Báo Đồng Nai điện tử
En

Những câu chuyện đẹp từ Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai - C.P Việt Nam lần thứ 20

Thành Nam
08:47, 11/08/2024

(ĐN)- Tối 10-8, Báo Đồng Nai đã tổ chức Gala gặp gỡ các cầu thủ, ban huấn luyện của 11 đội bóng tham dự Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai - C.P Việt Nam lần thứ 20. 

Các cầu thủ tham quan phòng truyền thống của Báo Đồng Nai trước khi dự Chương trình Gala kỷ niệm lần thứ 20 Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai - C.P Việt Nam được tổ chức. Ảnh: Thành Nam
Các cầu thủ tham quan phòng truyền thống của Báo Đồng Nai trước khi dự Chương trình Gala kỷ niệm lần thứ 20 Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai - C.P Việt Nam được tổ chức. Ảnh: Thành Nam

Đây là một trong những hoạt động bên lề nhân kỷ niệm lần thứ 20 Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai - CP. Việt Nam được tổ chức. Dự chương trình gala với các cầu thủ và ban huấn luyện 11 đội bóng có Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn, Phó tổng biên tập Đinh Kim Tuấn, Phó tổng biên tập Hoàng Thị Bích Phú và cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo.

Chương trình gala đã để lại trong lòng cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Đồng Nai cũng như cầu thủ và ban huấn luyện các đội bóng nhiều cảm xúc, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Giải bóng đá nhi đồng do Báo Đồng Nai suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Phó tổng biên tập Báo Đồng Nai phát biểu khai mạc Chương trình Gala kỷ niệm lần thứ 20 Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai. Ảnh: Thành Nam

Chia sẻ tại buổi gala là những nhân vật khá đặc biệt, đó là huấn luyện viên Nguyễn Văn Thống của đội bóng nhi đồng huyện Xuân Lộc, người đã có tròn 20 lần đảm nhận vai trò huấn luyện viên ở 20 lần báo tổ chức giải. Mỗi khi giải diễn ra, cả gia đình ông gác lại công việc để lo nấu ăn phục vụ các cầu thủ tập luyện và đưa các cầu thủ lên thành phố Biên Hòa thi đấu.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn chăm chú theo dõi những chia sẻ từ các huấn luyện viên và cầu thủ tại chương trình Gala. Ảnh: Lê Duy
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn chăm chú theo dõi những chia sẻ từ các huấn luyện viên và cầu thủ tại chương trình Gala. Ảnh: Lê Duy

Không chỉ có ông Thống mà con trai của ông là anh Nguyễn Nhật Nam hiện cũng đã “nối nghiệp” tham gia huấn luyện cho đội bóng nhí của huyện.

Các cầu thủ ngồi kín hội trường Báo Đồng Nai tham dự gala. Ảnh: Huy Anh
Quang cảnh buổi gala. Ảnh: Huy Anh

Ông Nguyễn Văn Thống thiết tha bày tỏ nguyện vọng: “Mong Báo Đồng Nai tiếp tục duy trì giải bóng đá nhi đồng này để trẻ em đam mê bóng đá có được một sân chơi vào mỗi dịp hè đến. Ở huyện Xuân Lộc, mỗi năm vào dịp hè là cháu nhỏ lại háo sức tập luyện, thi đấu để có cơ hội góp mặt trong đội tuyển của huyện đi thi đấu.

Đây thực sự là một sân chơi rất lành mạnh, bổ ích và đặc biệt công tác tổ chức ngày càng chuyện nghiệp hơn. Cũng nhờ sân chơi này mà huyện Xuân Lộc hiện có nhiều cầu thủ đã trưởng thành và đang chơi cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp, thậm chí có cầu thủ được gọi vào U23 Việt Nam”.

Ông Nguyễn Văn Thống chia sẻ niềm vui 20 lần tham gia Giải bóng đá nhi đồng của Báo Đồng Nai với vai trò huấn luyện viên. Ảnh: Lê Duy
Ông Nguyễn Văn Thống chia sẻ niềm vui 20 lần tham gia Giải bóng đá nhi đồng của Báo Đồng Nai với vai trò huấn luyện viên. Ảnh: Lê Duy

Ngoài những câu chuyện về những con người nhiệt thành, miệt mài hết lòng “nuôi dưỡng” bóng đá nhi đồng như huấn luyện viên Nguyễn Văn Thống, Gala kỷ niệm Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai - C.P Việt Nam lần thứ 20 còn là câu chuyện của những cầu thủ nhí có những “biệt tài”, đó là thủ môn của đội bóng Xuân Lộc Lê Đức Thiện đã ghi 3 bàn thắng ở giải lần này, giúp cho đội bóng đang tạm dẫn đầu bảng A.

Em Lê Đức Thiện chia sẻ, đây là lần thứ 2 liên tiếp em tham gia Giải bóng đá nhi đồng do Báo Đồng Nai tổ chức. Sở dĩ em là thủ môn nhưng lại ghi được nhiều bàn thắng vì quá trình tập luyện em được đá ở nhiều vị trí khác nhau như hậu vệ, trung vệ và tiền đạo.

Ở vị trí thủ môn, mỗi khi cầm bóng em lại nhanh chóng tranh thủ đội hình của đối phương chưa kịp rút về để tung cú sút mạnh và kỹ thuật và ghi bàn.

Dù là một cầu thủ xuất sắc nhưng Lê Đức Thiện lại tỏ ra rất khiêm tốn khi cho rằng: “Em chỉ gặp may chứ ở giải năm nay có rất nhiều cầu thủ xuất sắc”.

Nhà báo Công Nghĩa chia sẻ quá trình kết nối giữa Báo Đồng Nai và các đơn vị tài trợ cho giải nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Lê Duy
Nhà báo Công Nghĩa chia sẻ quá trình kết nối giữa Báo Đồng Nai và các đơn vị tài trợ cho giải nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Lê Duy

Trong chương trình Gala còn có nhiều câu chuyện thú vị từ các cầu thủ nhí khác, như câu chuyện “kết nối” giữa Báo Đồng Nai và các doanh nghiệp tài trợ cho giải bóng đá nhi đồng suốt 20 năm qua, nhất là ở những thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, giải ngày càng có nhiều đơn vị tài trợ nhờ Báo Đồng Nai đã lan tỏa tình yêu bóng đá đến với xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhưng câu chuyện khiến nhiều người xúc động nhất là của cầu thủ Trần Gia Khiêm. Cầu thủ nhỏ con nhất giải đến từ đội bóng nhi đồng huyện Long Thành, tuy nhiên hiện em đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 10 bàn thắng.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn trao quà cho các huấn luyện viên và cầu thủ tại buổi gala. Ảnh: Lê Duy
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn trao quà cho các huấn luyện viên và cầu thủ tại buổi gala. Ảnh: Lê Duy

Em Trần Gia Khiêm có hoàn cảnh khá khó khăn, hiện gia đình em vẫn còn phải đi ở trọ. Hàng ngày, em phải đi bán vé số từ 14h - 16h30, còn từ 18h - 19h em được cha mẹ cho đi chơi đá bóng. Chuyện em đam mê chơi bóng được cha mẹ ủng hộ vì vừa giúp giải trí, vừa rèn luyện sức khỏe, hơn nữa cha mẹ cũng ủng hộ em phấn đấu tập luyện trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Em Trần Gia Khiêm là cầu thủ có thể hình nhỏ nhất giải và quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp kiếm tiền nuôi gia đình nhận được nhiều tình cảm tại chương trình gala, đã giúp em mang được 5 triệu đồng về cho cha mẹ. Ảnh: Lê Duy
Em Trần Gia Khiêm là cầu thủ có thể hình nhỏ nhất giải và quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp kiếm tiền nuôi gia đình nhận được nhiều tình cảm tại chương trình gala, đã giúp em mang được 5 triệu đồng về cho cha mẹ. Ảnh: Lê Duy

Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng Trần Gia Khiêm lại có suy nghĩ rất người lớn. Em chia sẻ: “Em ước mơ sau này sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc và kiếm được tiền mang về cho cha mẹ và cùng xây dựng gia đình hạnh phúc và ấm áp”.

Xúc động trước mơ ước lớn của một cậu bé đam mê bóng đá Trần Gia Kiệm, Ban biên tập Báo Đồng Nai đã dành tặng em một phần quà. Đặc biệt ở cuối chương trình, một “khán giả” đã thưởng ngay cho em số tiền 5 triệu đồng.

Các cầu thủ nhí hào hứng xem biểu diễn ảo thuật tại chương trình gala. Ảnh: Huy Anh
Các cầu thủ nhí hào hứng xem biểu diễn ảo thuật tại chương trình gala. Ảnh: Huy Anh

Vào ngày 13-8 tới đây, các cầu thủ và ban huấn luyện của các đội bóng tiếp tục được tham dự hoạt động bên lề thứ hai của giải với hành trình tham quan trải nghiệm tại trụ sở của Công ty C.P Việt Nam tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (thành phố Biên Hòa).

Chương trình gala đã để lại nhiều ký ức đẹp trong mỗi cầu thủ khi về dự Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai - C.P Việt Nam lần thứ 20. Ảnh: Huy Anh
Chương trình gala đã để lại nhiều ký ức đẹp trong mỗi cầu thủ khi về dự Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai - C.P Việt Nam lần thứ 20. Ảnh: Huy Anh

Thành Nam

Tin xem nhiều