
Có những niềm vui đôi khi thật bình thường, nhỏ bé đối với trẻ em, như đi xem phim, ăn bánh trung thu, nhưng với các cháu bé mồ côi, khuyết tật, hoặc lang thang cơ nhỡ lại là niềm hạnh phúc vô bờ...
Có những niềm vui đôi khi thật bình thường, nhỏ bé đối với trẻ em, như đi xem phim, ăn bánh trung thu, nhưng với các cháu bé mồ côi, khuyết tật, hoặc lang thang cơ nhỡ lại là niềm hạnh phúc vô bờ...
* Niềm vui to lớn
Vóc dáng quá thấp bé so với cái tuổi 13 của mình nên khi phim đến hồi gay cấn, em Nguyễn Văn Đạt quỳ hẳn lên ghế để theo dõi cho "đã". Lần đầu tiên được xem phim ở một nơi "to ơi là to" như rạp MegaStar Biên Hòa, cái gì cũng làm cho Đạt ngỡ ngàng, thích thú. Cha mẹ bỏ nhau rồi bỏ luôn con... Hàng ngày sau giờ học Đạt đi lượm ve chai để kiếm sống. Đi ngoài đường thấy người ta bán bánh trung thu, dù "thèm ơi là thèm" nhưng Đạt chỉ biết cúi mặt bước nhanh qua. Vậy mà hôm nay, không những được ngồi đàng hoàng xem phim, được ăn bắp rang, uống nước ngọt, Đạt còn được hẳn một hộp bánh, "thiệt như là trong phim" vậy.
Ngồi gần bên Đạt là Dư Trường Thắng, Lê Minh Quyết, đôi bạn hành nghề bán vé số. Nhận hộp bánh trung thu, Thắng và Quyết cứ ôm khư khư trong lòng "cho chắc ăn". Hai anh em Diệp Hiếu Trung, Diệp Tuấn Khoa thì bảo với nhau: "Đem bánh về cho mẹ ăn nữa".
Với các em ở Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa, dù đây là lần thứ 3 được đến rạp xem phim, nhưng sự háo hức thì vẫn như mới bởi bộ phim "Kẻ trộm mặt trăng" là phim hàng "bom tấn" của mùa hè này. Chuyến đi chơi sáng 19-9 đã khiến không khí tại trung tâm nhộn nhịp, sôi nổi hẳn lên. Em KHơn kể, mấy ngày hôm nay em và các bạn cứ nôn nao trông cho đến chủ nhật. Vô bàn ăn, các em thi nhau nhắc lại mấy bộ phim trước đó đã được xem như Kungfu Panda, Câu chuyện đồ chơi, rồi bàn tán về bộ phim sắp được xem. Ông Võ Ngọc Ẩn, Giám đốc trung tâm cho biết: "Cả tuần nay, mấy đứa nhỏ chỉ nhắc mỗi chuyện sắp được đi xem phim, nhận quà, nhận bánh trung thu. Đứa nào cũng mong". Cô Hoàng Thị Vân Nga, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh, cho biết: "Không chỉ là chuyến đi chơi, giải trí, những dịp thế này còn giúp trẻ thêm cơ hội tiếp xúc, hòa nhập cộng đồng, giáo dục các cháu kỹ năng giao tiếp xã hội".
* Cộng đồng chung tay
Đến nay, chương trình vui tết trung thu cho trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật do cụm rạp MegaStar Biên Hòa tổ chức đến nay đã bước sang năm thứ 3. Và mỗi năm, số trẻ được tham gia vào chương trình ngày một tăng thêm. Ông Nguyễn Hồng Hải, quản lý cụm rạp MegaStar Biên Hòa cho biết: "Đây là một trong những hoạt động hướng đến cộng đồng của cụm rạp, đặc biệt là với đối tượng trẻ em thiếu may mắn. Phim được chiếu luôn là phim mới nhất để sự hưởng thụ, giải trí được công bằng, ngang với các cháu khác. Chương trình sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm, và ngoài suất xem phim, đơn vị sẽ hỗ trợ thêm quà tặng, tăng thêm niềm vui cho các cháu".
Chương trình vui Tết Trung thu ngày càng được nhiều mạnh thường quân tự nguyện tìm đến hỗ trợ thêm để các em có được niềm vui trọn vẹn. Ông Trần Minh Hậu, đại diện Công ty Sao Kim Vương, đơn vị tặng bánh trung thu cho các em trong dịp này cho biết, ngay khi biết thông tin về chương trình rất có ý nghĩa này nên công ty đã đề nghị được cùng tham gia. Ngoài công ty này, còn có các ông Lâm Xuân Quang, Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng Bình Quang, Lê Văn Ban (phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa) đã tự nguyện đóng góp chi phí bắp rang, nước ngọt để niềm vui của các em trong dịp trung thu thêm đong đầy...
Hà Lam

![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







