Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung thu ngày xưa

11:09, 17/09/2010

Đường phố tấp nập, đèn lồng lấp lánh và mùi vị quen thuộc của chiếc bánh trung thu ngọt bùi như đưa tôi về những mùa trăng kỷ niệm ngày thơ bé...

Đường phố tấp nập, đèn lồng lấp lánh và mùi vị quen thuộc của chiếc bánh trung thu ngọt bùi như đưa tôi về những mùa trăng kỷ niệm ngày thơ bé...

 

Giờ đây tôi lại nôn nao, khao khát được vui chơi, nô đùa như ngày xưa. Ngày ấy, Trung thu của tôi là những đêm trăng rằm tung tăng rước đèn cùng mấy đứa bạn trong xóm; là những sắc màu xanh, đỏ của lồng đèn ông sao, đèn cá chép, đèn bươm bướm lung linh và huyền ảo; là mùi thơm lừng của chiếc bánh dẻo nhân hạt sen... Tụi con nít chúng tôi xúng xính nối đuôi nhau chơi trò rồng rắn lên mây, chạy lăng xăng khắp xóm. Rồi có tiếng gọi nhau í ới, tiếng la hét, chí chóe, và cả tiếng òa khóc nức nở khi sơ ý chen chúc nhau làm lồng đèn bị cháy. Đúng là trẻ con, thật hồn nhiên và trong sáng! Vui nhất là khi cả đám ngồi lại xếp thành vòng tròn, thay phiên nhau biểu diễn các tiết mục tự do: hát, múa, kể chuyện, pha trò... Cứ như thế, cả bọn được tắm trong những trận cười hả hê, miệng đứa nào cũng toe toét.

 

Ngày đó, lồng đèn là do anh họ của tôi làm cho và lũ trẻ trong xóm cũng thế. Ai nấy đều hì hục chặt tre về vót mỏng, dán giấy kính bóng thành lồng đèn ông sao hay lấy lon sữa bò đục lỗ làm chiếc đèn kêu leng keng và có thể đẩy đi khắp nơi. Lồng đèn thủ công tự làm vậy mà lại đẹp rực rỡ hơn hẳn lồng đèn điện tử chớp tắt đủ kiểu bây giờ.

 

Trung thu ngày nay đã khác nhiều, trẻ em và kể cả người lớn đều đón Tết Trung thu. Dù vậy, nhưng ký ức về trung thu tuổi thơ vẫn luôn lung linh và ngời sáng trong tôi. Nhớ lắm một thời trẻ con vừa lúi húi đốt đèn lại sợ gió thổi tắt, vừa nơp nớp lo sợ châm đèn cầy không cẩn thận sẽ làm lồng đèn cháy xém... Nhớ lắm một mùa trung thu...

Huỳnh Hà Mi

Tin xem nhiều