm rẫy thuê, cha dượng làm nghề chẻ đá, tiền công chẳng là bao. Cuộc sống gia đình em lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Thấy cha mẹ cực khổ, Thanh không biết làm gì ngoài việc cố gắng học thật giỏi. Sau khi tốt nghiệp THCS với học lực giỏi, em đã không dự tuyển vào THPT, mà xin cha mẹ được ra ngoài sống tự lập.

 

Hoàng Thanh đã chọn TX.Long Khánh làm điểm dừng chân. Tuy cuộc sống vô cùng khó khăn, không người thân, không tiền bạc nhưng em vẫn khao khát được tiếp tục đến trường. Thanh đã nộp hồ sơ và trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Trương Vĩnh Ký. Ban ngày đi học, tối đến em chạy bàn ở quán cà phê. Tiền lương chạy bàn không đủ để học nên em nghỉ không làm nữa. Em được nhà chùa cho ở nhờ và giúp đỡ cho gạo ăn hàng tháng. Ở đây, ngoài thời gian đi học, các ngày chủ nhật được nghỉ em thường phụ giúp dọn dẹp vệ sinh trong chùa.

 

Để có tiền tiếp tục đi học, vào các buổi chiều khi có thời gian rảnh, Hoàng Thanh lại dùng chiếc xe đạp cũ do một nhà hảo tâm tặng để đi bán vé số dạo. Thu nhập một tháng của em từ bán vé số khoảng 300 ngàn đồng. Số tiền trên em dành để đóng học phí hàng tháng. Hoàng Thanh tâm sự: "Bây giờ em chỉ mong có tiền để đi học thôi, còn sinh hoạt, ăn uống đối với em không quan trọng. Động lực để em phấn đấu chính là em thương cha mẹ vất vả quanh năm. Em chỉ mong cố gắng học tập để sau này có một cái nghề có thể phụ giúp được cha mẹ, nuôi sống được bản thân của mình. Cuộc sống bươn chải ở ngoài tương đối khó khăn nhưng được mọi người, thầy cô xung quanh giúp đỡ nên em vượt qua".

 

Cô Nguyễn Thị Ngọc Phấn, giáo viên chủ nhiệm của Thanh, nhận xét: "Hoàng Thanh là một học sinh có đạo đức tốt, chăm ngoan, chịu khó học hỏi và biết vượt khó trong học tập".

 

Ở trường Hoàng Thanh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường: mỗi tháng em được giảm 95 ngàn đồng học phí (hàng tháng em đóng 265 ngàn đồng). Mong rằng qua bài viết này sẽ có nhiều người biết đến với Thanh, cùng chia sẻ, động viên Thanh trong cuộc sống, để em tiếp tục thực hiện được ước mơ trở thành một thầy giáo trong tương lai...

Hương Lan

Tin xem nhiều