Nhiều năm qua, Cơ sở Bảo trợ xã hội nhân ái Bạch Lâm (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) đã trở thành mái nhà chung của người già neo đơn không nơi nương tựa, người mắc bệnh tâm thần, trẻ em mồ côi.
![]() |
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang (thứ 3 từ trái qua) cùng đại diện Ban Trị sự chùa Ông (thành phố Biên Hòa) trao quà cho đại diện Cơ sở Bảo trợ xã hội nhân ái Bạch Lâm (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất). Ảnh: S.Thao |
Hiện đây là một trong 15 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập tại Đồng Nai được cấp phép hoạt động.
* Thu hút cộng đồng giúp người kém may mắn
Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội nhân ái Bạch Lâm Phạm Văn Ngữ cho hay, xuất phát từ việc nhiều người già neo đơn, không nơi nương tựa hay một số trẻ mồ côi không có điều kiện để phát triển về thể chất, học tập…, ông cùng gia đình đã xây dựng mái nhà chung cho những trường hợp này. Đảm nhận công việc chăm sóc là người thân trong gia đình của ông Ngữ, bà con trong khu dân cư tranh thủ thời gian rảnh rỗi tìm đến hỗ trợ miễn phí.
Chị Phạm Thị Thắm (con gái ông Ngữ) đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, song mỗi tuần chị đều dành một ngày để về cơ sở dạy ngoại ngữ cho các trẻ em đang được chăm sóc tại đây. Riêng 3 tháng hè, chị dành nhiều ngày hơn trong tuần để kèm cặp các em. Ngoài ra, chị Thắm còn hướng dẫn các em một số kỹ năng xử lý tình huống gặp phải trong quá trình học tập, giao tiếp với những người xung quanh, giữ gìn vệ sinh cá nhân…
Mong muốn lớn nhất của ông Phạm Văn Ngữ là duy trì được cơ sở để cùng với Nhà nước chăm lo cho những mảnh đời kém may mắn, tạo điều kiện cho trẻ mồ côi được học hành nhằm giúp các em không bị kẻ xấu lợi dụng. Thời gian qua, rất may mắn là cơ sở đã được chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ. Nhiều tập thể đã dành sự hỗ trợ vật chất để cơ sở có thêm điều kiện hoạt động. |
Riêng anh Ngô Mạo (ngụ xã Gia Tân 2) cho hay, nhiều năm qua, anh thường xuyên lui tới cơ sở để hỗ trợ, bởi anh có sự đồng cảm với việc làm của gia đình ông Ngữ. Ngoài ra, anh cũng muốn giúp người kém may mắn nhưng tự bản thân chưa có điều kiện, vì vậy khi thấy cơ sở cưu mang những hoàn cảnh này anh đã tự nguyện tham gia.
Trong lần đến thăm và hỗ trợ quà tại cơ sở này, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang cho hay, ông ghi nhận và biểu dương nỗ lực của những người làm công tác xã hội tại Cơ sở Bảo trợ xã hội nhân ái Bạch Lâm, những cá nhân, tập thể đã hỗ trợ cơ sở này chăm sóc hoàn cảnh kém may mắn. Điều này đã góp phần san sẻ gánh nặng cùng Nhà nước trong chăm lo, hỗ trợ cho những người nằm trong nhóm bảo trợ xã hội.
* Mái nhà chung của người kém may mắn
Cơ sở Bảo trợ xã hội nhân ái Bạch Lâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc 130 người cao tuổi và 8 trẻ em, trong số này có nhiều trường hợp ở rất xa Đồng Nai cũng tìm đến xin tá túc.
Ông P.S. (quê tỉnh Gia Lai) nói: “Tôi đã sống ở cơ sở này được 4 năm. Quá trình sống ở đây, người khỏe mạnh chăm sóc người yếu hơn. Ai cũng có ý thức chung vì xem đây là nhà của mình, tự bảo nhau cùng giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khuôn viên cơ sở, tuân thủ các quy tắc của gia đình lớn này”.
Riêng với những trẻ em mồ côi, nhiều trường hợp khi được tiếp nhận mới chỉ vài tháng tuổi. Có bé được đặt trước cổng cơ sở rồi người qua đường báo để cơ sở tiếp nhận. Có trẻ được bà con đưa đến vì họ không có khả năng nuôi dưỡng. Theo ông Ngữ, với những trường hợp ra - vào cơ sở, cơ sở đều có sự phối hợp cùng chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục liên quan. Những trẻ mồ côi được làm giấy khai sinh, ra lớp đúng tuổi như bao trẻ em khác trong cộng đồng...
Em P.H.G. được đưa đến cơ sở từ 6 tháng tuổi. Năm nay em đã là học sinh lớp 7. Em G. cho hay, em lớn tuổi nhất trong số 8 trẻ đang được chăm sóc tại đây. Tại cơ sở, 8 anh chị em được lo ăn học, có thời gian vui chơi.
“Có lúc cãi nhau, có lúc giành đồ chơi rồi giận nhau, nhưng bọn con nhanh làm lành lắm. Ông Ngữ cùng các cô chú dành nhiều sự yêu thương cho các anh em tụi con” - em G. chia sẻ.
Ngoài dạy kèm cho trẻ ở cơ sở, lớp dạy học tiếng Anh ở đây còn mở rộng cho trẻ em có nhu cầu tại địa phương cùng đến theo học miễn phí. Trước hết là những người tại cơ sở mong muốn trẻ em ở cơ sở được giao lưu, vui chơi với trẻ em trong cộng đồng như những trẻ em trong cùng khu dân cư với nhau mà không có khoảng cách. Sau nữa là cơ sở muốn tạo điều kiện cho những em ham học hỏi có nơi dạy kèm miễn phí. Do vậy, thời gian qua, cơ sở đã trở thành địa chỉ được nhiều phụ huynh đưa con em mình đến cùng sinh hoạt.
Sông Thao
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin