Đó là em Hoàng Quốc Trung, con của anh Hoàng Tĩnh, ngụ tại ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, Long Khánh. Là con lớn trong gia đình (sau Trung là 2 đứa em học lớp 11 và lớp 7), Trung sớm nhận ra trách nhiệm của mình là phải học tập thật tốt để nêu gương cho các em của mình và đền đáp công ơn dưỡng dục của ba mẹ.
Đó là em Hoàng Quốc Trung, con của anh Hoàng Tĩnh, ngụ tại ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, Long Khánh. Là con lớn trong gia đình (sau Trung là 2 đứa em học lớp 11 và lớp 7), Trung sớm nhận ra trách nhiệm của mình là phải học tập thật tốt để nêu gương cho các em của mình và đền đáp công ơn dưỡng dục của ba mẹ.
3 năm học ở Trường THCS Long Khánh, Trung đều là học sinh khá giỏi của trường, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Trung luôn mơ ước đậu vào Trường đại học y dược để trở thành một bác sĩ giỏi, một phần giúp đỡ bệnh nhân nghèo, một phần để bản thân và gia đình sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Dự thi vào 2 trường đại học (Sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh và Đại học y dược TP. Hồ Chí Minh), Trung tự tin vào kết quả bởi em làm bài thi khá tốt. Quả thật không vượt quá dự đoán của mình, Trung đậu vào cả hai trường đại học trên cùng số điểm là 28 điểm và trở thành thủ khoa của Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. Nhiều bạn bè đã đến chúc mừng Trung trong sự thán phục.
Riêng Trung thì dù vui mừng nhưng vẫn tâm niệm sau này càng phải cố học tốt hơn nữa. Hội Khuyến học thị xã đã trao tặng 400.000 đồng và 20 cuốn tập để Trung chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngoài ra, Hội còn hứa sẽ vận động giúp Trung một laptop để em sử dụng khi vào đại học. Trước sự quan tâm của xã hội dành cho em, Trung tự hứa sẽ sống xứng đáng với những gì mà gia đình, bạn bè, xã hội đã quan tâm.
Hoàng Long

![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



