Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bùi Công Thuấn với “Mùa Xuân như là giấc mơ”

07:01, 06/01/2013

Lâu lâu giới âm nhạc lại thấy xuất hiện trên những trang nhạc quốc tế, mp3.zing.vn, nhaccuatui.com… những ca khúc của Bùi Công Thuấn và mới đây, anh đã cho ra mắt album ca nhạc Mùa Xuân như là giấc mơ, gồm 10 ca khúc, trong đó phần lớn các ca khúc được viết trong trại sáng tác tại Đà Lạt vừa qua.

Lâu lâu giới âm nhạc lại thấy xuất hiện trên những trang nhạc quốc tế, mp3.zing.vn, nhaccuatui.com… những ca khúc của Bùi Công Thuấn và mới đây, anh đã cho ra mắt album ca nhạc Mùa Xuân như là giấc mơ, gồm 10 ca khúc, trong đó phần lớn các ca khúc được viết trong trại sáng tác tại Đà Lạt vừa qua.

Anh tâm sự: “Cái hồn của các ca khúc trong CD Mùa Xuân như là giấc mơ là tình quê hương. Tình quê ấy lắng trong tiếng sông Đồng Nai, nơi miền đất ven sông của Hoàng Văn Bổn đã ghi lại bao gian lao anh dũng của người dân đất này, nơi ánh sáng Trị An soi chiếu đến tương lai”.

Trong số các ca khúc anh giới thiệu trong album này hầu hết là những tâm sự, như “Tâm sự với học trò tôi” là tâm huyết trải qua mấy chục năm dạy học của tác giả (đến nay là 42 năm); là những cảm xúc về tình yêu Như là giấc mơ 1,2,3. Cả 3 ca khúc đều được khai thác từ chất liệu dân gian nên rất mượt mà, mang âm hưởng dân ca. Tứ nhạc của anh khởi đi từ ca dao: “Sao Khuê chín cái nằm kề/ thương em từ thuở mẹ về với cha” hay là “Em về anh nắm cổ tay/anh hỏi câu này, có lấy anh không”, từ những giai điệu dân ca giản dị, nhẹ nhàng, tác giả đã khéo léo đan xen với những nét nhạc hiện đại, tạo nên hiệu quả trong từng cung bậc tình cảm; lại có những khúc ca về quê hương đất nước, nơi mà tác giả đang sinh sống Long Khánh thị xã mùa Xuân rồi Tình ca quê hương gợi lên cảm xúc yêu thương chân tình đến từng nắm đất, ngọn cỏ, dòng nước, dân cày…

Đặc biệt là trong trại sáng tác Đà Lạt vừa qua, với chủ đề rừng và sông, tác giả có ca khúc Rừng hát đây như là chủ điểm của CD này. Anh tâm đắc: “Khi nhắc đến rừng là nhắc đến Trường Sơn, đến đường mòn Hồ Chí Minh, nơi những thế hệ trẻ anh hùng đã hát vang những khúc ca chiến trận, nơi ngời sáng tình yêu đất nước và tình yêu lứa đôi. Ngày nay, rừng vẫn hát khúc hát trữ tình và anh hùng ấy: “Dù có trăm ngàn khốn khó, tiếng hát yêu đời vẫn xanh”.

Có dịp nghe đi, nghe lại album Mùa Xuân như là giấc mơ của tác giả Bùi Công Thuấn, tôi thấy lòng xúc động tình yêu quê hương đất nước chân thực, sâu sắc.

Hoàng Long

 

 

Tin xem nhiều