
Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác nỗi mong cha...
Cứ mỗi dịp tháng 5 về, mừng ngày sinh của Bác, người Đồng Nai lại bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm của Người dành cho một phần của vùng đất "gian lao mà anh dũng"...
Bác nhớ miền
Miền
Cứ mỗi dịp tháng 5 về, mừng ngày sinh của Bác, người Đồng Nai lại bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm của Người dành cho một phần của vùng đất "gian lao mà anh dũng"...
* Từ di tích Đài kỷ niệm...
Sống và làm việc ở TP.Biên Hòa, có lẽ không ai lại không biết đến di tích Đài kỷ niệm (phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa). Đây là tấm bia do chính quyền thuộc địa Pháp xây dựng năm 1923, với danh nghĩa "tưởng nhớ những thanh niên bản xứ đã tình nguyện rời bỏ quê hương lên đường sang Pháp để chiến đấu bảo vệ Mẫu quốc và đã bỏ mình cho sự nghiệp cao cả" (diễn văn của Công sứ Pháp).
![]() |
| Học sinh Trường THPT Ngô Quyền đang dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Văn miếu Trấn Biên. |
Để bảo vệ danh dự của người dân Biên Hòa và vạch trần trò lố bịch, mị dân ấy, trong tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" xuất bản năm 1925, Bác đã viết: "Tổng cộng có bảy mươi vạn người bản xứ đã đặt chân lên đất Pháp và trong số ấy, tám vạn người không bao giờ còn trông thấy mặt trời trên quê hương đất nước mình nữa... nếu quả thật người Việt Nam phấn khởi đi lính đến thế, tại sao lại có cảnh: tốp thì bị xích tay điệu về tỉnh ly , tốp thì trước khi xuống tàu, bị nhốt trong một trường trung học ở Sài Gòn, có lính Pháp canh gác, lưỡi lê tuốt trần, đạn lên nòng sẵn... Những vụ bạo động ở Sài Gòn, ở Biên Hòa và nhiều nơi khác nữa, phải chăng là những biểu hiện của lòng sốt sắng đầu quân "tấp nập" và "không ngần ngại"?... Ngày 21 tháng 1 sắp tới, tất cả chúng ta hãy đi Biên Hòa, chúng ta sẽ vừa được dự những hội hè linh đình, vừa được dịp tỏ cho những gia đình tử sĩ Việt
Những lời giản dị mà vô cùng sắc bén ấy của Bác Hồ không chỉ vạch trần thủ đoạn của thực dân Pháp, người dân Biên Hòa đã xem Đài kỷ niệm như một bằng chứng không thể chối cãi về tội ác của giặc, mà còn bộc lộ nỗi đồng cảm trước những đau thương, tủi nhục của người dân mất nước. Từ những tiền đề này, người dân Biên Hòa sau này đã một lòng theo cách mạng, theo Bác Hồ đánh giặc, đuổi ngoại xâm...
* ... Đến những chiến công "uy danh lừng lẫy khắp năm châu"
Bác Hồ luôn dành một tình cảm hết sức đặc biệt cho miền
Lúc nghe đồng chí Vũ Kỳ báo cáo thêm: Trận đánh sân bay Biên Hòa đêm 16-5 tiếp đó, quân ta phá hủy 42 máy bay, làm chết và bị thương 150 tên Mỹ. Hãng UPI đưa tin, bọn chóp bu Mỹ đang nơm nớp lo sẽ còn nhiều vụ nổ lớn xảy ra ở căn cứ không quân Tân Sơn Nhất cũng chịu chung số phận như thế... Không thể ngăn chặn được những cuộc tiến công bằng súng cối của Việt cộng..., Bác không giấu nổi niềm vui mà nói: "Thượng sách là rủ nhau cuốn khỏi Việt
Một trong những chiến công hào hùng, đậm nét mà quân dân Đồng Nai dâng lên Bác Hồ kính yêu, đó là trận đánh sân bay Biên Hòa ngày 31-10-1964 của lực lượng pháo binh và đặc công Đồng Nai. Bác Hồ đã viết bài "Uy danh lừng lẫy khắp năm châu" đăng Báo Nhân Dân ngày 13-11-1964, biểu dương chiến công của các lực lượng vũ trang cách mạng đã tấn công sân bay Biên Hòa. Bài báo kết lại bằng những câu thơ bất hủ:
Uy danh lừng lẫy khắp năm châu
Đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu
Thành đồng trống thắng lay Nhà Trắng
Điện Biên, Mỹ chẳng phải chờ lâu.
Và đến đêm
Dù ở xa nhưng Bác vẫn luôn dành những tình cảm hết sức gần gũi, yêu thương cho đất và người Đồng Nai. Người cảm thông, chia sẻ và theo sát từng hoạt động của mảnh đất này với tâm niệm "luôn ở trong trái tim tôi"
Phương Thy


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)







