Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập trọng điểm: Hồi hộp và căng thẳng

07:07, 03/07/2009

So với kỳ thi tốt nghiệp THPT hay tuyển sinh đại học, cao đẳng thì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có vẻ ít căng thẳng hơn. Thế nhưng, với khu vực có nhiều trường bán công, dân lập và tư thục thì để có một chỗ học ở trường công lập, kỳ thi này quả không kém phần cam go và quyết liệt đối với thí sinh.

So với kỳ thi tốt nghiệp THPT hay tuyển sinh đại học, cao đẳng thì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có vẻ ít căng thẳng hơn. Thế nhưng, với khu vực có nhiều trường bán công, dân lập và tư thục thì để có một chỗ học ở trường công lập, kỳ thi này quả không kém phần cam go và quyết liệt đối với thí sinh.

 

* Trường công lập: cánh cửa hẹp?

 

Năm học 2009-2010, toàn tỉnh có 57 trường THPT với chỉ tiêu tuyển mới 31.216 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó có 20.436 chỉ tiêu vào trường công lập (tỷ lệ 65,5%) và 10.780 chỉ tiêu vào các trường ngoài công lập (tỷ lệ 34,5%). Thế nhưng với các địa bàn trung tâm, tỷ lệ học sinh vào các trường công lập rất thấp, dưới 40%. Cụ thể,  TP. Biên Hòa có tỷ lệ học sinh vào công lập là 33,8%, Trảng Bom là 31%... Chính vì thế, để có một chỗ học ở trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã gây áp lực cho cả thí sinh lẫn phụ huynh.

 

Giám thị đọc danh sách thí sinh vào phòng thi tại HĐT Trường THPT Ngô Quyền sáng 1-7.

Căng thẳng và cam go nhất phải kể đến TX. Long Khánh với 1.908 học sinh vừa tốt nghiệp THCS. Theo kế hoạch, chỉ tiêu tuyển mới vào lớp 10 là 3.770 học sinh (do các trường THPT ở TX. Long Khánh phải tuyển học sinh vùng giáp ranh các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất và Cẩm Mỹ). Trong số này, chỉ có 1.080 học sinh sẽ trúng tuyển vào học ở hai trường công lập là Long Khánh (thi tuyển) và Trần Phú (xét tuyển), số còn lại đều phải học ở 2 trường tư thục là Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Huệ và dân lập Văn Hiến. "Tính ra chỉ có 28,6% học sinh Long Khánh được học ở các trường THPT công lập" - Hiệu trưởng Trường THPT Long Khánh cho biết. Năm học này trường Long Khánh có 1.626 hồ sơ đăng ký dự thi trong khi chỉ tiêu chỉ có 675. Hầu hết học sinh trúng tuyển vào trường đều có học lực khá giỏi.           

  

Tương tự, TP. Biên Hòa có 7.870 học sinh vừa tốt nghiệp THCS. Thế nhưng, chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 năm học 2009-2010,  của toàn thành phố là 7.567 học sinh, trong số này chỉ có 2.561 chỉ tiêu (chiếm 33,8%) vào 5 trường THPT công lập là: Ngô Quyền, Trấn Biên, Nguyễn Trãi, Nam Hà và Nguyễn Hữu Cảnh. Trong đó, Trường THPT Ngô Quyền có 1.295 thí sinh đăng ký dự thi (chỉ tiêu tuyển 495), Trấn Biên: 3.080 (675), Nguyễn Trãi: 1.295 (495).

 

Trong khi đó, huyện Trảng Bom có đến 7 trường THPT tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 3.349, song chỉ có 2 trường công lập (Thống Nhất A và Bàu Hàm, với tổng chỉ tiêu là 1.035, chiếm 31%). Ở huyện Định Quán, học sinh khu vực thị trấn Định Quán và các xã lân cận chỉ có một cơ hội học công lập là phải trúng tuyển vào Trường THPT Tân Phú. Bởi huyện Định Quán dù có 3 trường công nhưng Trường Phú Ngọc và Điểu Cải nằm ở hai đầu xa nhau. Do đó,  kỳ thi này có đến 1.245 học sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ tiêu của Trường THPT Tân Phú là 540. 

 

* Con căng thẳng, cha mẹ lo lắng

 

Ngay trong ngày làm thủ tục dự thi 30-6, trước cổng hội đồng thi (HĐT) Trường tiểu học Nguyễn Du (TP. Biên Hòa), em Lê Kiều Anh (ở phường Trảng Dài, dự thi vào Trường THPT Trấn Biên) cho biết: "Dù 9 năm là học sinh giỏi nhưng em chỉ dám nộp đơn vào Trường THPT Trấn Biên, dù Trường THPT Ngô Quyền là nơi em ao ước". Kiều Anh cũng cho biết em ôn thi trong suốt cả năm học và tăng tốc trong hai tháng qua cho kỳ thi này.

 

Tại HĐT Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa), thí sinh Lê Hoài Phương cho biết, em dự thi vào Trường THPT Trấn Biên lại vì một lý do khác: "Kỳ thi này là cơ hội để em vào trường công lập, vì với điểm tốt nghiệp THCS chưa đến 36, em khó có khả năng xét tuyển vào Trường THPT Nam Hà. Suốt hai tháng qua em đã cố gắng hết sức và hy vọng sẽ làm bài tốt trong kỳ thi này".

 

Tại HĐT thi Trường THCS Trần Hưng Đạo, thí sinh Nguyễn Thanh Phong và cha của em cũng bày tỏ sự lo lắng về kỳ thi này. Cha của Thanh Phong nói: "Nó học ngày học đêm, tới hôm qua vẫn còn ngồi học tới khuya. Thi vào trường khá "nặng ký" (Ngô Quyền) nên cả nhà phải lo lắng theo". Thanh Phong nói thêm: "Ba mẹ khuyên em thi vào Trường THPT Trấn Biên nhưng em muốn thử sức mình, với lại những bạn học sinh giỏi lớp em đều thi vào trường này".

 

Trong khi đó, cũng tại HĐT này, một nhóm phụ huynh lại lo lắng theo kiểu khác. Chị Trần Ngọc Thủy, ở phường Tân Vạn, tâm sự: "Mấy đứa nhỏ không lo bằng phụ huynh đâu! Con tôi là học sinh giỏi, nằm trong top đầu của lớp nhưng lại rất cẩu thả khi làm bài nên tôi cũng lo. Hơn nữa, có quá nhiều học sinh giỏi thi vào trường này, nên khó đoán được điều gì xảy ra". Với anh Trần Thanh Hùng, một người chạy xe ôm ở phường Bửu Long thì kỳ thi này là quan trọng với con trai anh. Anh nói: "Tôi chạy xe ôm, vợ bán hàng ăn sáng, lo cho 3 đứa đi học đã rất chật vật. Nếu cháu trúng tuyển vào trường công thì ít nhất cái khoản học phí tính ra đỡ rất nhiều so với học trường tư".

 

  "Tụi nó chỉ lo chuyện đậu hay không đậu thôi còn mình lo nhiều thứ khác nữa. Ai có con trong tình cảnh này mới biết chọn trường cho con học thiệt không đơn giản chút nào" - chị Nguyễn Thị Hà, có con thi vào Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết.

Hôm qua 1-7, các thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 với hai môn là Văn (buổi sáng), Anh văn (buổi chiều). Có mặt tại các HĐT, chúng tôi cảm nhận một không khí căng thẳng bao trùm lên gương mặt của thí sinh. Gần như tất cả đều cố gắng xem lại bài, nhiều gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Thí sinh căng thẳng nhưng phụ huynh không thể không lo lắng. Con đã vào phòng thi nhưng bên ngoài nhiều phụ huynh vẫn đứng ngồi không yên. Anh Lê Thành Hai (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) cho biết: "Có con thi, tôi thực sự lo lắng. Mấy ngày nay tôi xin nghỉ làm để đưa đón cháu đi thi. Con tôi là học sinh giỏi của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng tôi vẫn lo vì cháu đăng ký thi vào Trường Ngô Quyền. Tôi đã cho cháu luyện thi Toán với một thầy bên Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh suốt ba tháng nay, còn môn Anh văn có mẹ  là giáo viên kèm mỗi ngày. Vậy mà cháu không yên tâm, tối nào cũng thức học bài tới 12 giờ".

Trước cổng HĐT Trường tiểu học Nguyễn Du, chị Trần Thùy Chi (tiểu thương chợ Biên Hòa) vẫn ngồi nán lại dù thí sinh đã làm bài hơn 30 phút. "Con đi thi mà còn hơn mình đi thi nữa. Ba giờ sáng tôi thức dậy dọn hàng, để cho chồng buôn bán rồi quay về lo cho con ăn sáng xong chở đến trường thi. Bỏ về thì không yên tâm, không biết ở trong đó con làm bài thế nào, có bình tĩnh không". Gần đó, anh Trần Minh Chí (phường Quyết Thắng) nói: "Đắn đo lắm tôi quyết định cho cháu thi vào Trường  THPT Trấn Biên chứ không dám chọn Ngô Quyền. Tuy nhiên, nếu may mắn trúng tuyển vào Trấn Biên, các cháu cũng học tại cơ sở của Trường Ngô Quyền vì Trường Trấn Biên đang được xây mới". Anh Chí cũng cho biết, dù chưa ăn sáng, bụng cồn cào nhưng anh cũng không dám bỏ về vì lo lắng không biết con vào thi có trục trặc gì không".

Thu Trang

 

 

 

Tin xem nhiều