Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhạc sĩ Thy Đường: Những niềm vui giản dị

10:04, 13/04/2012

“Thương ai xa xứ qua đây, gian nan muôn dặm đường dài…”. Từ lâu, nhiều người Đồng Nai đã rung động bởi giai điệu da diết, trầm buồn của ca khúc Biên Hòa bờ bến yêu thương này. Nó mang tiếng lòng của một người xứ Quảng, một nữ nhạc sĩ đã gắn bó với Đồng Nai hơn nửa đời người - chị Thy Đường.

 

Nhạc sĩ Thy Đường.
Nhạc sĩ Thy Đường.

“Thương ai xa xứ qua đây, gian nan muôn dặm đường dài…”. Từ lâu, nhiều người Đồng Nai đã rung động bởi giai điệu da diết, trầm buồn của ca khúc Biên Hòa bờ bến yêu thương này. Nó mang tiếng lòng của một người xứ Quảng, một nữ nhạc sĩ đã gắn bó với Đồng Nai hơn nửa đời người - chị Thy Đường.

Đó là thời điểm năm 2008, ca khúc Biên Hòa bờ bến yêu thương của chị đứng đầu trong cuộc bình chọn 10 ca khúc hay trong dịp kỷ niệm 310 năm Biên Hòa - Đồng Nai. Nhưng tác giả của nó thì gặp một cơn bạo bệnh, phải giã từ nơi công tác lâu năm là Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai để… về hưu sớm. Tuy vậy, chị đón nhận chuyện này một cách bình thường vì chị luôn tâm niệm sống theo Phật pháp từ ngày còn trẻ. Chị tâm sự: thời còn đi học, có 2 điều đến với chị thật tự nhiên và rồi đồng hành với chị cả cuộc đời. Đó là cuốn băng nhạc Kinh Việt Nam với những bài hát phản chiến (của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), và cây đàn guitar cho chị tập tành học nhạc lý rồi viết nhạc. Có lẽ nhờ vậy mà tuy làm nghề kinh tế, nhưng chị vẫn theo đuổi “nghiệp” đàn ca và cân bằng được hai lĩnh vực này một cách khoa học. Bạn bè văn nghệ thường nói vui rằng, chị có thể vừa phân tích chứng khoán, vừa vanh vách kể chuyện Kim Dung là vậy.

Thy Đường có nhiều tài lẻ, chị viết văn, làm thơ, viết nhạc đều có giải thưởng. Song, âm nhạc là nơi chị gửi gắm rất nhiều tình cảm của mình và cũng gặt hái được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tuy không chủ tâm làm nhạc sĩ (lúc nào chị cũng tự nhận mình là nhạc sĩ nghiệp dư), song lưng vốn của chị đã có vài chục bài hát, hầu hết đều mang hơi hướng cuộc sống lạc quan, thể hiện niềm tin yêu dành cho đất mẹ miền Trung và quê hương Đồng Nai. Trên trang blog “Vô thường” của chị có khá nhiều bài viết về hai vùng đất đầy yêu thương và đương nhiên là có kèm theo những ca khúc  chị viết. Tình đất, tình người đong đầy thời gian và trái tim chị, không để cho nỗi buồn hay nỗi cô đơn ngự trị. Có thể nói, tính cách và tác phẩm của chị có một sự lan tỏa nhẹ nhàng, đằm thắm, khó quên.

Mới đây, vào tháng 3-2012, tác phẩm Hành khúc trên đường đổi mới viết về ngành ngân hàng của chị vừa được Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ký hợp đồng mua tác quyền, trở thành ca khúc chính thức của ngành. Đối với Thy Đường, chị không chỉ vui vì sáng tác của mình được phổ biến mà còn có thêm điều kiện để làm việc thiện, chia sẻ niềm vui với nhiều người.

Tiểu Mai

 

 

 

Tin xem nhiều