
Một cảm nhận chung nhất cho những ai đã dự buổi lễ trao học bổng "Vượt khó vì tương lai" cho 195 em học sinh - sinh viên vào sáng thứ năm, 6-4-2006, do báo Đồng Nai tổ chức và Happy Cook tài trợ, là chung quanh ta, còn có nhiều em học sinh có hoàn cảnh ngặt nghèo, khó khăn, bất hạnh cần được bàn tay của cộng đồng chìa ra nâng đỡ, giúp các em có cơ hội vượt qua khó khăn, đi tới tương lai tươi sáng.
![]() |
| Ông An Byong Suk, Tổng giám đốc Công ty Happy Cook đơn vị tài trợ, trao học bổng toàn khóa (4 năm) cho 13 sinh viên. |
Một cảm nhận chung nhất cho những ai đã dự buổi lễ trao học bổng "Vượt khó vì tương lai" cho 195 em học sinh - sinh viên vào sáng thứ năm, 6-4-2006, do báo Đồng Nai tổ chức và Happy Cook tài trợ, là chung quanh ta, còn có nhiều em học sinh có hoàn cảnh ngặt nghèo, khó khăn, bất hạnh cần được bàn tay của cộng đồng chìa ra nâng đỡ, giúp các em có cơ hội vượt qua khó khăn, đi tới tương lai tươi sáng.
Không kể hơn 20 em sinh viên nhìn đã chững chạc và một vài em lớp 9 có sức vóc kha khá, còn lại hơn 150 em học sinh từ lớp 1 đến cấp II, tất thảy đều thấy dường như rất nhỏ con, da ngâm ngâm hoặc hơi xanh xao, thiếu sự bụ bẫm của những đứa trẻ cùng lứa tuổi được ăn uống no đủ, chăm sóc kỹ càng. Để được nhận học bổng, nhiều em ở các xã xa của Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán đã thức dậy lúc 4 giờ sáng để đến điểm tập trung, từ đó được thầy, cô chở lên tỉnh. Riêng em Phạm Thị Hồng Thư học lớp 9, Trường trung học Phú Lý (Vĩnh Cửu) đã lên Biên Hòa tá túc nhà người quen từ tối hôm trước.
Mỗi em đến với chương trình học bổng "Vượt khó vì tương lai" của báo Đồng Nai một hoàn cảnh, không giống nhau. Có em thì ba mẹ đông con, nhà không ruộng rẫy, đi làm thuê làm mướn. Có em thì mồ côi cha hoặc mẹ, có em lại bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thậm chí có những em bị cha hoặc mẹ bỏ đi khi em còn bé xíu! Em Hoàng Ngọc Châu, lớp 8/5 Trường PTCS Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, là một trong những số đó. Sáng nay Châu phải nghỉ một buổi phụ chạy bàn cho một quán ăn ở chợ để theo các bạn đi lên Biên Hòa nhận học bổng. Mẹ đã bỏ em đi từ hồi mới 4 tuổi và đứa em trai còn nhỏ xíu. Ba làm thợ hồ, em phải tìm thêm việc làm để phụ với ba tiền trang trải, chi phí cho 3 người trong nhà. Giờ đây Châu vừa là chị, vừa là mẹ của đứa em đang học lớp 4. Phụ bán hàng từ 5 giờ sáng đến khoảng 9 giờ về nhà, lo cơm nước, giặt giũ xong mới đem tập sách ra ôn và chuẩn bị đến trường vào buổi chiều. Châu cho biết mắt em giờ kém lắm, cô đã cho lên bàn thứ hai ngồi mà nhìn chữ trên bảng vẫn không rõ! Với dáng dong dỏng, hơi nhút nhát, cậu bé Vương Thanh Tùng, 12 tuổi, học lớp 6 ở Trường THCS Xuân Lộc (thị xã Long Khánh) thỏ thẻ: Mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ. Ba chết sớm vì ung thư, Tùng sống trong sự yêu thương và đùm bọc của ông bà. Một buổi đi học, một buổi về phụ ông bà những công việc trong nhà, khi rảnh rỗi là lấy sách ra học bài. Em thuộc loại học giỏi, nhất là môn Toán và môn Anh văn. Em mơ lớn lên sẽ làm bác sĩ để khám bệnh cho những người nghèo ở vùng sâu vùng xa; chữa được bịnh ung thư cho những người như ba em không phải mất sớm. Hỏi em về một điều ước, em nói ông bà đã ngoài 70 tuổi, em cầu mong cho ông bà cứ mãi mạnh khỏe, sống lâu với em! Còn Điều Thị Ninh, cô bé người dân tộc STiêng, 14 tuổi nhưng mới học lớp 4 vì bị dị tật bẩm sinh, tay chân ngắn ngủn, đến 7 tuổi mới biết đi và đi lại rất khó khăn, phải chờ đến đứa em kế đi học thì mới được chở đến lớp cùng với em. Nhà nghèo, không có ruộng rẫy nên ba mẹ phải đi làm thuê ở xa, mang theo hai đứa em nhỏ nhất. Lâu lâu ba mẹ mới ghé về nhà đem gạo về cho hai chị em Ninh. Ninh ở nhà vừa là "bà nội trợ" cho em, vừa phải lo chuyện học hành của hai chị em. Đến trường, em phải đứng để viết bài vì ngồi sẽ không thấy. Em cũng tập viết nhanh để không làm ảnh hưởng đến thời gian của lớp vì chờ đợi. Thầy giáo ở Phòng giáo dục Xuân Lộc nói rằng là người dân tộc mà lại bị dị tật nhưng tinh thần hiếu học của em thật đáng nêu gương cho các bạn khác. Em có ước mơ thật bay bổng: Sẽ bay vào vũ trụ để biết ở đó có gì, thế nhưng hỏi em về một ước mơ gần nhất, em mong là cố gắng học xong trung học rồi sẽ vào đại học và đi làm việc để phụ ba mẹ!...
Thật không khỏi chạnh lòng trước những em mới học lớp 1 mà ba mẹ chẳng có, ở với ông bà hoặc cậu dì, chú bác... Hay như trường hợp của em Vòng A Lộc, học sinh lớp 4H, Trường tiểu học Nguyễn Huệ, Định Quán còn đặc biệt hơn khi em sống trong rẫy điều chỉ một mình ở ấp Suối Son, xã Ngọc Định. Ba Lộc đã bỏ chị em Lộc cho mẹ nuôi khi Lộc mới lọt lòng. Lộc chưa đầy tuổi thì mẹ chết vì bịnh tim. Mấy anh chị em đùm túm cưu mang nhau trong cái chòi ở giữa rẫy. Lớn lên một chút, anh chị người thì có gia đình, người thì đi làm ăn xa, chẳng ai ở lại cái chòi trống huơ trống hoác giữa rẫy đó. Chỉ còn lại mình Lộc với cái chõng tre đã mục nát làm chỗ ngả lưng. Lộc tự lo cho mình từ miếng ăn giấc ngủ ngay từ khi học lớp 1. Cứ nghĩ đến cảnh Lộc một mình vò võ giữa cái chòi trong rừng điều mênh mông với đêm trường thanh vắng, những người làm cha mẹ cảm thấy nhói lòng. Ở nông thôn, không ruộng rẫy, làm thuê làm mướn, nuôi thêm miệng ăn đã khó, việc duy trì cho các em được đến trường còn khó hơn. Bởi vậy, 1 triệu đồng/suất học bổng "Vượt khó vì tương lai" của báo Đồng Nai đến với các em trong hoàn cảnh khó khăn này thật đáng quý. Nói như ông Tổng biên tập báo Đồng Nai Nguyễn Thiện Nhựt là: Chỉ mong số tiền của nhà tài trợ đến được đúng với các em học sinh khó nghèo thực sự; để các em có cơ hội vượt khó vươn lên. Báo Đồng Nai cũng rất cần nhiều tấm lòng của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm cùng đồng hành với báo trong chương trình này, để nâng đỡ các bước chân nhỏ có cơ hội vào đời, có tương lai tươi sáng.
5 năm trở thành nhà tài trợ chính của chương trình học bổng "Vượt khó vì tương lai", ông Chủ tịch HĐQT Công ty Happy Cook Woi Suk Choi cũng chỉ có một ước muốn duy nhất: Mong các em chăm chỉ học hành, sau này đỗ đạt, trưởng thành sẽ có cơ hội giúp đỡ lại những người khác có hoàn cảnh khó khăn như các em bây giờ. Và động cơ làm việc thiện của ông cũng rất nhẹ nhàng: Đây là trách nhiệm của những người đi trước, ai mà không hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác. Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phan Sĩ Anh cũng đánh giá cao chương trình học bổng "Vượt khó vì tương lai" của báo Đồng Nai, bởi trước những khó khăn mà ngày nay các em đang trải qua, sự tiếp sức của cộng đồng sẽ là động lực để các em vượt lên số phận, trưởng thành và hy vọng vào cuộc sống, vào tương lai và có tinh thần chia sẻ với cộng đồng.
Gần 200 suất học bổng cho niên học 2005-2006, đã thực hiện xong, báo Đồng Nai lại tiếp tục chuẩn bị cho chương trình năm tới để đến được với những cảnh đời, số phận kém may mắn.
Kim Loan















