Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Siêu Minh Hùng, người Khmer ở Suối Cát:
Người đi lo chuyện xóm làng

08:05, 24/05/2010

Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại ấp Bình Minh, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) từng bước được cải thiện. Ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước còn có một phần đóng góp của ông Siêu Minh Hùng, người dân tộc Khmer, hiện là Chi hội phó Chi hội nông dân ấp, kiêm tổ phó tổ nhân dân số 3.

Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại ấp Bình Minh, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) từng bước được cải thiện. Ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước còn có một phần đóng góp của ông Siêu Minh Hùng, người dân tộc Khmer, hiện là Chi hội phó Chi hội nông dân ấp, kiêm tổ phó tổ nhân dân số 3.

 

Theo chân một cán bộ xã, chúng tôi vào con đường quanh co tại ấp Bình Minh, nơi có hơn 12%    con dân tộc Khmer sinh sống. Tiếp chúng tôi tại nhà, ông Siêu Minh Hùng vui vẻ kể: năm 1976, từ Trà Vinh, ông cùng gia đình đến huyện miền núi Xuân Lộc lập nghiệp. Lúc ấy tuy mới 10 tuổi nhưng biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông lo phụ giúp gia đình làm việc đồng áng và đi làm thuê, cuốc mướn... Sau khi lập gia đình, vợ chồng ông sinh được hai người con gái. "Mình là cán bộ ấp, phải gương mẫu chấp hành chủ trương của Nhà nước, không sinh con thứ ba. Con gái cũng là con mình mà!" - ông Hùng nói.

 

Hai sào ruộng là tài sản cha mẹ để lại cho vợ chồng ông. Nhờ sự chịu thương, chịu khó, lại hay tìm tòi học hỏi các tiến bộ khoa học kỹ thuật qua những buổi tập huấn, hội thảo, đem áp dụng vào sản xuất nên năng suất cây trồng nhà ông đạt khá cao.

 

Không những tự biết làm kinh tế cho gia đình, ông Hùng còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong ấp, đặc biệt là bà con dân tộc Khmer để cùng nhau phát triển. Qua đợt triển khai học tập các chuyên đề của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ông Hùng luôn tự nhủ: "Phải sống có ích, phải giúp bà con thoát nghèo, có cái ăn, cái mặc".

 

Bà con ở tổ 3, ấp Bình Minh không còn xa lạ với hình ảnh ông Siêu Minh Hùng khi thì đạp chiếc xe cọc cạch, khi thì chân trần đi khắp tổ vận động bà con bỏ công lao động hay đóng góp tiền của tu sửa đường sá, cầu cống. Ông còn đóng góp nhiều công sức tổ chức hoạt động nhân những ngày lễ lớn của người Khmer, góp phần duy trì và phát huy nét văn hóa của dân tộc mình. Mới đây, ông Hùng còn vận động bà con ủng hộ tiền để giúp cho ông Danh Xia, người Khmer, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh ung thư.

 

Hoàn cảnh gia đình còn không ít khó khăn nhưng ông Hùng vẫn dành thời gian để tham gia các buổi họp trong xã, ấp và mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng để Hội Nông dân phát triển. Ông Hùng (ảnh) còn khuyên bà con trong tổ nhân dân số 3 phải học tập Bác Hồ, biết tiết kiệm điện, nước, chỉ sử dụng khi cần thiết. Anh Phan Thành Công, cán bộ tôn giáo - dân tộc xã Suối Cát, cho biết: "Anh Hùng là người rất tích cực trong các phong trào thi đua. Tiếng nói của anh Hùng rất có giá trị, nhất là với bà con người Khmer ở địa bàn...".

Mỹ  Hương - Thanh Tuyền

Tin xem nhiều