Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những nhà nông đưa con vào đại học...

09:03, 04/03/2008

Sáng ngày, 5-3, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ tuyên dương 118 gia đình hiếu học và 5 dòng họ khuyến học tiêu biểu. Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, có nhà nông, có nhà giáo, có doanh nghiệp..., nhưng một điểm chung nhất của họ là sự quan tâm, đầu tư vì chuyện học của con em mình. Và rất nhiều người trong số họ đã đưa con vào đại học bằng những hạt đậu, cọng rau, con cá từ đôi tay cần mẫn của những nhà nông...

Sáng ngày, 5-3, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ tuyên dương 118 gia đình hiếu học và 5 dòng họ khuyến học tiêu biểu. Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, có nhà nông, có nhà giáo, có doanh nghiệp..., nhưng một điểm chung nhất của họ là sự quan tâm, đầu tư vì chuyện học của con em mình. Và rất nhiều người trong số họ đã đưa con vào đại học bằng những hạt đậu, cọng rau, con cá từ đôi tay cần mẫn của những nhà nông...

 

1. Câu chuyện của chị Hoàng Thị Bình, ở ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú - người mẹ một thân một mình nuôi 5 con ăn học trong suốt gần 20 năm qua - chỉ có thể đếm bằng những nhọc nhằn khó khăn. Người phụ nữ dân tộc Nùng đang mang thai đứa con út thì mất chồng vì nhiễm trùng uốn ván. Chị nói, khi đó chị mới 31 tuổi và đó là thời điểm hết sức  khó khăn, chị chỉ có thể nghĩ mỗi chuyện chạy lo cái ăn cái mặc cho các con thôi. "Tôi có thể cần mẫn, chăm chỉ làm lụng nhưng rất vụng tính. Chút ít nương rẫy của hai vợ chồng có được cùng sự phụ giúp của bên nhà nội là nguồn sống cho mấy mẹ con dù rất chật vật. Những đứa con đến tuổi đến trường thì sự khó khăn ngày càng chồng chất. Hầu như ngày nào tôi cũng ở rẫy, không làm cho nhà mình thì làm thuê cho nhà khác, kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ ăn học. Mấy đứa nhỏ biết phận nên cũng cố làm lụng và chăm chỉ học hành để đổi đời". Nhưng chị cười thật hạnh phúc khi kể về những đứa con: con trai đầu lòng Huỳnh Hiệp Tương, sinh năm 1981, từng đậu 3 trường đại học, hiện là sinh viên năm thứ 4 Trường đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Tường Tam, sinh năm 1987, sinh viên Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (TP. Hồ Chí Minh); Huỳnh Tiến  Đạt, sinh viên Trường đại học giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh; Huỳnh Thành Danh và Huỳnh Ngọc Tân, học sinh Trường THPT Thanh Bình (huyện Tân Phú).

2. Trong khi đó, chuyện ăn học của 5 người con của ông Nguyễn Chi và vợ là bà Nguyễn Thị Sáu (ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) lại gắn với một số nợ. Đó là 5 chỉ vàng mà vợ chồng ông vay mượn ngay từ ngày gia đình ông rời huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đặt chân đến chân núi Chứa Chan. Ông sang lại mảnh đất và trồng đủ thứ: khoai mì, đậu phộng, bắp, đậu xanh. Tiền thu được ông bà tích cóp mua gà, có gà thì mua bò, mua rẫy trồng chuối... và dành dụm đợi đến ngày con cái đi học. Ông bà có 5 người con thì tất cả đều vào đại học. Ông Chi nói đó là gia sản quý giá mà ông bà ky cóp được chứ không phải là trâu bò hay ruộng đất. Người con gái lớn Nguyễn Thị Hồng Yến tốt nghiệp Trường đại học ngân hàng năm 1995; Nguyễn Quang Tú tốt nghiệp Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Hồng Phương tốt nghiệp Trường đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 1997; Nguyễn Quang Đạt tốt nghiệp Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Điền, sinh viên năm cuối Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

3. Chuyện học, khuyến học của nhiều gia đình đã là lối mở cho nhiều người trẻ ở các vùng quê. Ở xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, ông Kiều Dương Tân và vợ là bà Lê Thị Nghi Trang được nhiều người biết đến không chỉ có 4 người con học rất giỏi mà vì câu chuyện nuôi con của ông bà. Hàng xóm cho biết, ít ai vùng này làm được như ông bà Tân, dù chịu cực mấy nhưng không bao giờ cho con bỏ học. Bất kể mưa nắng, hai ông bà đều đi bắt từng con còng, con cáy làm mắm, chèo chống buôn bán khắp nơi kiếm tiền cho con ăn học. Ông Tân kể: "Những năm con cái dắt díu vào đại học, nhà lại càng khó khăn. Một người quen biết chuyện đã giúp vợ chồng tôi một tay lưới để mưu sinh. Ngày thì đi làm mướn, cắt lúa, cuốc đậu, trồng mía, đêm thì vợ chồng tôi kéo ghe đi chài lưới, đóng đáy. Đồng tiền kiếm được thiệt khó nhưng vì chuyện học của con mình đâu thể dừng được". Đổi lại, con cái nhà ông lần lượt được vào đại học. Và chuyện con đầu lòng của ông bà là Kiều Lê Vũ Thụy trở thành bác sĩ đang theo học sau đại học ở Trường đại học y dược TP.Hồ Chí Minh; Kiều Lê Thủy Chung đang tu nghiệp tiến sĩ địa chất tại Nhật; Kiều Lê Triều Dương đang học thạc sĩ ngành điện tử viễn thông tại Nhật; Kiều Lê Thuần Nhu, sinh viên năm cuối Trường đại học khoa học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh là những câu chuyện rất lạ, rất đáng tự hào khi có ai hỏi đến chuyện học ở ấp 2, xã Phước Khánh. 

B. Nguyễn

Tin xem nhiều