Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tấm lòng của anh Răng

10:03, 05/03/2010

Nhìn cảnh bà góa nghèo Nguyễn Thị Kha (60 tuổi) phải ở nhờ trên đất người khác, căn nhà tạm bợ, anh Lê Văn Răng ngụ tại tổ 7, khu phố 1, thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) không cầm được lòng, bèn ngỏ ý hiến tặng đất để địa phương xây tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Kha.

Nhìn cảnh bà góa nghèo Nguyễn Thị Kha (60 tuổi) phải ở nhờ trên đất người khác, căn nhà tạm bợ, anh Lê Văn Răng ngụ tại tổ 7, khu phố 1, thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) không cầm được lòng, bèn ngỏ ý hiến tặng đất để địa phương xây tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Kha.

Anh Răng và bà Kha bên căn nhà Đại đoàn kết của bà, được xây dựng trên diện tích đất do anh tặng.

Bà Kha cho biết, anh Răng đã làm giấy tờ cho bà 60m² đất để làm nhà ở và một lối đi có bề rộng 1m, dài 30m. Nhờ anh Răng cho đất nên địa phương mới có điều kiện xây tặng cho gia đình bà căn nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 20 triệu đồng. Bà bộc bạch, mấy chục năm nay bà và các con ước ao có được mảnh đất, căn nhà, nhưng cái nghề làm thuê mướn chỉ lo ăn hàng ngày là mừng lắm rồi, làm gì mà có tiền mua đất để xây nhà.

Thấy gia cảnh bà Kha rất đáng thương, dù lớn tuổi, bà vẫn lam lũ nuôi người con trai mù lòa (nay đã chết). Anh Răng đã nhiều lần khuyên bà đến nhà anh ở. Dù anh thật lòng gợi ý giúp đỡ, nhưng bà Kha vẫn ái ngại và sợ phiền anh. Hơn nữa, hiện anh đang sống độc thân nên bà sợ người khác dị nghị. "Tôi cũng còn khó khăn lắm, hiện làm nghề tẩm liệm, giúp việc lễ nghi cho người ta để kiếm sống. Dù vậy, tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ bà Kha vì hoàn cảnh của bà rất đáng được chia sẻ. Hơn nữa, nếu bán đất lấy tiền, tôi cũng tiêu hết. Tặng đất cho bà Kha, bà vừa có nhà để ở, còn tôi thì được tiếng thơm để đời” - anh Răng nói.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều