
* Để còn được đến trường
Nguyễn Thị Mai Ngân mồ côi cha khi em được 4 tuổi. Mẹ em làm công nhân tại cơ sở giày dép Tân Thành, tuy thu nhập không cao nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống của 3 mẹ con. Từ khi Ngân bắt đầu vào lớp 1, mẹ thất nghiệp, em gái lại ốm đau liên miên, nên kinh tế gia đình lâm vào cảnh hết sức khó khăn. 3 mẹ con Ngân phải dắt nhau đến nương nhờ nhà bà nội ở số 173/15 khu phố 3, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa).
* Để còn được đến trường
Nguyễn Thị Mai Ngân mồ côi cha khi em được 4 tuổi. Mẹ em làm công nhân tại cơ sở giày dép Tân Thành, tuy thu nhập không cao nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống của 3 mẹ con. Từ khi Ngân bắt đầu vào lớp 1, mẹ thất nghiệp, em gái lại ốm đau liên miên, nên kinh tế gia đình lâm vào cảnh hết sức khó khăn. 3 mẹ con Ngân phải dắt nhau đến nương nhờ nhà bà nội ở số 173/15 khu phố 3, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa). Hàng ngày Ngân và mẹ đi mua gạo về bán lẻ lại cho bà con trong xóm. Nhờ khéo tính toán nên cuộc sống của mấy mẹ con đỡ vất vả hơn. Nhưng bất hạnh lại một lần nữa ập đến với gia đình em. Vào cuối năm 2005, mẹ của em đột ngột ngã bệnh. Tiền bạc dành dụm được đều dốc vào việc chạy chữa thuốc men, nhưng mẹ của Ngân vẫn không qua khỏi. Hai chị em Ngân lại lâm vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Trong hoàn cảnh khốn khó, bà nội của Ngân vẫn không để em phải nghỉ học. Các cô, dì, chú bác của Ngân đều nghèo nhưng thương cháu nên ai có gì giúp nấy: người góp sách vở, người góp quần áo... để em có thể tiếp tục đến trường. Không phụ tấm lòng của bà con, nhiều năm liền, Ngân đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hiện em đang học lớp 6/17 Trường THCS Trần Hưng Đạo. Biết được hoàn cảnh khó khăn của Ngân, ban giám hiệu nhà trường đã miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác.
Hằng ngày, sau mỗi buổi đến trường, Ngân tranh thủ đi làm thêm tại một cơ sở thu mua giấy vụn gần nhà. Em cho biết: "Mỗi buổi ngồi xếp và phân loại giấy, em kiếm được khoảng 5 ngàn đồng, bữa nào có nhiều hàng thì được 10 ngàn đồng. Bà nội em tuổi đã cao (gần 70 tuổi) lại bị bệnh tim, sức khỏe yếu lắm nhưng vẫn phải vất vả nuôi hai chị em của em. Vì vậy, số tiền kiếm được em đều đưa hết cho bà để dành mua sách vở". Khi được hỏi về ước mơ của mình, Ngân cho biết: "Em chỉ mong sao bà nội luôn khỏe mạnh để em vẫn có thể tiếp tục được đi học".
* Cậu học trò giỏi mắc bệnh thalassemie
Là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, từ nhỏ Nguyễn Văn Kiên đã ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên em luôn cố gắng học tập. Hiện Kiên đang học lớp 8/4 Trường THCS bán công Tam Hiệp (TP. Biên Hòa). Mặc dù việc học của em hay bị gián đoạn do em mắc bệnh thalassemie (cơ thể không thể tạo được máu, phải thường xuyên tiếp máu), nhưng em luôn nỗ lực để giữ vững danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Kể về cậu học trò của mình, cô Nguyễn Thị Duy Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/4 cho biết: "Kiên học rất chăm ngoan, hay giúp đỡ bạn bè nên các bạn trong lớp rất tín nhiệm và bầu em làm lớp trưởng."
Ngay từ nhỏ Kiên đã mắc bệnh hiểm nghèo, lại không được chữa trị đến nơi đến chốn nên sức khỏe rất yếu. Nhiều lúc đang học trên lớp em bị ngất. Nhà trường biết được hoàn cảnh của Kiên nhưng không thể xét miễn giảm học phí cho em được vì theo quy định, gia đình phải có giấy chứng nhận là hộ nghèo có xác nhận của địa phương nơi cư trú. Nhưng do gia đình em thuộc diện tạm trú nên đành chịu. Ba em chạy xe ôm, mẹ em mua bán ve chai với thu nhập không ổn định nên cuộc sống của gia đình có 3 đứa con đi học này rất chật vật. Đã vậy, vừa qua ba của Kiên lại bị tai nạn giao thông phải nằm viện điều trị gần nửa năm. Trong thời gian ba nằm viện, anh trai của Kiên hiện đang học năm thứ nhất Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh phải nghỉ học để thay ba chạy xe ôm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Ngoài giờ học, Kiên giúp mẹ chở hàng đến các vựa ve chai và làm mọi việc trong nhà.
Khi biết tin con mình sắp được nhận học bổng "Vượt khó vì tương lai" của báo Đồng Nai, chị Nguyễn Trần Thị Chuyển (mẹ của Kiên) đã bật khóc. Chị nói: "Bác sĩ điều trị dặn khoảng 3 tháng phải đưa Kiên đến tái khám và vô 2 đơn vị máu nhưng gần nửa năm nay do chưa góp đủ tiền nên Kiên chưa được tiếp máu. Nhìn nước da xanh xao của con mà tôi đau thắt lòng, may mà nhận được học bổng. Gia đình tôi sẽ dùng số tiền trên để mua máu cho Kiên, phần còn lại sẽ để dành chi dùng cho việc học của con" .
* Vừa đi học vừa bán rau
Mãi đến những ngày cuối cấp THCS Mai Thị Yến, hiện là học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Lợi (phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) mới bị bạn bè và cô giáo chủ nhiệm "phát hiện" có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Gia đình Yến sống trong nhà trọ. Cha em là thương binh, cụt một cánh tay nên chỉ phụ việc nhà. Lao động chính để nuôi gia đình 4 miệng ăn lại là mẹ em - một phụ nữ yếu đuối.
Không nghề nghiệp, của cải gì nên mẹ Yến thuê đất trồng rau muống. Ngay từ nhỏ, trừ một buổi đi học, buổi còn lại Yến và em trai là Mai Quang Minh (hiện đang học lớp 8, trường THCS Lê Lợi) đều phụ mẹ chăm sóc rau muống. Mấy năm gần đây, Yến còn phụ mẹ gánh rau ra bán ở chợ. Nếu như suốt những năm cấp tiểu học Yến liên tục là học sinh giỏi thì lên khối cấp THCS đã "rớt" xuống loại khá. Khi các thầy cô ở trường biết hoàn cảnh của Yến đã động viên em đi học thêm, không lấy tiền. Bạn bè cùng lớp, cùng trường đã giúp đỡ em nhiều mặt trong học tập. Yến tâm sự: "Được thầy cô và các bạn giúp đỡ, em thấy nếu mình không cố gắng học tốt hơn sẽ có lỗi thật nhiều". Vì vậy, dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, Yến vẫn phải phụ mẹ trồng và bán rau muống nhưng em vẫn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để học bài, làm bài tập.
Cha mẹ Yến cho biết, có thể xong chương trình THCS Yến phải nghỉ học vì gia đình không có đủ tiền lo.
K.Liễu - Phong Vũ
















