
Là một người may mắn được 3 lần gặp Bác Hồ, cụ Trần Khương nay đã về nghỉ hưu và sinh sống tại ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất).
Là một người may mắn được 3 lần gặp Bác Hồ, cụ Trần Khương nay đã về nghỉ hưu và sinh sống tại ấp Tây
Những nỗ lực của cụ đã giúp con đường dài hơn 1km vào ấp không chỉ sạch sẽ, thoáng mát, mà còn rất đẹp. Anh Trần Đình Quyết, con trai của cụ Khương, hiện là giáo viên Trường THPT Thống Nhất B cho biết: “Chúng tôi rất vui vì cụ tìm được niềm vui trong việc trồng cây, làm đẹp cho đời trong những ngày tháng tuổi già”.
Cô Dương Thị Ngộ, một giáo viên nghỉ hưu nay sống tại ấp Tây
Công việc lặng lẽ ấy của cụ Trần Khương đến nay cũng đã kéo dài hơn 5 năm. Bây giờ người dân ở ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm đã quen thuộc với hình ảnh một cụ già tay cầm cuốc, tay cầm xô hàng ngày vẫn cần mẫn bên những khóm hoa, cây cảnh ven đường. Năm nay cụ Khương đã bước sang tuổi 80, sức khỏe đã giảm sút đi nhiều, nhưng cụ vẫn hăng say về những kế hoạch tiếp theo của mình. Trong đó có việc nhân giống nhiều loại cây mới để giúp cho những con đường được xanh - sạch - đẹp.
Nguyên Hạnh