
Đó là tình cảnh của em Phạm Công Luận, nhà ở ấp Ruộng Hời, xã Bảo Vinh (TX.Long Khánh). Trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua, Luận đạt 23,5 điểm vào Trường đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, 21 điểm vào Trường đại học nông lâm và 26,5 điểm vào vào Trường cao đẳng kinh tế công nghệ.
Đó là tình cảnh của em Phạm Công Luận, nhà ở ấp Ruộng Hời, xã Bảo Vinh (TX.Long Khánh). Trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua, Luận đạt 23,5 điểm vào Trường đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, 21 điểm vào Trường đại học nông lâm và 26,5 điểm vào vào Trường cao đẳng kinh tế công nghệ.
Ông Phạm Hồng Thái, cha của Luận, vừa vui mừng vừa lo lắng: "Gia đình còn 1,5 sào ruộng lúa, đang kêu bán để lo cho hai đứa vào đại học, nhưng đến nay vẫn chưa ai mua". Ông băn khoăn từ mấy hôm nay khi ngày nhập học sắp đến gần.
Còn riêng Luận thì trong khi chờ kết quả thi đại học, đã phải đi làm thuê, làm mướn: khi thì đi phụ hồ, khi thì cắt tỉa cành cho Công ty cây xanh Trúc Anh để kiếm thêm thu nhập dành cho ngày tựu trường.
Anh trai của Luận là Phạm Hồng Bình, hiện là sinh viên năm thứ hai của Trường đại học kinh tế. Cả hai năm liền Bình đều được nhận học bổng "Tự hào sinh viên quản trị kinh doanh" và học bổng "Gương sáng vượt khó". Người em út của Luận là Phạm Như Ý, đang là học sinh lớp 8 với nhiều triển vọng tốt trong học tập.
Cũng giống như anh và em, Luận chăm chỉ và đạt kết quả cao trong học tập trong suốt những năm học phổ thông. Luận sớm nhận thấy cảnh cha mẹ phải quần quật đi làm thuê cuốc mướn để chăm lo cho mấy anh em ăn học, nên hàng ngày sau những giờ học, Luận đã tình nguyện đi làm thuê (làm công nhật) để kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy phụ giúp thêm cho gia đình.
Hôm nghe tin con mình đậu một lúc ba trường đại học, cao đẳng, cha của Luận xúc động, chen lẫn với những lo toan khi không biết lấy đâu ra thêm tiền để hai anh em cùng bước chân vào đại học.
Trước đây, gia đình đã vay ngân hàng 4 triệu đồng cho anh của Luận vào đại học. Nay cha của Luận xin vay tiếp cho em vào đại học nhưng chưa biết có được duyệt hay không?
Nhưng Luận đã quyết vào học Trường đại học kiến trúc với học phí một năm 2,5 triệu đồng. Hội Khuyến học thị xã tiếp sức thêm cho em mỗi năm 1,5 triệu đồng, phần còn lại, Luận nói: "Em phải tiếp tục đi làm thêm như anh hai để bù vào tiền học phí".
Tin rằng với nghị lực vượt khó, cùng với sự quan tâm của xã hội, tân sinh viên đại học kiến trúc Phạm Công Luận sẽ vượt lên chính mình để quyết tâm học tập tốt hơn.
Hoàng Long

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)










