(ĐN) - Không khí Xuân Bính Ngọ 2026 tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai năm nay rất đặc biệt. Lần đầu tiên nơi đây đón nhân dân vào dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và tham quan, chụp hình với khung cảnh mùa xuân rực rỡ.
Đây không chỉ là niềm vui xuân mới mà còn là minh chứng sống động cho sự gắn kết giữa Đảng với dân, đưa nơi trang nghiêm trở thành ngôi nhà chung ấm áp, nghĩa tình.
Mùa xuân hướng về Bác
Quyết định mở cửa khuôn viên Tỉnh ủy để nhân dân vào viếng Bác trong dịp Tết cổ truyền mang ý nghĩa của một điểm tựa tinh thần to lớn, nơi giáo dục truyền thống cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến; là thông điệp sâu sắc về sự gắn kết mật thiết giữa Đảng bộ tỉnh với nhân dân địa phương.
![]() |
| Tiểu cảnh mừng Xuân Bính Ngọ 2026 rực rỡ trước trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: Công Nghĩa |
Trong không khí đầu xuân, việc người dân được tự do bước vào nơi ra đời những quyết sách quan trọng, thắp nén hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại “trái tim” của Tỉnh ủy, chính là minh chứng cụ thể nhất cho tư tưởng “lấy dân làm gốc” mà Bác hằng căn dặn. Khoảnh khắc cánh cổng mở ra, khoảng cách giữa cơ quan công quyền và đời sống dân sinh dường như bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự đồng điệu của những trái tim cùng chung nhịp đập yêu nước, cùng hướng về vị Cha già kính yêu của dân tộc.
![]() |
| Bà Dương Thị Thu Hường, người dân ở phường Biên Hòa đến dâng hương Bác Hồ. Ảnh: Công Nghĩa |
Ông Nguyễn Văn Nam (ngụ phường Biên Hòa) vừa hay tin qua Báo Đồng Nai điện tử về việc Tỉnh ủy chủ trương mở cửa, đã gác lại việc nhà để đưa cả gia đình đến dâng hương. Từ thuở ấu thơ, hình ảnh Bác Hồ “vĩ đại mà giản dị” đã ăn sâu vào tâm khảm ông.
Lần đầu bước chân vào khuôn viên Tỉnh ủy, ông không khỏi ngỡ ngàng trước không gian Nhà thờ Bác vừa trang nghiêm, vừa ấm cúng. Đứng trước tượng Bác được đúc bằng đồng uy nghi, ngắm nhìn gương mặt hiền từ của Bác, ông Nam rưng rưng xúc động.
Giữa góc sân tĩnh lặng, cựu chiến binh Trần Văn Hùng (phường Trảng Dài) thành kính bước vào dâng hương. Với người "lính già" ấy, việc Tỉnh ủy mở cửa không chỉ là một sự kiện, mà là cuộc chuyển mình trong tư duy lãnh đạo. Nơi từng "kín cổng cao tường" với những quyết sách hệ trọng của tỉnh nhà, nay đã dỡ bỏ rào cản, rộng mở đón bước chân người dân.
Ông Trần Văn Hùng tâm đắc: “Tỉnh ủy mở cổng cho dân vào cho thấy lãnh đạo tỉnh nhà đang thực sự “gần dân, trọng dân”. Khi người cán bộ biết mở lòng, biết đón dân vào “nhà” mình trong những ngày Tết sum vầy, đó chính là cách thiết thực nhất để đưa Đảng đến gần với dân, củng cố niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng”.
Nhờ Bác, Đảng gần dân hơn
Bà Dương Thị Thu Hường, người dân ở phường Biên Hòa, mang đến khoảng lặng đầy cảm xúc trong ngày xuân. Bà không khỏi nghẹn ngào khi thấy bên cạnh tượng Bác, tượng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nữ Anh hùng Võ Thị Sáu cũng được an vị trang trọng - những hình tượng bất tử của dân tộc và người con ưu tú của "Đất đỏ miền Đông" nay hội tụ về đây trong niềm thành kính của nhân dân.
Vốn chu đáo, bà Hường còn tự tay chuẩn bị thêm thẻ hương mang theo để tỏ lòng thành kính. Thế nhưng, khi bước vào chánh điện, sự chuẩn bị tươm tất, chu toàn từ phía Ban tổ chức khiến bà không khỏi ấm lòng. Dẫu không dùng đến, bà vẫn xin được gửi lại thẻ hương nơi bàn thờ - một cử chỉ nhỏ thay cho chút hơi ấm lòng dân, để khói trầm luôn tỏa ngát, sưởi ấm không gian thờ tự của Bác và các anh hùng liệt sĩ.
![]() |
| Khuôn viên Tỉnh ủy được trang hoàng rực rỡ đón người dân vui xuân Bính Ngọ. Ảnh: Công Nghĩa |
Hòa vào dòng người, hình ảnh vợ chồng anh Trần Quốc Tuấn (ngụ phường Tân Triều) ân cần cùng hai con bước vào Nhà thờ Bác để lại ấn tượng đẹp về sự tiếp nối thế hệ. Anh Tuấn xem chuyến đi này là bài học lịch sử sống động, cơ hội quý báu để “truyền lửa” cho con trẻ ngay tại không gian trang nghiêm của Tỉnh ủy.
![]() |
| Người dân dâng hương Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: Công Nghĩa |
Đứng trước tượng Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nữ anh hùng Võ Thị Sáu, anh nhẹ nhàng giảng giải cho các con về sự hy sinh to lớn của cha ông để đổi lấy mùa xuân độc lập hôm nay. Giữa lúc nhà nhà tất bật thu xếp chuẩn bị đón Tết, việc những người trẻ như anh Tuấn dành thời gian đưa con đến tưởng nhớ Bác minh chứng rằng: dù cuộc sống hối hả đến đâu, những giá trị tinh thần thiêng liêng vẫn là “khoảng lặng” bình yên nhất neo giữ tâm hồn người Việt.
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch LÊ THỊ NGỌC LOAN:
“Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngành Văn hóa xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là vinh dự lớn khi được đón tiếp nhân dân vào “ngôi nhà chung” của Đảng bộ tỉnh. Sở đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy bố trí đội ngũ thuyết minh viên chuyên nghiệp, am hiểu sâu sắc về thân thế, sự nghiệp của Bác cũng như lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai để giới thiệu đến bà con nhân dân. Chúng tôi quán triệt tinh thần phục vụ phải tận tình, chu đáo, xem mỗi người dân đến thăm là một khách quý, đảm bảo bà con có những giây phút trải nghiệm ý nghĩa, ấm cúng và an toàn nhất trong những ngày xuân”.
![]() |
| Đường Hà Huy Giáp trước trụ sở Tỉnh ủy được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Ảnh: Công Nghĩa |
Không gian Tỉnh ủy những ngày này còn tràn ngập sắc xuân qua lăng kính của chị Phạm Thị Hòa (ngụ phường Trấn Biên). Chị không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của trụ sở cơ quan lãnh đạo cao nhất tỉnh được chăm chút tỉ mỉ, cây cối xanh tươi, tiểu cảnh hài hòa và đặc biệt là những gốc mai vàng rực rỡ đang khoe sắc thắm. Với chị, vẻ đẹp ấy không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên mà còn ở thái độ phục vụ ân cần của cán bộ đón tiếp, biến những khối bê tông công sở trở thành một công viên văn hóa, điểm du xuân giàu ý nghĩa giáo dục truyền thống.
Nhiều người dân sau khi đến dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ đều bày tỏ chung nguyện vọng, Tỉnh ủy Đồng Nai sẽ duy trì và mở rộng hoạt động này vào các dịp trọng đại như Ngày thành lập Đảng, Quốc khánh hay sinh nhật Bác..., để được thấy hình tượng Bác, thấy ý Đảng lòng dân hòa chung nhịp đập, đoàn kết một lòng thực hiện di nguyện của Bác.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nhiều gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ phấn khởi lần đầu được đặt chân vào khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: Công Nghĩa |
Công Nghĩa













![[Infographic] Quy chế tuyển sinh đại học 2026: Những điểm mới cần lưu ý](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/022026/22222222_20260215150624.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Chiêm ngưỡng các linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/022026/nhan_-_ngua_manh_me_20260214160322_20260214170656.jpg?width=500&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Chiêm ngưỡng các linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/022026/nhan_-_ngua_manh_me_20260214160322_20260214170656.jpg?width=300&height=-&type=resize)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin