Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vượt qua nỗi đau da cam

09:05, 30/05/2010

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những đau thương mà nó để lại vẫn còn âm ỉ. Đặc biệt, với những người nhiễm chất độc da cam thì nỗi đau ấy luôn dai dẳng...

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những đau thương mà nó để lại vẫn còn âm ỉ. Đặc biệt, với những người nhiễm chất độc da cam thì nỗi đau ấy luôn dai dẳng...

 

Một trong những trường hợp đó là em Nguyễn Thị Bé Tư, sinh năm 1994, nạn nhân chất độc da cam ở ấp Bà Ký, xã Long Phước, huyện Long Thành. Chị Nguyễn Thị Thu Sương, mẹ của Bé Tư, kể: "Khi vừa sinh ra, chân tay con tôi co quắp, không cử động được. Gia đình đưa lên Bệnh viện nhi đồng 2 nằm hơn một năm trời nhưng vẫn không chuyển biến gì nhiều... Vài năm sau, khi chồng tôi qua đời, hai mẹ con về sống với ông bà ngoại tại nhà cậu. Cũng từ đó, tôi làm công nhân ở một công ty dệt may tại huyện Nhơn Trạch để nuôi con".

 

Nguyễn Thị Bé Tư cùng đại diện đơn vị tài trợ trước ngôi nhà mới xây.

Năm lên 3 tuổi, Bé Tư bắt đầu biết lết đi chứ không đi được như những em bé khác. Rồi sau đó Bé Tư cũng đi được, nhưng không phải bằng đôi chân như những người bình thường, mà bằng hai đầu gối. Đôi tay của Bé Tư cũng bắt đầu cầm nắm được nhiều vật...

 

Nhưng không dừng lại ở đó, Bé Tư còn có một khát khao lớn lao hơn: được đến trường. 8 tuổi, em vào lớp 1 và nghị lực cũng lớn lên từ đó. Dù khác biệt về hình hài và hoàn cảnh so với bạn bè nhưng thay vì mặc cảm thì em lại nỗ lực hết mình. Kết quả, em luôn là học sinh khá giỏi trong suốt 7 năm đi học. Khi được hỏi về ước mơ của mình, không chút do dự, Bé Tư trả lời: "Em muốn được học hết phổ thông và theo đuổi ngành công nghệ thông tin". Để thực hiện ước mơ ấy, hằng ngày em vẫn cố gắng đến trường trên chiếc xe điện dành cho người khuyết tật và cuối tuần em lại đến Trung tâm dạy nghề của huyện Long Thành để học thêm lớp đồ họa vi tính.

 

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Bé Tư, ngày 24-4, Hội Nạn nhân chất độc gia cam/dioxin Đồng Nai cùng nhà tài trợ đã đến trao quyết định xây dựng nhà tình thương với số tiền tài trợ là 1.000 euro để xây nhà. Sau hơn một tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành và chính thức được bàn giao ngày 28-5, đúng vào Tháng hành động vì trẻ em. Đại diện đơn vị tài trợ là Đoàn Trường Sơn, thuộc Hội Người Việt Nam tại Bỉ, ông Đỗ Tấn Sĩ cho biết: "Đây là điều cần phải làm vì đất nước đã hòa bình, mọi người đều được hưởng tự do, hạnh phúc nhưng các em là nạn nhân chất độc da cam lại phải chịu thiệt thòi lớn. Qua hoạt động tặng nhà, chúng tôi mong sẽ góp một phần nhỏ vào việc chia sẻ nỗi đau và giúp các em nạn nhân chất độc da cam/dioxin biết rằng xã hội luôn quan tâm đến các em...".

Mặc dù mang trong mình nỗi đau da cam nhưng điều luôn hiện hữu ở Bé Tư là những ước mơ cháy bỏng về một tương lai tốt đẹp. Từ đây, trong ngôi nhà mới khang trang của mình, em có điều kiện tốt hơn để chuyên tâm học hành và có thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện mơ ước của mình...

Minh Khai

 

Tin xem nhiều