Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Học bổng "Vượt khó vì tương lai" lần thứ V của báo Đồng Nai do Công ty Happy Cook tài trợ :
Gương mặt học sinh, sinh viên được nhận học bổng

09:04, 01/04/2006

* "Học giỏi để sau này lo cho nội"
Khi Đinh Thị Cẩm Duyên (hiện đang học sinh lớp 5C1 Trường tiểu học Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) được 9 tháng tuổi thì mẹ đã bỏ em cho ba nuôi. Sau đó, ba của Duyên có vợ khác nên giao em cho bà nội chăm sóc. Bà Nguyễn Thị Xê - bà nội của Duyên năm nay đã 60 tuổi nhưng vẫn phải đi làm thuê, làm mướn để lo cho Duyên ăn học và lo cho chồng bị bệnh.

Duyên và bà nội

* "Học giỏi để sau này lo cho nội"

 

Khi Đinh  Thị Cẩm Duyên (hiện đang học sinh lớp 5C1 Trường tiểu học Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) được 9 tháng tuổi thì mẹ đã bỏ em cho ba nuôi. Sau đó, ba của Duyên có vợ khác nên giao em cho bà nội chăm sóc. Bà Nguyễn Thị Xê - bà nội của Duyên năm nay đã 60 tuổi nhưng vẫn phải đi làm thuê, làm mướn để lo cho Duyên ăn học và lo cho chồng bị bệnh. Tuy nhiên, làm thuê cũng thất thường, lúc có việc, lúc không. Thấy hoàn cảnh bà khó khăn, tháng 9-2005, các cô giáo ở Trường mầm non Hoa Sen (huyện Nhơn Trạch) đã nhận bà vào làm lao công cho trường để có thu nhập ổn định lo cho cháu. Nhưng với đồng lương khoảng 400 ngàn đồng/tháng, bà nội của Duyên vẫn không đủ lo cho gia đình. Vì vậy, vào đầu những năm học mới, bà phải vận động các cô, các chú của Duyên (đều làm thuê, làm mướn) hỗ trợ cho em quần áo, sách vở.

Thấy nội vất vả nên Duyên rất chăm học. Từ khi học lớp 1 đến nay, năm nào Duyên cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Duyên tâm sự: "Nội thường dạy con nếu không lo học rồi cũng đi làm thuê như nội, sau này sẽ khổ lắm! Con ráng học giỏi để sau này lo cho nội, không để nội đi làm thuê nữa".

 

* "Cô bảo mẫu" tí hon

 

Do hoàn cảnh mà mẹ của em Nguyễn Thị Hải Triều (học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) phải giao em cho bà ngoại nuôi từ khi em được 1 tuổi. Hải Triều lớn lên trong sự đùm bọc, cưu mang của ông bà ngoại và các cậu dì. Nhưng không may mấy năm nay, ông ngoại của em bị bệnh nhũn não phải nằm liệt giường nên gia đình ngày càng khó khăn. Tiền thuốc cho ông ngoại của em mỗi ngày phải tốn khoảng 30 ngàn đồng. Trong khi đó bà ngoại đã già yếu và các cậu, các dì cũng chỉ làm công nhân nên thu nhập không cao.

Em Nguyễn Thị Hải Triều

Hiểu được những khó khăn trong gia đình nên Hải Triều rất có ý thức sắp xếp việc học và công việc nhà. Ngoài giờ học, em còn đảm nhiệm trông coi 2 đứa em con của cậu mình và phụ chăm sóc cho ông ngoại. Suốt 5 năm học em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Khi biết Hải Triều được nhận học bổng "Vượt khó vì tương lai" của báo Đồng Nai, bà ngoại của em rất vui mừng và sẽ trích ra một phần để mua cho em một chiếc xe đạp để đi học. Điều này bà mơ ước từ lâu nhưng không có điều kiện thực hiện. Phần học bổng còn lại bà sẽ để dành mua tập vở, quần áo cho Hải Triều để em đỡ vất vả hơn.

 

* Học giỏi để trở thành cầu thủ bóng đá

 

Chững chạc, tự tin, học giỏi và cao lớn nhất lớp, Nguyễn Cao Can được bầu làm lớp trưởng lớp 7/5 Trường THCS Trưng Vương (huyện Xuân Lộc). Cao Can vẫn luôn tự tin nhận nhiệm vụ làm lớp trưởng, bởi: "Các bạn hơi quậy chút thôi, nhưng rất đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập". Nói về hoàn cảnh gia đình của

Em Nguyễn Cao Can

mình, Can trầm tư: "Ba em mất rồi, mình mẹ phải lo nuôi em và anh trai ăn học nên rất vất vả". Mẹ Can là một cán bộ xã, nhà lại không có ruộng rẫy, thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của mẹ nên hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Chính vì vậy mà hai anh em Can tự bảo ban nhau học thật giỏi để động viên mẹ. Khi hỏi về bí quyết để trở thành một học sinh giỏi nhiều năm liền, Can tâm sự: "Em luôn tự  nhủ phải cố gắng hết mình trong tất cả các môn học, chưa thuộc bài, chưa làm bài chưa đi ngủ. Ngoài ra em còn có anh trai luôn sẵn sàng làm gia sư cho em". Được biết, anh trai của Can hiện đang học lớp 9 cùng trường. Can hãnh diện khi kể về anh trai của mình: "Anh ấy 8 năm liền là học sinh giỏi và còn là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường chuẩn bị tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh". 

Trong khi các bạn trong lớp của Cao Can đều mơ ước trở thành bác sĩ, cô giáo, kỹ sư... thì Cao Can lại có ước mơ riêng của mình là học thật giỏi để trở thành một cầu thủ bóng đá trong tương lai. "Cầu thủ" tương lai này đã lên "kế hoạch" chuẩn bị cho việc thực hiện ước mơ của mình: quyết tâm học giỏi các môn Toán và Văn để sau này thi vào trường thể thao, mỗi buổi chiều cùng các anh hàng xóm tổ chức đá bóng, chơi cầu lông để tăng thêm sức khỏe và năng khiếu của mình.

Ngọc Thư - Thúy Hằng

 

(Còn tiếp)

 

 

 

Tin xem nhiều