Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

5 chị em bán vé số, 4 người vào đại học

10:10, 29/10/2009

Đó là hoàn cảnh của Lê Công Anh Khánh ở xã Bảo Vinh, TX. Long Khánh, sinh viên năm nhất Trường đại học y dược TP. Hồ Chí Minh. Khánh sinh ra trong gia đình có 5 chị em. Nhà đông con nên cha mẹ và các chị em của Khánh khá vất vả trong cuộc mưu sinh.

Lê Công Anh Khánh

Đó là hoàn cảnh của Lê Công Anh Khánh ở xã Bảo Vinh, TX. Long Khánh, sinh viên năm nhất Trường đại học y dược TP. Hồ Chí Minh. Khánh sinh ra trong gia đình có 5 chị em. Nhà đông con nên cha mẹ và các chị em của Khánh khá vất vả trong cuộc mưu sinh.

 

Cha mẹ Khánh rời quê Thái Bình vào Nam năm 1985, đã phải đi làm thuê, làm mướn, làm công chăm sóc vườn tược ở xã Bảo Vinh để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn cứ đè nặng lên gia đình này như một "quy luật" của cuộc sống: càng nghèo khổ càng đẻ nhiều... Khó khăn quá, cha mẹ đành đứt ruột đưa Khánh về quê cho người chú nuôi hộ.

 

Còn các chị của Khánh đã biết tranh thủ sau giờ học phụ  giúp cha mẹ bằng cách đi bán  vé số dạo hằng ngày. Đến năm lớp 5, Khánh trở vào sống với cha mẹ và cùng đi bán vé số với các chị em. Sau khi bán hết vé số, Khánh còn phải phụ cha mẹ chăn bò.

 

Khi biết thành tích của Khánh từ năm lớp 1 đến năm lớp 12, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc ai cũng phải nể phục. Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2009, Khánh thi đậu vào hai trường đại học: y dược (27,5 điểm) và sư phạm (27 điểm), càng làm cho bạn bè và thầy cô thán phục. Khánh là một trong số ít học sinh xuất sắc của Trường THPT Long Khánh được khen thưởng "Học sinh đậu đại học với số điểm cao".

 

Các chị của Khánh trước đó cũng đều đậu vào đại học với thành tích cao. Khánh có hai người chị đã ra trường, có việc làm ổn định; một chị đang học Trường đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh và người em trai út đang học THPT.

 

Mới  đây, Khánh được nhận học bổng tiếp sức sinh viên do Hội Khuyến học TX.Long Khánh trao tặng (6 triệu đồng/4 năm học)

Hoàng Long

Tin xem nhiều