Khi y học ngày càng phát triển với nhiều kỹ thuật tiên tiến thì y đức vẫn là giá trị cốt lõi, là nền tảng của nghề y. Ở đó, hình ảnh người thầy thuốc tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân vẫn được ví như “người mẹ hiền” tận tụy chăm sóc, điều trị, giành giật sự sống cho người bệnh bằng tất cả trái tim và trách nhiệm.
Không chỉ nâng niu sự sống của những “thiên thần” bé nhỏ bị bệnh nặng, các y, bác sĩ còn ngày đêm “chạy đua” với “tử thần” để đưa biết bao người bệnh tưởng như từ “cõi chết” trở về.
Những “người mẹ thứ hai” ở phòng hồi sức
Sau gần 2 tháng điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai), bé trai V.A.B. (ngụ xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai) mắc bệnh uốn ván rốn nặng đã hồi phục ngoạn mục và trở về nhà trong vòng tay yêu thương của gia đình. Ít ai biết rằng, hành trình giành lại sự sống cho bé B. là chuỗi ngày căng thẳng, đầy thử thách của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện.
Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Bích Hường, Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh cho biết: Bệnh nhân nhập viện khi mới 3 ngày tuổi, trong tình trạng lơ mơ, tím tái, toàn thân co cứng, suy hô hấp nặng. Nguyên nhân được xác định là do sau sinh, bé được người nhà cắt rốn bằng chiếc kéo không đảm bảo vô trùng dẫn đến nhiễm trùng và uốn ván rốn. Đây là bệnh hiếm gặp nhưng tỷ lệ tử vong rất cao.
![]() |
| Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai) thăm khám, chăm sóc bé V. A.B. Ảnh: Hạnh Dung |
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đặt nội khí quản, cho bé thở máy, sử dụng kháng sinh mạnh, thuốc chống co giật và huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Phác đồ điều trị được triển khai chính xác, kịp thời, chạy đua với từng giờ, từng phút.
Không chỉ có bác sĩ, đội ngũ điều dưỡng cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình hồi sinh ấy. Điều dưỡng Lê Thị Tuyết, người đã có 30 năm gắn bó với nghề chia sẻ: Việc chăm sóc bệnh nhi uốn ván rốn vô cùng vất vả. Trẻ co cứng toàn thân liên tục, tiết nhiều đờm dãi, mồ hôi. Do đó, điều dưỡng phải túc trực để xoay trở người thường xuyên cho bé nhằm tránh loét, hăm da. Việc thay ống, cho bé ăn qua đường ống cũng rất khó khăn do cơ hàm của em bé bị co cứng.
“Chúng tôi luôn túc trực bên giường bệnh, chăm sóc các bé như chính con cháu của mình. Dù vất vả đến đâu cũng không nề hà, chỉ mong các con sớm khỏe lại” - chị Tuyết bộc bạch.
Chị Vàng Thị Sông, mẹ bé B. cho hay: “Khi con nhập viện, gia đình rất lo sợ vì con bệnh nặng mà hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tất cả chỉ biết trông chờ vào các y, bác sĩ. Nhờ tình yêu thương và sự tận tụy của các thầy thuốc mà con tôi từ chỗ đối diện với nguy cơ tử vong lên đến 90%, nay đã bình phục tốt, khỏe mạnh trở về”.
Cứu người 2 lần thoát “cửa tử”
Nếu như niềm vui của gia đình chị Vàng Thị Sông là được đón đứa con bé nhỏ khỏe mạnh trở về thì niềm vui của gia đình cụ Lê Duy Chín (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 96 tuổi, ở xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) là vẫn còn được nhìn thấy “cây cao bóng cả” tươi cười với con cháu sau 2 lần “thập tử nhất sinh”.
Anh Lê Duy Sơn, con trai cụ Lê Duy Chín cho biết: Lần gần đây nhất, cụ Chín nhập viện trong tình trạng đột quỵ nặng, liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ. Dù có rất nhiều lựa chọn nhưng gia đình đã nhanh chóng đưa cụ Chín vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất để cấp cứu. Bởi 3 năm trước đó, cụ Chín đã từng rơi vào tình trạng “chết lâm sàng”, ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp và được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cứu chữa thành công.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Thái, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: “Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi nhanh chóng xác định ông bị tắc mạch máu não lớn. Đây là một tình huống tối cấp vì từng phút trôi qua đều quyết định sự sống còn của người bệnh. Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, tiến hành chụp chiếu, hội chẩn và đưa bệnh nhân vào phòng can thiệp. Ca can thiệp diễn ra khẩn trương, chính xác, tái thông mạch máu não thành công cho người bệnh”.
Trong nhịp sống hiện đại, những người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh bằng kiến thức, kỹ năng mà còn bằng cả trái tim, sự cảm thông và trách nhiệm. Họ đang ngày đêm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - “thầy thuốc như mẹ hiền”, coi người bệnh như người thân, đặt sự sống của bệnh nhân lên trên hết.
Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, điều khiến gia đình cụ Chín xúc động nhất chính là tinh thần trách nhiệm và y đức của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Từ những phút đầu cấp cứu, quá trình điều trị đến chăm sóc hậu phẫu, các bác sĩ, điều dưỡng luôn theo sát từng diễn biến của bệnh nhân, giải thích cặn kẽ, động viên gia đình.
“Bác sĩ nói thuốc tốt nhất đã được dùng cho ông, còn lại là chờ vào nghị lực của ông. Chính sự động viên, giải thích cặn kẽ của các bác sĩ đã khiến gia đình chúng tôi có thêm niềm tin. Và điều kỳ diệu đã đến, cha tôi bình phục từng ngày. Gia đình vô cùng biết ơn đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện” - anh Lê Duy Sơn xúc động chia sẻ.
2 lần đối diện với “tử thần”, 2 lần được cứu sống ngoạn mục, câu chuyện của cụ Lê Duy Chín không chỉ là kỳ tích y khoa của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất nói riêng, ngành y tế tỉnh Đồng Nai nói chung mà còn là minh chứng cho bản lĩnh chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc.
Hạnh Dung


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 23-2-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/022026/ketquaphattriendoanhnghiep_1-2026_20260222231117.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Vườn mai trong khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai rực rỡ ngày mùng 5 Tết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/022026/a3_20260221112347_20260221144613.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin