Được thành lập trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cán bộ - chiến sĩ (CB-CS) Vùng 2 Hải quân đang dấy lên niềm tự hào và vinh dự lớn lao, thi đua nói triệu lời hay, làm ngàn việc tốt, chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016...
Được thành lập trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cán bộ - chiến sĩ (CB-CS) Vùng 2 Hải quân đang dấy lên niềm tự hào và vinh dự lớn lao, thi đua nói triệu lời hay, làm ngàn việc tốt, chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016...
Những ngày đầu mới thành lập từ sự hợp nhất của các đơn vị: Lữ đoàn 171, căn cứ 696, trạm Radar Côn đảo 590, tiểu đoàn 251, hải đội 811,812, trạm sửa chữa 61 (của Lữ đoàn 171 trước đây), nói sao hết những khó khăn thiếu thốn. Sở chỉ huy Vùng được tiếp quản từ doanh trại của Lữ đoàn 125. Nhà ở, kho tàng xuống cấp, chật chội; quân số biên chế chưa đầy đủ; các đơn vị trực thuộc Vùng đóng quân rải rác trên các địa bàn khác nhau; chiều dài bờ biển Vùng quản lý rộng và thường xuyên có diễn biến phức tạp khó lường.
Trước những khó khăn ấy, Đảng ủy Bộ chỉ huy Vùng đã bàn họp, thống nhất ra Nghị quyết chuyên đề xác định: Dù khó khăn đến mấy cũng nhanh chóng ổn định tổ chức. Trước mắt tập trung sức sửa chữa nơi ăn nghỉ, làm việc, từng bước ổn định và đi vào hoạt động đúng quy định. Sau hơn 3 tháng vừa ổn định biên chế tổ chức, vừa sửa sang doanh trại, sáng
Đại tá Phạm Xuân Điệp, chỉ huy trưởng Vùng 2 cho biết: "Đi đôi với ổn định tổ chức biên chế, Đảng ủy, Chỉ huy Vùng đã tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần, nơi ăn nghỉ, làm việc của cơ quan 4 phòng. Sau gần 2 năm kể từ ngày thành lập, Vùng đã đi vào hoạt động đồng bộ, ổn định, tích cực, sẵn sàng chiến đấu cao. Chúng tôi sẽ từng bước tháo gỡ những khó khăn, nhất là nơi làm việc, ngủ nghỉ cho sĩ quan khối cơ quan và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ".
Nói về công tác tư tưởng bộ đội vượt lên những ngày đầu gian khó, Đại tá Mai Tiến Tuyên, Chính ủy Vùng cho biết: "Những ngày đầu về đơn vị công tác, một số anh em ở khối Vũng Tàu còn băn khoăn vì xa nhà. Nhưng đáng mừng là đến nay 100% CB-CS đã yên tâm công tác, ai cũng phấn khởi tự hào và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ".
Những ngày này, chúng tôi đến hải đội 811 để gặp CB-CS tàu HQ953 trước giờ đi biển tổ chức cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 và bà con ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển xa bầu cử. Nói về nhiệm vụ đặc biệt này, trung úy chuyên nghiệp Trần Hữu Nguyên cho biết: Bây giờ không phải là mùa sóng, nhưng thời tiết vô cùng khắc nghiệt, những cơn dông về chiều bất ngờ xuất hiện, sẽ gặp rất nhiều gian khổ khó khăn. Mọi người đều quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ".
Hiện nay, Vùng 2 Hải quân đã đi vào hoạt động ổn định, vượt qua những ngày đầu gian khó. Từ đài, trạm, nhà giàn, kho, xưởng đến những con tàu đang vượt sóng trên biển xa, với sức trẻ của mình, CB-CS Vùng 2 Hải quân quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa Tổ quốc.
Mai Thắng










