Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bảo vệ trẻ em từ trong gia đình

10:10, 12/10/2014

Gần đây, các vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra trong cả nước khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Qua đó cho thấy bạo hành trẻ em đã và đang diễn ra dưới nhiều hình thức, ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ.

 

Gần đây, các vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra trong cả nước khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Qua đó cho thấy bạo hành trẻ em đã và đang diễn ra dưới nhiều hình thức, ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ.

Theo số liệu thống kê của Phòng xây dựng nếp sống văn hóa gia đình (thuộc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch), từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 113 vụ bạo lực trong gia đình liên quan đến trẻ em.

* Bạo hành ở mọi nơi

Năm nay 14 tuổi nhưng em P.V.L. xã Phú Thanh (huyện Tân Phú) đã phải chịu cảnh bạo lực gia đình nhiều năm nay, khiến em luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti khi đứng trước bạn bè cùng trang lứa.

Trẻ em cần môi trường lành mạnh để phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong ảnh: Trẻ em huyện Xuân Lộc vui chơi trong ngày hội tuổi thơ năm 2014. (Ảnh minh họa).
Trẻ em cần môi trường lành mạnh để phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong ảnh: Trẻ em huyện Xuân Lộc vui chơi trong ngày hội tuổi thơ năm 2014. (Ảnh minh họa).

Sinh ra trong gia đình không khá giả, bản thân em P.V.L. cũng không được yên ổn về tinh thần. Ông P.V.T. (cha của em L.), sau một ngày làm rẫy thường tìm đến men say của rượu để quên đi mệt nhọc. Nhưng, đáng tiếc là khi rượu say ông thường chửi mắng vợ con, thậm chí là đánh đập không tiếc tay khiến 2 mẹ con em L. nhiều lần mang trên mình những vết bầm tím. Vừa sợ cha đánh đập nhiều hơn, vừa xấu hổ với bạn bè về người cha “sâu rượu” nên 2 mẹ con L. thường phải nín nhịn chịu đựng. Chỉ khi sự việc được những người dân trong ấp báo lên xã, công an xã vào cuộc lập biên bản thì sự việc mới có chiều hướng giảm.

Mẹ bỏ đi khi mới hơn 1 tuổi, N. (9 tuổi, huyện Định Quán) ở cùng cha. Với kỳ vọng con gái học giỏi hơn người nên ông C. luôn muốn “rèn” con học theo ý mình. Tuy nhiên, năm học lớp 2 do mải chơi, N. “tụt hạng” từ đứng đầu xuống thứ 4 của lớp nên năm học lớp 3, ông C. luôn dùng đòn roi để ép con học với mong muốn giành lại danh hiệu dẫn đầu lớp. Trước tình hình này, các ban, ngành, đoàn thể đã vào cuộc, phân tích cho ông C. biết sai phạm của mình và lập biên bản về hành vi của ông.

Đau lòng hơn là vụ việc xảy ra với em Ng. (13 tuổi) ở xã Long An (huyện Long Thành). Theo thông tin ban đầu, ngày 11-9, em Ng. được nghỉ học nhưng giấu gia đình để ra quán internet chơi. Khi bị cha phát hiện, Ng. đã bị bạt tai trước mặt bạn bè cùng lớp. Xấu hổ, tự ti vì bị cha đánh cùng với suy nghĩ nông cạn, Ng. đã tưới xăng lên mình tự thiêu. Ng. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết bỏng quá nặng, em đã tử vong sau đó 3 ngày. Sự việc này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Bảo vệ trẻ từ trong gia đình

Trong những năm qua, nhiều chính sách và chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em được Nhà nước ban hành nhằm thực hiện quyền trẻ em, giải quyết tình trạng bạo lực đối với trẻ em. Việc phòng, chống bạo lực đối với trẻ em cũng đang được các cấp, các ngành và cộng đồng chú trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ bạo hành trẻ em xảy ra. Đáng chú ý, đa số các vụ bạo lực trẻ em xảy ra trong gia đình và đối tượng gây bạo hành là người thân của trẻ.

Theo khoản 2, điều 27, Nghị định 144 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em ban hành vào ngày 29-10-2013, sẽ phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với các hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em; gây tổn thương về tinh thần, nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, sao nhãng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em; dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác, tinh thần; thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn thương tinh thần.

Theo bà Phạm Thị Lệ Thủy, Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo trợ xã hội - bảo vệ, chăm sóc trẻ em (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội), một trong những lý do khiến tình trạng trẻ em bị bạo lực chưa chấm dứt là do trẻ em chưa ý thức đầy đủ về hành vi của mình, chưa thể tự bảo vệ. Trong khi đó, cha mẹ lại có quan điểm “thương cho roi cho vọt”. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương cho rằng chuyện trẻ bị đánh đập là “việc riêng” của gia đình, không dám lên tiếng hay đứng ra bảo vệ; người mẹ vì sợ mang tiếng “con hư tại mẹ” nên không dám phản kháng lại chồng để bảo vệ con.

Từ nguyên nhân nhận thức, bà Phạm Thị Lệ Thủy cho rằng để bảo vệ trẻ em khỏi nạn bạo hành cần phải bắt đầu ngay từ trong gia đình. Muốn vậy, cần phải thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội để giảm bớt gánh nặng mưu sinh trong mỗi gia đình. Từ đó các gia đình sẽ có cơ hội quan tâm, chăm sóc con cái nhiều hơn, hiểu con hơn; bản thân các thành viên trong gia đình phải là những người tích cực bảo vệ trẻ em, góp phần kéo giảm tình trạng trẻ em bị bạo hành.

Nga Sơn

 

 

 

Tin xem nhiều