Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện giáo dục Chiếc lồng đèn con ong...

09:10, 02/10/2009

- Mẹ ơi, lồng đèn kia đẹp quá, mẹ mua cho con một chiếc đi!
Cô bé chừng 5 tuổi níu áo mẹ chỉ vào chiếc lồng đèn dùng pin Trung Quốc hình con bướm thật sặc sỡ.

- Mẹ ơi, lồng đèn kia đẹp quá, mẹ mua cho con một chiếc đi!

 

Cô bé chừng 5 tuổi níu áo mẹ chỉ vào chiếc lồng đèn dùng pin Trung Quốc hình con bướm thật sặc sỡ.

 

- Ừ, để mẹ hỏi xem bao nhiêu tiền - người mẹ trả lời.

 

Khi nghe cô bán hàng nói 45 ngàn đồng, người mẹ tiu nghỉu, nói với con:

 

- Đắt lắm, mẹ không đủ tiền mua. Mấy hôm nay trời mưa bão, vé số bán không được nhiều!

 

- Thế mẹ mua cho con đèn giấy kia cũng được!

 

- 15 ngàn đồng mẹ cũng không đủ tiền mua. Hôm nay bán được có hơn chục tờ, mẹ phải dành để mua gạo và sữa cho em. Thôi, về nhà mẹ lấy giấy tập, dán cho con một chiếc.

 

Cô bé như hiểu lòng mẹ nên không kèo nài thêm, chỉ đứng nhìn một cách thèm thuồng với đôi mắt tròn xoe.

 

Ngay lúc đó, một chiếc ô tô con dừng lại. Cửa mở, cô bé mặc chiếc đầm thật đẹp chạy xuống chỉ vào chiếc đèn pin hình con ong. Theo sau là mẹ của cô bé. Cô bán hàng lấy xuống và bật pin lên, con ong vỗ cánh cùng với điệu nhạc du dương, hai bóng đèn ở râu con ong chớp tắt liên hồi. Mẹ cô bé định trả tiền, cô bé lại quay sang chỉ chiếc lồng đèn con gấu trúc, chú bọ cánh cam và vài chiếc nữa nhưng vẫn không quyết định lấy chiếc nào.

 

Người mẹ không đủ kiên nhẫn liền mắng con. Đang cầm chiếc đèn con ong trên tay, cô bé giận dữ đập mạnh xuống đất. Tội nghiệp con ong bị vỡ bụng, hai chiếc cánh gãy rời ra. Bà mẹ tức giận quát con: "Thế này thì không  mua bán gì nữa!". Mẹ cô bé trả tiền rồi kéo con lên xe. Chiếc ô tô vút đi, chiếc lồng đèn con ong  gặp "tai nạn" bị vứt lại trên đường. Thấy chiếc đèn bị vứt lại, mắt cô bé bán vé số sáng lên. Em chạy đến nhẹ nhàng nhặt lên từng mảnh vỡ.

Ngón tay bé nhỏ, đen đúa của em ấn vào nút bật, nhạc vẫn kêu và hai bóng đèn ở râu con ong vẫn nhấp nháy. Em mừng rỡ gọi mẹ:

 

- Mẹ ơi, con ong này chưa chết đâu, nó vẫn còn hát và biết chớp mắt đấy. Đem về nhà mình lấy hồ dán lại, mẹ nhỉ? 

Người mẹ gật đầu rồi dẫn con đi. Cô bé cầm trên tay chiếc lồng đèn con ong "bị thương", vừa đi vừa nhảy nhót. Có lẽ Tết Trung thu năm nay với em thật đặc biệt...

Uyên Uyên

Tin xem nhiều