Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một học trò nghèo học giỏi

09:05, 29/05/2006

Em Trần Ngọc Thủy Phương, học sinh lớp 8/16 Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa) sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 chị em. Ba mất sớm, một mình mẹ không nuôi đủ 3 chị em. Người chị cả của Phương phải bán hàng rong trên các chuyến tàu hỏa.

Em Trần Ngọc Thủy Phương, học sinh lớp 8/16 Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa) sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 chị em. Ba mất sớm, một mình mẹ không nuôi đủ 3 chị em. Người chị cả của Phương phải bán hàng rong trên các chuyến tàu hỏa. Từ nhỏ, Thủy Phương đã được mẹ đưa từ  tỉnh Bình Thuận vào Biên Hòa sống với người anh cùng cha khác mẹ. Nhưng cuộc sống cũng chẳng sáng sủa gì vì người anh mỗi ngày phải đi làm thợ hồ vất vả. Thế là Thủy Phương sớm có ý chí tự lập: đi bán vé số. Mỗi buổi chiều, sau khi học xong, em lại tranh thủ đi bán vé số. Chỉ khi nào ngoài đường thưa khách em mới về nhà học bài và sáng hôm sau lại tiếp tục đi bán cho đến 10 giờ. Số tiền mỗi ngày kiếm được chỉ đủ ăn 3 bữa. Em còn phụ giúp bưng bê tại một quán ăn sáng trên đường 30-4 và được chủ quán rất thương yêu.

Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng suốt những năm học ở Trường THCS Trần Hưng Đạo, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Chính vì sự số gắng của mình mà Thủy Phương đã nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ của nhà trường và các thầy cô. Nhà trường đã miễn toàn bộ học phí và trao học bổng của trường mỗi năm học 200 ngàn đồng cho em. Em cũng là một trong những đội viên của trường vinh dự được trao tặng  1 chiếc xe đạp trong  cuộc vận động "2000 xe đạp giúp bạn đến trường" do Tỉnh đoàn phát động.

Phương cho biết: "Em mơ ước được trở thành cô giáo. Khi làm cô giáo, em  có thể giúp đỡ cho những học trò có hoàn cảnh khó khăn giống như em".

Hải Thi

Tin xem nhiều