Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Học bổng "Vượt khó vì tương lai" lần thứ V của báo Đồng Nai do Công ty Happy Cook tài trợ :
Gương mặt học sinh, sinh viên được nhận học bổng

10:03, 27/03/2006

* Cô học trò suốt 4 năm học chỉ đứng
Ở ấp 4, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) có một căn nhà tình thương mới được xây xong. Đó là nhà của Điểu Thị Ninh, dân tộc STiêng, một học sinh khuyết tật học lớp 4A4 Trường TH Triệu Thị Trinh. Bên trong căn nhà, ngoài chiếc giường nhỏ không có vật dụng nào khác có giá trị.

Em Điểu Thị Ninh

* Cô học trò suốt 4 năm học chỉ đứng

 

Ở ấp 4, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) có một căn nhà tình thương mới được xây xong. Đó là nhà của Điểu Thị Ninh, dân tộc STiêng, một học sinh khuyết tật học lớp  4A4 Trường TH Triệu Thị Trinh. Bên trong căn nhà, ngoài chiếc giường nhỏ không có vật dụng nào khác có giá trị. Nhà Ninh có tất cả 6 người, ba mẹ Ninh đi làm thuê trong rẫy xa nhà gần 10km nên mang theo 2 em nhỏ cùng đi. Từ 2 đến 3 tuần ba mẹ em mới tạt về qua nhà một lần. Vì vậy, căn nhà luôn thiếu vắng ba mẹ và các em, trở nên buồn vắng và hiu quạnh. Tự lo việc đến trường, đi chợ nấu cơm, học bài ở nhà, hai  chị em Ninh tự trông nom nhau như vậy đã 3 năm nay. Bà nội Ninh cho biết, khi sinh ra Ninh đã bị tật rồi, càng lớn lên tay chân em càng teo lại, các ngón tay và chân co quắp. Nhà nghèo không có tiền cho Ninh đi bệnh viện, gia đình chỉ biết dành tất cả tình yêu thương cho đứa con, đứa cháu không may của mình. 7 tuổi Ninh mới chập chững biết đi, đến 8 tuổi mới biết nói. Gia đình xin cho em được đi học. Nhưng do không có người thường xuyên đưa đón đến trường, Ninh đành phải ở nhà tự học chờ  em gái lớn rồi xin đi học cùng lớp với em. Bởi vậy nên năm nay đã 14 tuổi, nhưng Ninh mới chỉ học lớp 4.

Tàn tật nhưng Ninh rất chịu khó và quyết tâm học tập, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Do có dáng vóc nhỏ và thấp nên Ninh luôn phải đứng viết trong suốt giờ học. Nhưng không vì thế mà em nản lòng. Ninh cho biết: "Được đi học là em mừng lắm rồi, đứng cũng không sao, giờ giải lao em lại ngồi là hết mỏi". Nhìn những cuốn vở của Ninh, khó có thể tưởng tượng được những dòng chữ ngay ngắn, sạch đẹp này lại có thể được viết ra từ đôi bàn tay tật nguyền. Ninh mong muốn sẽ tiếp tục được học hết lớp 12 để sau này xin đi làm công nhân cho  ba mẹ đỡ vất vả.

 

* Ba mẹ hy sinh rất nhiều nên em phải học giỏi!

Em Điểu Thị Y (ngồi)

 

Em Điểu Thị Y, là học sinh lớp 3A5 cùng trường, đồng thời là hàng xóm của Ninh, cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu ở trường về tinh thần vượt khó học giỏi. Trong suốt 3 năm học, em đều đạt thành tích cao. Chăm ngoan, học giỏi nhưng lúc nào 3 chị em Y cũng có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì nhà quá nghèo, mẹ lại đau yếu luôn. Năm nào cũng vậy, trong khi bạn bè cùng trang lứa háo hức đón chờ ngày khai trường thì Y lại bồn chồn, lo lắng không biết năm nay mình có còn tiếp tục được đi học không? Y tâm sự: "Cứ đến năm học mới, nghe ba mẹ bàn tính xem vay tiền ở đâu để mua sách vở cho các con đi học, em thương mẹ quá nhưng nếu phải bỏ học thì em sẽ rất buồn". Gia cảnh của Y rất khó khăn, gia đình có 5 sào ruộng nhưng chỉ làm được 1 mùa. Vào mùa không có nước tưới, đất đành bỏ hoang, ba mẹ Y lại đi làm mướn. Công việc lúc có lúc không nên cả nhà luôn thiếu trước, hụt sau. Chị gái Y năm nay mới học lớp 6 nhưng ngày nào cũng vậy, sau khi ở trường về lại dầm mình dưới ao, dưới suối để bắt ốc đem bán phụ thêm cùng ba mẹ. Còn Y, sức khỏe yếu nên chỉ loanh quanh ở nhà phụ việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc em để ba mẹ yên tâm đi làm. Chính vì gia cảnh khó khăn nên Y luôn cố gắng học tập để không phụ lòng ba mẹ.

 

Em Tuyết Nhung đang phát biểu trong lớp học.

* Bệnh tim nhưng không có tiền để mổ

 

Mai Thị Tuyết Nhung, học sinh Trường TH Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe em rất yếu nên việc học  thường xuyên bị gián đoạn. Tuy đã 11 tuổi nhưng em mới học lớp 2. Ba từ bỏ mẹ từ khi em còn nằm trong bụng mẹ. Khi Tuyết Nhung được 1 tháng tuổi thì bác sĩ phát hiện em bị hở van tim. Gia đình phải bán hết nhà cửa, ruộng vườn để chữa trị. Theo yêu cầu của bác sĩ, Nhung phải được 10kg mới đủ điều kiện mổ. Nhưng suốt 6 năm trời em không đủ trọng lượng cần thiết nên bác sĩ không mổ được. Trong khi đó, tiền bạc cứ cạn kiệt dần. Thấy gia đình em quá khó khăn, một người quen đã cho mẹ con em ở nhờ trong ngôi nhà lá nhỏ. Hàng ngày, mẹ của Nhung phải đạp xe qua xã Long  Thọ để làm việc nhà cho người ta. Hai chị lớn của Nhung làm công nhân và đều đã có gia đình riêng nên không giúp gì cho mẹ và em được.

Cô Nguyễn Thị Chi, giáo viên tổng phụ trách đội của trường cho biết: "Vừa qua nhà trường có vận động cho em được 1 triệu đồng để uống thuốc nhưng không thấm vào đâu. Chúng tôi rất mong có những tấm lòng hảo tâm giúp em được chữa bệnh để khỏe mạnh bình thường và được đến trường như bao đứa trẻ khác".

Thúy Hằng - Ngọc Thư

 

 

 

Tin xem nhiều