
Vào lúc 2 giờ sáng ngày 17-10, tại tổ dân phố 16, khu phố 6, phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa), anh Trần Mạnh Hùng đang trong phòng ngủ của gia đình thì phát hiện nhà đối diện (số D2/2 tổ 15, khu phố 6, do anh Đỗ Văn Hóa làm chủ) có 2 người lạ mặt, trong đó một người trèo tường lên tầng một để cạy cửa, một người đứng dưới cùng chiếc xe Wave.
Vào lúc 2 giờ sáng ngày 17-10, tại tổ dân phố 16, khu phố 6, phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa), anh Trần Mạnh Hùng đang trong phòng ngủ của gia đình thì phát hiện nhà đối diện (số D2/2 tổ 15, khu phố 6, do anh Đỗ Văn Hóa làm chủ) có 2 người lạ mặt, trong đó một người trèo tường lên tầng một để cạy cửa, một người đứng dưới cùng chiếc xe Wave. Cảm nhận đây có thể là hành vi trộm cắp tài sản công dân, anh Hùng đã ra khỏi nhà, nhanh chóng áp sát đối tượng, tiến hành bắt giữ và hô “cướp... cướp...”. Trong lúc Trần Mạnh Hùng đang giằng co với một tên trộm, tên còn lại đã chạy thoát. Nghe tiếng truy hô “cướp... cướp...” của anh Hùng, anh Nguyễn Minh Đức, người đang thuê nhà kế bên cũng nhanh chóng chạy tới hỗ trợ bắt giữ tên trộm, tiến hành bàn giao cho Công an phường điều tra, xử lý. Được biết, Trần Mạnh Hùng là thiếu úy hiện đang công tác tại đơn vị C.35, đoàn B.70, Quân chủng phòng không - không quân, hiện đang thuê phòng trọ tại nhà C1/15, tổ 16, khu phố 6, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa).
Hành động dũng cảm của hai anh Trần Mạnh Hùng và Nguyễn Minh Đức đáng được trân trọng, để mọi người học tập, làm theo.
Nguyễn Văn Tranh

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










