Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chữ Dân trong tim người cộng sản (*)

11:05, 09/05/2005

Cuối năm 2004, khi xuất bản tập sách "Thế giới: một góc nhìn", tác giả - nhà báo Mai Sông Bé đã bộc bạch: "Bằng tình yêu nồng nàn đối với Tổ quốc, nhân dân và chế độ, tác giả xin phép góp nhặt các bài báo đã viết, tập hợp lại thành một tập sách.

Sách chữ Dân trong tim người cộng sản

Cuối năm 2004, khi xuất bản tập sách "Thế giới: một góc nhìn", tác giả - nhà báo Mai Sông Bé đã bộc bạch: "Bằng tình yêu nồng nàn đối với Tổ quốc, nhân dân và chế độ, tác giả xin phép góp nhặt các bài báo đã viết, tập hợp lại thành một tập sách. Với cuốn sách này, một người con của Cù lao Rùa, của sông Bé - sông Đồng Nai mong kính được dâng nén nhang tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ cùng tất cả những người mẹ, người cha, người anh, người chị, người em- những người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vĩ đại; chia sẻ một cách đồng cảm cùng đồng bào, đồng chí - những người đã và đang làm hết sức mình, tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Lần này, nhân những ngày lễ lớn trong tháng 4 và 5-2005, có lẽ cũng với tình cảm ấy, nhà báo Mai Sông Bé đã tập hợp và xuất bản tập sách "Chữ Dân trong tim người cộng sản".

Cuốn sách tập hợp gần 100 bài viết ở dạng chính luận đã đăng trên chuyên mục "Thời đàm" và "Vấn đề trong tuần" mà anh thủ bút trong những năm công tác ở báo Đồng Nai với cương vị Phó tổng biên tập. Dù những bài viết đã lâu nhưng tính thời sự của vấn đề thì luôn luôn có ý nghĩa, nhất là khi được anh sắp xếp dưới những đề mục, chủ đề. "Tổ quốc", "Đảng", "Nhân dân", "Cán bộ", "Lại nói về cán bộ"... là những vấn đề quan trọng trong nội dung chính trị của tờ báo Đảng. Phải chăng đó cũng là những suy nghĩ, trăn trở, tâm huyết đối với anh mỗi khi bàn đến. Suy nghĩ về vị trí, vai trò của Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với Dân, anh viết: "Nhân dân là người sinh thành ra Đảng. Điều đó cho thấy, Đảng luôn tin dân, dựa vào dân, chịu sự giám sát, góp ý phê bình, dạy dỗ của nhân dân để Đảng trưởng thành, gánh vác nhiệm vụ lịch sử trước dân tộc. Bài học về thân dân được nhiều triều đại coi trọng nhưng chỉ đến thời Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, bài học này mới có một bản chất mới; được khái quát ở tầm cao và chiều sâu mới. Không chỉ là ý kiến đứng đầu Đảng Cộng sản, mà nội dung thân dân, an dân, dưỡng dân, kính dân luôn được thể hiện sâu sắc trong đường lối chính trị của Đảng, trong chính sách, pháp luật của Nhà nước- trong bản chất của một Nhà nước "của dân, do dân và vì dân" (Chữ Dân trong tim người Cộng sản)

Sứ mệnh của mỗi tờ báo là nhằm hướng tới một vấn đề gì đó đáp ứng  yêu cầu của bạn đọc. Trên cơ sở tìm đến với bạn đọc bằng những thông tin, tờ báo dù muốn hay không mặc nhiên tham gia định hướng tư tưởng, tình cảm cho bạn đọc. Ở cương vị là một nhà báo - quản lý báo chí, anh muốn truyền ngọn lửa tâm huyết và lòng nhiệt thành của mình đến với bạn đọc. Khác với những bài báo được tập hợp trong "Thế giới: một góc nhìn" đấu tranh bằng lý lẽ mạnh mẽ, đanh thép... nhằm đập lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta, ở "Chữ Dân trong tim người cộng sản", đó là lý lẽ của trí tuệ, tình cảm và chiều sâu của suy nghĩ và trách nhiệm...

Đã là nhà báo thì viết báo đối với anh Mai Sông Bé không chỉ như một nhu cầu mà còn thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của một nhà báo. Mà đã viết với anh là phải nói được điều gì đó, đặc biệt có ý nghĩa với Tổ quốc, Đảng và nhân dân...Do vậy mà những  nhà báo trẻ như chúng tôi hết sức khâm phục và kính trọng; đồng thời học tập ở anh rất nhiều về những suy tư, trăn trở của người làm báo phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Nếu mỗi bài báo là tấm lòng của anh thì mỗi tập sách mà anh chọn lọc để tập hợp, xuất bản có lẽ cũng đầy ắp những tình cảm mà anh hết sức nâng niu, trân trọng. Trong tình cảm ấy, bạn đọc đã từng đọc nhiều bài viết của anh trên báo Đồng Nai và các báo có thể chia sẻ với "Chữ Dân trong tim người cộng sản".

Tôn Hoàn

(*) Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành tháng 5-2005.

Tin xem nhiều