
Nhạc sĩ - ca sĩ - nghệ sĩ ưu tú Thế Hiển là người thường xuyên có mặt trong các chuyến biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhiều vùng miền của Tổ quốc.
Nhạc sĩ - ca sĩ - nghệ sĩ ưu tú Thế Hiển là người thường xuyên có mặt trong các chuyến biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhiều vùng miền của Tổ quốc. Bên cạnh đó, ông còn được biết đến với việc cho ra đời nhiều sáng tác nổi tiếng về người lính, như: Nhánh lan rừng, Ký ức nhánh lan rừng, Hát về anh, Khúc hát tự hào HQ561, Biên cương biển đảo biên phòng, Tiếng hát trên đảo Sơn Ca...
![]() |
| Nhạc sĩ - ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thế Hiển biểu diễn các ca khúc viết về biển đảo tại huyện Trảng Bom ngày 4-7-2014. |
Trong dịp đến biểu diễn và giới thiệu các sáng tác về biển đảo của mình đến với người dân và công nhân tại huyện Trảng Bom vào đầu tháng 7 vừa qua, nhạc sĩ THế HIểN đã dành cho Báo Đồng Nai những chia sẻ đầy cảm xúc. Ông nói:
- Đối với tôi, được đi và đến với những người lính biên phòng Việt Nam đang ngày đêm canh giữ biên cương, đất trời Tổ quốc, đặc biệt là nơi biển đảo xa xôi là một điều hạnh phúc. Qua mỗi chuyến đi, ngoài việc được cống hiến công sức, bản thân tôi luôn có được nhiều trải nghiệm, cảm xúc chân thật và rất riêng để sáng tác tiếp những lời ca cổ vũ tinh thần chiến sĩ.
* Là nhạc sĩ có nhiều sáng tác gắn với người lính và được khán giả yêu mến gọi là “nhạc sĩ của lính”, cảm xúc của ông ra sao?
- Đó là niềm vui lớn đối với tôi. Từ năm 1980, sau khi tốt nghiệp khoa thanh nhạc, tôi đã tham gia hoạt động trong đơn vị nghệ thuật Nhà nước chuyên đi phục vụ bộ đội đang làm nhiệm vụ tại biên giới phía Bắc. Tại đây, từ những cảm xúc chân thật có được khi cùng ăn, cùng ở và được tận mắt chứng kiến cuộc sống đầy hy sinh, gian khổ của bộ đội, tôi viết nên ca khúc Hát về anh. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng, đằm thắm diễn tả chân thật hành trang và động lực sẵn sáng hy sinh vì nhiệm vụ của người lính. Cũng từ đó đến nay, qua các chuyến đi thực tế tại nhiều địa phương trong cả nước, tôi đã cho ra đời thêm nhiều sáng tác thuộc chủ đề này, như: Nhánh lan rừng, Người mẹ và hoa sứ trắng... Có lẽ vì vậy mà khán giả yêu mến và đặt cho biệt danh này.
* Từ năm 2012 đến nay, khán giả liên tục thấy nhạc sĩ trình làng những sáng tác gắn với biển đảo quê hương, người chiến sĩ hải quân. Vậy đâu là nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ sáng tác nên những tác phẩm âm nhạc này?
|
Nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển sinh năm 1955 tại TP.Hồ Chí Minh. Ông từng tham gia các đoàn văn công, đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ tại nhiều vùng miền của Tổ quốc. Sáng tác của ông khá nhiều với trên 100 ca khúc viết về nhiều chủ đề. Năm 2012, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. |
- Tôi có được may mắn rất lớn là trong 2 năm 2012 và 2013, liên tục được tham gia đoàn công tác ra quần đảo Trường Sa. Từ cảm xúc, vốn sống, tư liệu có được qua mỗi chuyến đi thực tế đã giúp tôi viết nên 5 sáng tác về biển, đảo, gồm: Vỏ ốc biển; Nỗi nhớ từ đảo xa (thơ Lê Xuân Bắc); Tiếng hát trên đảo Sơn Ca (thơ Phan Hoàng); Khúc hát tự hào HQ561 và Biên cương biển đảo biên phòng.
* Mỗi chuyến đi, mỗi sáng tác đều để lại cho tác giả nhiều cảm xúc. Vậy đâu là chuyến đi và ca khúc để lại trong ông nhiều dư âm nhất?
- Đó là lần đầu tiên tôi ra quần đảo Trường Sa vào năm 2012 trên chuyến hành trình HQ 936. Đây cũng là thời điểm tôi được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Còn bài hát để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất và khiến tôi nhớ mãi, đó là trong chuyến đi lần thứ 2 ra quần đảo Trường Sa vào năm 2013. Lần đó, sau khi hát tặng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Tây (quần đảo Trường Sa), tôi được một chiến sĩ tặng cho một vỏ ốc biển. Cầm vỏ ốc mà nghe tiếng sóng rì rào như lời khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam từ xa xưa vọng lại. Từ cảm xúc dạt dào, ngay trong đêm đó tôi đã viết nên ca khúc Vỏ ốc biển. Bài hát kết thúc với lời khẳng định kiên cường: Những nỗi nhớ anh gửi vào lòng ốc biển. Ôi Tổ quốc thiêng liêng. Nam quốc sơn hà Nam đế cư.
* Từ sự gian lao, hiểm nguy và thiếu thốn của các chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, ông có điều gì muốn gửi gắm đến khán giả?
- Cán bộ, chiến sĩ hải quân của chúng ta đã kiên cường vượt lên sự thiếu thốn để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Là một người được sống nơi đất liền với đầy đủ tiện nghi, tôi luôn cố gắng làm hết những gì khả năng mình có thể, đó là sáng tác những ca khúc ca ngợi tình yêu biển đảo, ca ngợi người chiến sĩ để tiếp lửa, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ hải quân. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là những công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, tôi mong rằng mỗi người hãy làm thật tốt công việc, chức trách được giao. Luôn có định hướng đúng đắn trong từng hành động, tránh bị kẻ xấu lợi dụng như thời gian vừa qua. Đó chính là việc làm thiết thực và cụ thể nhất để thể hiện tinh thần yêu nước, đồng thời góp phần xây dựng nước nhà ngày càng giàu mạnh, ổn định.
* Xin cảm ơn nhạc sĩ!
Văn Truyên (thực hiện)





![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)