Chỉ còn hơn 10 ngày nữa học sinh Đồng Nai sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài gần nửa tháng. Tranh thủ thời gian vừa hoàn thành kỳ thi học kỳ I, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm Xuân 2026 cho học sinh, giúp các em cảm nhận được ý nghĩa của Tết truyền thống của dân tộc.
![]() |
| Không khí rộn rã trang trí lớp học đón xuân của học sinh Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Tam Hiệp). Ảnh: Công Nghĩa |
Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường Trảng Dài) Nguyễn Thị Thanh Huyền chia sẻ: “Năm nay không khí mùa xuân đến sớm với tập thể ban giám hiệu và các em học sinh của trường, nhờ các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa mừng Đảng, mừng Xuân để học sinh có thêm trải nghiệm ý nghĩa”.
Mùa xuân vào trường học
Ở nhiều ngôi trường ở Đồng Nai vào những ngày này, không khí mùa xuân đã bắt đầu xuất hiện từ sân trường vào đến lớp học. Nhiều trường đã tổ chức cho học sinh trang trí Tết theo phong cách và góc nhìn riêng của từng lớp, từng học sinh về mùa xuân. Bên cạnh đó, các trường còn tổ chức các sân chơi văn hóa, văn nghệ chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân để các em học sinh có dịp thể hiện kỹ năng và cảm xúc của mình, đồng thời tạo không khí thi đua hào hứng trong học sinh. Chính điều này đã tạo thêm động lực cho học sinh càng yêu thích những ngày đến trường và gắn kết tình thầy trò hơn.
Tại Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường Trảng Dài), từ hơn 2 tuần trước, khi vừa kết thúc thi học kỳ I, các lớp học đã chuẩn bị sân chơi mừng Đảng, mừng Xuân với nhiều tiết mục văn nghệ được các em chuẩn bị khá chu đáo, có sự hỗ trợ, đồng hành và định hướng của giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp. Ban Giám hiệu nhà trường cho biết: Trước khi các em nghỉ Tết (từ ngày 24 tháng Chạp), nhà trường sẽ liên tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm không khí Tết cho các em.
Nhìn học sinh của Trường Tiểu học Hà Huy Giáp biểu diễn thời trang của các dân tộc ở Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền chia sẻ: “Trong năm học có rất nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, nhưng hoạt động trải nghiệm vào sát dịp Tết Nguyên đán các em rất thích, em nào cũng tích cực tham gia. Đặc biệt, nhà trường không chỉ tạo không khí xuân cho các em qua hoạt động trải nghiệm mà qua hoạt động này các em có thêm kiến thức về vẻ đẹp của đất nước mình, sự phong phú và đa dạng về văn hóa của mỗi dân tộc anh em”.
Còn tại Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Long Bình), một góc sân trường đã được thầy cô và học sinh trang trí đầy ắp không khí Tết Việt. Góc sân trường này không chỉ tạo nên không khí Tết cổ truyền của dân tộc mà hứa hẹn sẽ trở thành một điểm “check-in” đầy ấn tượng, lưu lại khoảnh khắc Tết đến, xuân về cho các thầy cô và các em học sinh. Thầy Nguyễn Văn Duyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Những ngày Tết đang đến rất gần, thầy trò ai cũng phấn khởi vui mừng vì sắp được bước vào kỳ nghỉ cùng người thân và gia đình. Nhà trường cũng muốn tạo một không khí gắn kết, sum họp dành cho thầy cô và học sinh trước khi bước vào năm mới”.
Trong khi đó, tại Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Tam Hiệp), những ngày này không khí Tết đã thực sự rực rỡ từ hành lang vào tận lớp học nhờ những bức tranh vẽ về chủ đề Tết Việt. Em Phạm Hồng Hà, học sinh lớp 12 của trường chia sẻ: “Em đã có nhiều năm tham gia hoạt động vẽ về chủ đề xuân và Tết Việt do trường tổ chức. Lần vẽ này em rất xúc động vì đây là năm cuối cùng em được đón không khí xuân ở trường trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp và bước sang môi trường học tập mới. Em tin tưởng những ký ức đẹp và ngày xuân ở trường sẽ là hành trang cho em trưởng thành và yêu quý văn hóa đất nước mình hơn”.
Xuân yêu thương và chia sẻ
Không chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, ban giám hiệu các nhà trường và học sinh đã xây dựng kế hoạch Cây mùa xuân với mục đích chia sẻ niềm vui với các hoàn cảnh khó khăn để gia đình nào cũng có Tết. Theo Ban Giám hiệu Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (phường Tam Hiệp), nhà trường đã tổ chức quyên góp để vận động giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng đóng góp, chia sẻ những phần quà Tết đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, các trường hợp đang được chăm sóc ở các trung tâm bảo trợ xã hội…
Cô Phạm Ngọc Lý, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân chia sẻ: “Đã trở thành hoạt động truyền thống, vào mỗi dịp Tết đến, xuân về, giáo viên và học sinh của trường đều tích cực tham gia hoạt động Cây mùa xuân với ý nghĩa trao yêu thương và chia sẻ. Năm nay, dự kiến nhà trường sẽ trao hàng ngàn phần đến các hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm bảo trợ xã hội, bệnh nhi và người già đang được chăm sóc tại bệnh viện ở phường Tam Hiệp và nhiều nơi khác”.
“Trao yêu thương nhận lại hạnh phúc”
Bài học về lòng nhân ái và sự sẻ chia không chỉ nằm trong sách vở mà thấm sâu qua những hành động thực tế trong mỗi học sinh. Việc các em biết quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt trong dịp Tết đến, xuân về chính là cách nuôi dưỡng tâm hồn, giúp các em hiểu giá trị của sự cho đi và trách nhiệm xã hội. Đây là cơ hội quý báu để rèn luyện kỹ năng sống, bồi đắp nhân cách tốt đẹp, giúp thế hệ trẻ Đồng Nai không chỉ giỏi kiến thức mà còn giàu lòng trắc ẩn, biết sống yêu thương và cống hiến.
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TRƯƠNG THỊ KIM HUỆ
Trong khi đó, chị Lê Khánh Đoàn, phụ huynh Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng (phường Trấn Biên) thì chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi được cùng con chuẩn bị những phần quà Tết ý nghĩa gửi đến những hoàn cảnh khó khăn, do nhà trường tổ chức. Đây không đơn thuần chỉ là sự cho đi mà chính là cơ hội giúp con trải nghiệm về lòng yêu thương, sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh dịp Tết, giúp con thêm trưởng thành hơn trong cuộc sống”.
Trong khi đó, em Nguyễn Ngọc Hà, học sinh Trường THPT Ngô Quyền (phường Trấn Biên) chia sẻ về kế hoạch Tết của nhóm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Em cho biết: “Thay vì chỉ dành thời gian cho chính gia đình mình, nhóm của em đã có kế hoạch ngày 26 và 27 tháng Chạp sẽ đến Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh tại phường Tam Hiệp để mang những phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa trao đến các em nhỏ mồ côi và người già không nơi nương tựa. Em nghĩ rằng, xuân đến có rất nhiều niềm vui nhưng có lẽ niềm vui nhất với em chính là được yêu thương và chia sẻ”.
Công Nghĩa

![[Infographic] Phiếu bầu cử như thế nào là hợp lệ?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/11111_20260129093337.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Kiến trúc cầu Cát Lái với ý tưởng ‘vươn tầm cao mới’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_20260129112647.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin