Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người có duyên cảm hóa trẻ em lầm lỡ

09:11, 29/11/2010

Cách đây gần 2 năm, chị Hoàng Thị Bích Phượng, cán bộ làm công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) đã tập hợp được một nhóm thanh thiếu niên đặc biệt, lấy tên là nhóm Dream, sinh hoạt ngay trong hội quán Trăng Non do chị làm chủ.

Cách đây gần 2 năm, chị Hoàng Thị Bích Phượng (ảnh), cán bộ làm công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) đã tập hợp được một nhóm thanh thiếu niên đặc biệt, lấy tên là nhóm Dream, sinh hoạt ngay trong hội quán Trăng Non do chị làm chủ. Thành viên của nhóm là những đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên nhưng đã vi phạm pháp luật, trong đó có em đã từng phải vào Trường giáo dưỡng số 4 không dưới hai lần.

 

Từ 9 thành viên ban đầu, đến nay nhóm đã có 21 thành viên. Tham gia sinh hoạt, các thành viên trong nhóm được học và làm nhiều công việc khác nhau, như: học cách pha chế đồ uống, cắm hoa, làm bồi bàn, bảo vệ... Ngày mới thành lập, nhóm Dream gặp không ít khó khăn. Có lần chị Phượng đã bị thâm tím cả mặt vì lấy thân mình ngăn cản cuộc "xử" giữa một thành viên nhóm với một thiếu niên khác ngay trước hội quán Trăng Non.

 

Do trong hội quán của chị có nhiều thanh thiếu niên từng là những đứa trẻ phạm pháp nên không ít người thân, bạn bè, khách quen đã không còn đến vì cho rằng chị là một người điên rồ. Có lúc chị đã nghĩ đến chuyện đóng cửa hội quán và giải tán nhóm. "Nhiều gia đình có con hư đã cảnh báo với tôi rằng, thế nào tôi cũng bị lừa vì con họ, họ không dạy bảo được, huống chi tôi là người không máu mủ ruột rà mà dám liều mình đòi cảm hóa chúng" - chị Phượng tâm sự.

 

Đến nay, nhóm Dream của chị Phượng đã được nhiều phụ huynh có con từng bị lầm lỡ biết đến. Có phụ huynh đã không dám tin rằng con mình lại thay đổi thành một con người ngoan ngoãn đến thế. Nhiều thành viên như em V.N. từng phải đi tù 2 năm vì tội gây thương tích cho người khác, nay đã được chị Phượng cảm hóa. Giờ đây N. thấy mình tự tin hơn vì được chị Phượng cho đi học nghề, có công việc ổn định và có thể tự nuôi sống được bản thân. Không chỉ dừng lại ở đó, N. còn là một trong những thành viên tích cực, có uy tín trong và ngoài nhóm. Cũng tại nhóm Dream, mới đây còn có trường hợp một thành viên nhặt được chiếc bóp, bên trong có 500 USD và 4 triệu đồng đã liên hệ và trả lại cho người đánh rơi.

 

Chị Hoàng Thị Bích Phượng cho rằng, các em rất cần ở người lớn một niềm tin và sẵn sàng lắng nghe các em. Đối với những thành viên trong nhóm Dream, lòng tin mà chị dành cho các em luôn mang lại hiệu ứng tích cực. Niềm vui của chị Phượng cũng chính là niềm vui của nhiều phụ huynh có con lầm lỡ được cảm hóa...

Đặng Công

 

Tin xem nhiều