Sân Trường THPT Ngô Quyền buổi sáng hôm chờ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 khá nhộn nhịp. Những nét rạng rỡ, vui mừng, âu lo, thấp thỏm, nuối tiếc... hiện rõ trên từng khuôn mặt của từng phụ huynh, từng thí sinh. Đây đó tiếng reo mừng, xuýt xoa, thở phào nhẹ nhõm xen lẫn những tiếng thở dài, chậc lưỡi đầy nuối tiếc, thất vọng.
Sân Trường THPT Ngô Quyền buổi sáng hôm chờ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 khá nhộn nhịp. Những nét rạng rỡ, vui mừng, âu lo, thấp thỏm, nuối tiếc... hiện rõ trên từng khuôn mặt của từng phụ huynh, từng thí sinh. Đây đó tiếng reo mừng, xuýt xoa, thở phào nhẹ nhõm xen lẫn những tiếng thở dài, chậc lưỡi đầy nuối tiếc, thất vọng. Người trúng tuyển hớn hở lăng xăng bàn tán, hỏi ngày mua hồ sơ, nộp đơn làm thủ tục nhập học. Kẻ thi rớt buồn bã, tính chuyện nộp đơn xét tuyển đợt sau. Lẫn trong đó cũng có những lời cha mẹ động viên con cái, bạn bè an ủi lẫn nhau.
Bất chợt một phụ huynh lôi đứa con gái mặt buồn thiu tách khỏi đám đông, miệng không ngừng chì chiết: "Học dở mà còn khóc hả? Thi vào trường chuyên rớt đã đành, thi vào trường này cũng không xong. Ngu vừa vừa thôi chứ. Kỳ này đừng hòng tao sắm cho thứ gì mới nha...". Cô học trò ban đầu chỉ cắn môi, sau khóc thút thít, rồi nấc thành tiếng. Người mẹ còn kể lể thêm nhiều "tội lỗi" của đứa con gái: nào là học không lo học, đòi sắm xe đạp điện, đòi đi chơi với bạn bè...
Lúc người mẹ chen vào xem điểm một lần nữa, tôi tìm gặp cô bé khi em đang ngồi khuất ở chiếc ghế đá. Qua trò chuyện, tôi biết em 4 năm liền là học sinh giỏi. Trước đó, em đã dự thi vào Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh nhưng thiếu 1 điểm. Thi vào Trường THPT Ngô Quyền lần này, em được 28,5 điểm, xem như thiếu 1,25 điểm. Ba mẹ hứa nếu đậu vào một trong hai trường này sẽ thưởng cho em một chuyến đi chơi xa. Em cũng cho biết hồi đăng ký hồ sơ, em chọn Trường THPT Trấn Biên nhưng ba mẹ bắt em chọn Trường THPT Ngô Quyền. Em không nói nhưng ai cũng hiểu, lẽ ra với điểm số có được, em đã trúng tuyển vào ngôi trường mà em lựa chọn, phù hợp với sức học của em...
Nhiều phụ huynh, học sinh có mặt hôm đó tỏ ý ái ngại cho cô bé tội nghiệp này. Một phụ huynh cho biết, con anh cũng không thành công trong hai đợt thi tuyển vừa qua. Anh nói, kết quả học của con anh rất tốt và nhiều năm liền là học sinh giỏi. Anh cũng đặt chỉ tiêu cho con và kỳ vọng con trai anh sẽ trúng tuyển. "Đã gọi là thi tuyển thì phải có người đậu, có người rớt. Không vào được ngôi trường mong muốn, bản thân con tôi đã rất buồn. Tôi không trách và cũng không làm áp lực gì với cháu. Thi rớt, cháu xấu hổ với bạn bè, mang tâm trạng làm thất vọng cho gia đình... lỡ các cháu nghĩ quẫn, có chuyện gì thì mình hối hận cũng không kịp".
Không biết người mẹ kia có đặt mình vào trường hợp của con mình?
B.Trang

![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)


