19 năm sống ở Thủ đô Hà Nội từ khi là một chú bé cho đến tuổi trưởng thành, tôi thường lui tới một số nơi. Đó là Hội Nhà văn Việt Nam (65 Nguyễn Du), Nhà xuất bản Văn Học (49 Trần Hưng Đạo), Hội Liên hiệp Văn học - nghệ thuật Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo), khu tập thể văn nghệ sĩ (96 phố Huế)... Tôi đã gặp nhiều nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ có tên tuổi.
19 năm sống ở Thủ đô Hà Nội từ khi là một chú bé cho đến tuổi trưởng thành, tôi thường lui tới một số nơi. Đó là Hội Nhà văn Việt
Ở Hội Nhà văn, tôi thường gặp nhà văn Nguyễn Đình Thi, Tổng thư ký, rất bận rộn công việc quản lý, nhưng vẫn tranh thủ viết tiểu thuyết, làm thơ, viết kịch và tiểu luận.
Ở Nhà xuất bản Văn Học, tôi đã sống cùng nhà văn Nguyên Hồng. Nhà xuất bản Văn Học dành hẳn cho nhà văn một phòng với bộ bàn ghế gỗ để ông hoàn thành tập 3 của bộ tiểu thuyết Cửa biển - bộ tiểu thuyết trường hơi dài sức nhất Việt Nam. Nói về chỗ làm việc, thì đây là chỗ sang trọng nhất đối với nhà văn. Ở Nhã
Có một lần tôi đến Hội Liên hiệp Văn học - nghệ thuật thì tiếng còi báo động từ Nhà hát lớn hú lên. Hồi ấy, Hội Liên hiệp xây được một cái hầm khá kiên cố, rộng rãi. Một lúc sau, đủ các binh chủng nghệ thuật đã có mặt dưới hầm: văn học, điện ảnh, âm nhạc, sân khấu... Nếu bom Mỹ dội vào đây thì chúng đã đánh vào tinh hoa nghệ thuật của đất nước. Họ là những người góp phần làm nên sức mạnh tinh thần của dân tộc. Ngôi nhà 96 phố Huế, khu tập thể văn nghệ sĩ là nơi sống và làm việc của nhiều nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ. Nhà thơ trào phúng Nguyễn Đình; nhà thơ trào phúng - nhà văn Bùi Huy Phồn, nhà thơ - nhà viết kịch Lưu Quang Thuận; nhạc sĩ Văn Ký, Nguyễn Văn Tý, Phan Huỳnh Điểu và cả Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ cũng ở đấy. Bước lên bậc cầu thang tối và ẩm thấp là những căn phòng nhỏ hẹp, san sát nhau, chỉ có một khoảng trống ở giữa. Quần áo phơi giăng giăng, mùi dầu hôi từ các bếp dầu còn bay là là trong không khí. Ây thế mà ở đây Văn Ký đã cho ra đời Bài ca hy vọng. Bài hát đã bay đi khắp bốn phương trời, vào tận chốn lao tù Mỹ - ngụy. Phan Huỳnh Điểu vào ban đêm nhìn về khu nhà lắp ghép Kim Liên để viết nên bài Những ánh sao đêm. Nhà thơ - nhà viết kịch Lưu Quang Thuận cho ra đời nhiều vở kịch... Một buổi tối tôi theo cha tôi đến nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Trong căn phòng hẹp chỉ có một ngọn đèn đặt trên cây đàn dương cầm. Tôi hỏi ông: "Chú làm sao có thể viết bài Em đi làm tín dụng từ một đề tài khô khan thành một bài hát hay như thế?". Ông nhíu mặt tủm tỉm cười trả lời tôi: "Đấy là cả một nghệ thuật cháu ạ. Chú phải viết sao cho khéo, cho ngọt, lồng cả kinh tế với tình yêu, lồng cả hiện thực với chất lãng mạn bay bổng".
Cũng ở căn nhà này, Xuân Quỳnh đã viết nhiều bài thơ tình đằm thắm, mãnh liệt; Lưu Quang Vũ cho ra đời nhiều vở kịch kéo được đông đảo khán giả đến rạp.
Hà Nội là cái nôi của nghệ thuật, nơi có nhiều nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ sống và làm việc, phát triển tài năng đóng góp cho nghệ thuật của nước nhà.
Bùi Quang Tú
![[Video] Nhà Giao tế Lộc Ninh - Dấu ấn của những cuộc đấu trí ngoại giao đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7732517837762_4049940b3202c81bddcbaef1c991bd9d_20260416185731.jpg?width=400&height=-&type=resize)











