
Con hẻm 157 ở khu phố 2, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) đã nhiều năm luôn trong tình trạng sình lầy, nước đọng. Vào mùa mưa, muốn vào nhà phải sắn quần lội bì bõm. Nhìn người dân hằng ngày sống chung với nỗi khổ này, ông Phạm Duy Hinh, Bí thư Chi bộ kiêm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố thấy day dứt.
Con hẻm 157 ở khu phố 2, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) đã nhiều năm luôn trong tình trạng sình lầy, nước đọng. Vào mùa mưa, muốn vào nhà phải sắn quần lội bì bõm. Nhìn người dân hằng ngày sống chung với nỗi khổ này, ông Phạm Duy Hinh, Bí thư Chi bộ kiêm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố thấy day dứt. Ông suy nghĩ phải làm cho con hẻm sạch sẽ, cao ráo, giúp bà con đi lại, sinh hoạt thuận tiện. Họp bàn xây dựng con hẻm nhiều lần nhưng vẫn bế tắc, vì khoản tiền đóng góp quá lớn. Các hộ chung con hẻm có nhiều đồng bào dân tộc như Tày, Nùng, Hoa, Khơmer... đời sống kinh tế khó khăn, nói gì đến đóng góp làm đường hẻm.
Ông họp chi bộ khu phố xây dựng quyết tâm: Đây là mục tiêu phấn đấu, làm được con đường cũng tạo điều kiện cho một số hộ dân sinh kế giúp họ thoát nghèo. Nhiều tổ vận động làm đường được triển khai đến từng nhà dân để "Nghe dân nói, nói dân hiểu", gắn ích lợi chung của mọi người với lợi ích riêng của mỗi gia đình, tạo sự đồng lòng của mọi người, mọi nhà. Mức đóng góp cũng được công khai phù hợp với khả năng của từng hộ, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật đóng góp ít hoặc cho ghi nợ. Công việc có chiều hướng thuận lợi. Nhưng đến phút cuối mọi người góp ý phải làm thêm hố ga thoát nước. Thế là kinh phí chưa đủ lại càng thiếu hụt trầm trọng. Việc làm đường tưởng chừng vào ngõ cụt, nhưng ông Phạm Duy Hinh không chịu lùi bước. Ông kết hợp "Dân vận" và "Binh vận": Ông đến đơn vị quân đội E22 nhờ hỗ trợ 200 ngày công và dụng cụ làm đường. Bài toán khó về kinh phí đã được giải quyết.
Những ngày làm đường vui như ngày hội và thấm đượm tình đoàn kết quân dân, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Mọi người dõi theo từng mét đường trải bê-tông óng ánh niềm vui. Con đường hẻm 157 đã sạch đẹp, ai cũng phấn khởi. Một bà cụ 83 tuổi, người Hoa, xúc động nói: "Tôi đã sống ở đây lâu, nay mới thấy con đường hẻm này sạch đẹp. Đi lại không sợ vấp té, thật sung sướng". Niềm vui tiếp nối niềm vui. Những con đường nối tiếp những con đường. Đến nay, hầu hết các con đường trong khu phố đã thay đổi da thịt. Từ nắng bụi, mưa lầy các con đường đã được thảm nhựa và bê-tông.
Khu phố 2 là một khu phố có đến 30% là đồng bào dân tộc thiểu số (192/660 hộ) nhưng đã chung tay, góp sức xây dựng được một văn phòng ban điều hành khu phố đẹp đẽ. Điều mà ở nhiều khu dân cư cũng chỉ là mơ ước. Đây cũng là trụ sở của đội dân phòng. Ông Phạm Duy Hinh tuy là thương binh hạng 3/4 nhưng vẫn thường xuyên có mặt hàng ngày trực tiếp lo việc xây dựng. Đêm giao thừa hoặc ngày lễ tết, ông luôn cùng đội dân phòng túc trực canh gác. Nhờ làm tốt công tác an ninh nên đến năm 2009 khu phố đã không còn tệ nạn mại dâm, ma túy, không xảy ra án hình sự. Đặc biệt, nhân dân trong khu phố còn đóng góp 100 phần quà, mỗi suất 100 ngàn đồng tặng các hộ chính sách, hộ nghèo. Một khu phố tuy còn nghèo nhưng giàu lòng nhân ái. Có đến 18 em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn được các cô giáo dạy kèm không lấy tiền.
Có được những tấm lòng chia ngọt, xẻ bùi mọi người lại nhớ đến ông Phạm Duy Hinh. Ông đã đến từng nhà xin từng cuốn sách giáo khoa cũ rồi gom lại phân phát cho những em học sinh còn thiếu thốn chưa có sách đến trường. Ông vận động các nhà hảo tâm trợ giúp các em học sinh nghèo những suất học bổng để các em không phải xa mái trường, lớp học thân yêu. Gặp hoàn cảnh anh thương binh bị hỏng mắt, hay gia đình một phụ nữ gặp bệnh hiểm nghèo, ông đã cùng khu phố, mặt trận đi quyên góp và nhờ báo chí chung tay giúp đỡ với số tiền hàng chục triệu đồng giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn.
Đến nay khu phố đã giữ vững danh hiệu "Khu phố văn hóa" 8 năm liền. Chi bộ luôn đạt "Chi bộ vững mạnh trong sạch". Khu phố đã được thành phố khen thưởng nhiều lần. Một đại biểu dân tộc thiểu số được cử dự đại hội cấp tỉnh. Ông Phạm Duy Hinh được nhân dân tín nhiệm bầu vào hội đồng nhân dân phường. Riêng ông, có lẽ phần thưởng cao nhất chính là được nhân dân tin yêu và cảm mến.
Vũ Đức Vinh



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)









