Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai mong chờ những giai điệu đẹp

09:03, 06/03/2010

Gần 35 năm sau ngày đất nước thống nhất, đã có hàng trăm ca khúc viết về Biên Hòa - Đồng Nai của các nhạc sĩ tên tuổi trong cả nước, đã có nhiều nỗ lực để những giai điệu ngợi ca con người và vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai đến với cộng đồng. Nhưng, số bài hát thực sự "đứng" được trong đời sống nghệ thuật đến nay vẫn còn quá ít...

Đồng Nai mùa sầu riêng - một ca khúc hay nhưng chưa được nhiều người trong nước biết đến.

Gần 35 năm sau ngày đất nước thống nhất, đã có hàng trăm ca khúc viết về Biên Hòa - Đồng Nai của các nhạc sĩ tên tuổi trong cả nước, đã có nhiều nỗ lực để những giai điệu ngợi ca con người và vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai đến với cộng đồng. Nhưng, số bài hát thực sự "đứng" được trong đời sống nghệ thuật đến nay vẫn còn quá ít...

 

Những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, bài hát "Về Đồng Nai" của cố nhạc sĩ Xuân Hồng xuất hiện với tần suất cao trên các phương tiện nghe nhìn cũng như các liên hoan, hội diễn trong cả nước với sự tham gia thể hiện của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Nhưng cho đến nay, số người nhớ đến "Về Đồng Nai" không nhiều. Thế hệ 8X và trẻ hơn hầu như không biết đến bài này. Nhưng, "Về Đồng Nai" không phải là hiện tượng cá biệt. Bài hát viết về Biên Hòa - Đồng Nai được công chúng rộng rãi biết đến gần như không có. Một tên đất ở Đồng Nai được hát lên nhiều là... Trị An nhờ những loạt ca khúc được vận động sáng tác ca ngợi công trình thủy điện cùng tên trong thế kỷ trước, đến nay một số bài còn nhiều người nhớ như "Trị An âm vang mùa xuân" (Tôn Thất Lập), "Về giữa Trị An" (Trịnh Công Sơn).

 

Những năm qua, tỉnh Đồng Nai và TP.Biên Hòa đều nhiều lần đầu tư tổ chức những đợt vận động sáng tác ca khúc như các dịp kỷ niệm 10 năm, 20 năm ngày thống nhất đất nước, kỷ niệm 300 năm Biên Hòa - Đồng Nai, kỷ niệm thành lập Chiến khu Đ... với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ tên tuổi trong nước. Số ca khúc được in thành sách, băng, đĩa, được phát trên các kênh sóng phát thanh - truyền hình, thậm chí được đưa vào các đĩa karaoke có đến hơn 200 bài. Nhưng trừ một bộ phận người dân trong tỉnh - thường là công chức nhà nước và đoàn viên thanh niên - hầu như người ngoài tỉnh rất ít người biết đến những ca khúc này.

 

Trong một dịp công tác ở Tây Nguyên, anh em "chủ nhà" đã hát tặng những bài hát về vùng đất này. Bài hát nào khi xướng lên cũng được bạn bè cả nước hát theo vì ai cũng biết. Chỉ riêng TP.Buôn Mê Thuột đã có quá nhiều ca khúc hay: "Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột", "Ly cà phê Ban Mê". "Nhỏ" như Pleiku "đi dăm phút đã về chốn cũ" mà có nhiều người đã biết đến địa danh này khá lâu trước khi biết đến...  Hoàng Anh Gia Lai và cái tên "Phố Núi". Giờ đây "Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy" cũng được giới trẻ say đắm. Chưa dám sánh với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, hay Cần Thơ, Nha Trang, chỉ cần nói đến Cà Mau - Đất Mũi, Hải Phòng - TP.Hoa Phượng Đỏ - người Đồng Nai cũng phải ghen tị vì những vùng đất này có khá nhiều ca khúc nổi tiếng. Đến như Hà Giang - một tỉnh vùng cao nghèo, Bến Tre - một tỉnh nông nghiệp còn khó khăn, cũng có bài hát được nhiều người nhớ... Hoặc Hà Tĩnh, chỉ với một ca khúc được viết trong chiến tranh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, hàng chục địa danh như: Đồng Lộc, Khe Giao, Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm... của miền đất này được lưu lại trong trái tim người nghe cả nước.

 

Biên Hòa - Đồng Nai, mảnh đất có trên 310 năm hình thành và phát triển, có một bề dày truyền thống văn hóa, truyền thống lịch sử, song vì sao những giai điệu về Biên Hòa, về Đồng Nai chưa làm đắm say lòng người trong nước? Bao giờ những Bình Đa, Phước Lư, Gò Me, Cù Lao Phố, Bình Trước, Trấn Biên, Biên Hùng... sẽ đi vào lời ca để các thế hệ trẻ hôm nay cảm được? Những Long Khánh, Long Thành, Đá chồng Định Quán, Vườn quốc gia Cát Tiên, dòng sông Đồng Nai, dòng sông La Ngà... được người yêu âm nhạc cả nước có cơ hội hát lên?

 

Cũng trong lần giao lưu với bạn bè Tây Nguyên nói trên, nghe anh em ở đây hát nhiều bài, "huyện ca" cũng có như "Chú voi con ở Bản Đôn", hoặc "Ơi, Ma Drak", chúng tôi lúng túng chẳng biết chọn "hát đáp" bài nào về Biên Hòa, về Đồng Nai. Và, anh em Tây Nguyên đề nghị cùng hát với chúng tôi "Tình đất đỏ miền Đông" của Trần Long Ẩn hoặc "Nhạc rừng" của Hoàng Việt (trong bài hát này có câu "Miền Đông gian lao mà anh dũng"). Lời đề nghị này cho thấy, 2 bài hát có "dính dáng" đến Đồng Nai được nhiều người biết lại là ca khúc ra đời trong kháng chiến, trong đó, bài hát của nhạc sĩ Hoàng Việt ra đời từ kháng chiến chống Pháp!

 

Sức sống của một ca khúc thật khó lý giải. Lý thuyết mỹ học cho rằng, tác phẩm nghệ thuật đích thực bao giờ cũng là một phát minh về hình thức, một khám phá về nội dung, được sự đồng tình và ủng hộ của công chúng trong một giới hạn nào đó. Và đời sống của tác phẩm nghệ thuật, sức sống của ca khúc có quy luật riêng của nó và ở đó có một nghịch lý là "đúng chưa chắc đã hay" và "hay chưa chắc đã đúng". Nó là một thứ tiếng nói đặc biệt được cất lên từ một nơi nào đó rất sâu xa trong đời sống tình cảm của nhân dân. Cho nên không thể dùng ý chí để biến một ca khúc trở thành tác phẩm nghệ thuật được công chúng yêu thích.

 

Bài hát "Sen trắng Đồng Nai" của cố nhạc sĩ Trần Quang Huy là một trong rất ít ca khúc viết về Đồng Nai được ưu ái phát trên sóng HTV rất nhiều trong những năm 90 của thế kỷ trước nhờ nhạc sĩ Trần Quang Huy cũng là biên tập viên âm nhạc ở Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Nhưng ca khúc này vẫn không được nhớ nhiều, kể cả các bạn trẻ ở Đồng Nai. (Bây giờ, lời ca khúc này không còn phù hợp với quan điểm môi trường. Bởi "sen" trong ca khúc là hình tượng diễn tả khói nhà máy bay lên trời ở Khu công nghiệp Biên Hòa: "Làn khói trắng bay, khói nhà máy tỏa, thành cánh sen dịu êm. Đồng Nai: một vùng sen trắng!"). Ca khúc "Đồng Nai mùa sầu riêng" của nhạc sĩ Trần Viết Bính cũng được những ca sĩ nổi tiếng trình bày trên rất nhiều kênh sóng phát thanh - truyền hình trong vòng hơn 10 năm kể từ khi ra đời nhưng bài hát này vẫn không phổ biến. Nhiều ca khúc viết về Biên Hòa - Đồng Nai đạt giải thưởng quốc gia, và nhiều tác giả viết ca khúc về Đồng Nai là những giáo sư nhạc sĩ nhưng thực tế, những tác phẩm ấy không thành công trong đời sống âm nhạc.

Cuộc thi Tiếng hát truyền hình Đồng Nai trong nhiều năm tổ chức cũng đã góp phần quảng bá nhiều ca khúc về Đồng Nai.

 

Trong số nhiều bài hát viết về TP.Biên Hòa, vào năm 1985, có một ca khúc đứng được đến hôm nay, đó là bài "Đêm thành phố đầy sao" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Nhưng có điều, khi bài hát này nổi tiếng thì tác giả đã sửa lại ca từ và cho phổ biến như một ca khúc viết chung chung. Chẳng hạn, ca từ ban đầu của bài hát: "Tôi đang nghe tiếng sóng Đồng Nai" được đổi thành "Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông"... Chị Lê Ánh Vân (Út Kiều), nguyên Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa, kể lại rằng: Nhạc sĩ Trần Long Ẩn (và nhiều nhạc sĩ khác) trong thời gian đi thực tế viết bài hát cho cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 10 năm giải phóng Biên Hòa, có ở lại nhà chị. Chi tiết trong bài hát "Vườn nhà em, cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay" mượn hình ảnh cây hoàng lan nhà chị Út Kiều. Bản thảo bài hát của anh Trần Long Ẩn viết trong đợt vận động "nghe trăm năm hát khúc mười năm" này hiện vẫn còn được ngành VHTT Biên Hòa lưu giữ.

 

Phải công bằng mà nói, giới truyền thông nói chung và giới văn nghệ nói riêng lâu nay cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng hình ảnh, quảng bá hình ảnh Biên Hòa - Đồng Nai đến bạn bè cả nước. Thế nhưng, mọi nỗ lực ấy vẫn chưa tương xứng với trữ lượng văn hóa, bề dày lịch sử của vùng đất này. Mặc dù vậy, chúng ta cũng không nên trách ai. Và hãy chờ đợi, hy vọng. Bởi nghệ thuật là sản phẩm của trái tim. Từ trái tim đến với những trái tim mới là con đường ngắn nhất.

 

Thời sự văn nghệ

 

* 1.000 hiện vật mang nét đặc trưng văn hóa của các tỉnh, thành sẽ được đựng trong một thiết bị bảo quản, lưu giữ dưới lòng đất Hà Nội từ tháng 10 năm nay. Các hiện vật này sẽ được mở ra sau 1.000 năm. Trong số vật phẩm được chọn để đưa vào lưu giữ gồm 63 vật phẩm đại diện 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 937 hiện vật do nhân dân đề xuất. Tất cả được lưu giữ trong bình bảo quản dung tích 1.000 lít. Đây là hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

* Hội sách TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6 sẽ khai mạc ngày 15-3 tới với sự tham gia của 384 gian hàng từ các nhà xuất bản trong và ngoài nước (có 31 NXB nước ngoài). NXB Trẻ, Kim Đồng, Tổng hợp, Hội Nhà văn, Văn học, Thế giới, các nhà phát hành như Fahasa, Phương Nam... đem đến hội sách này những đầu sách hay nhất, mới nhất và cách trình bày ấn tượng nhất. Hội sách cũng là cơ hội cho nhiều đơn vị xuất bản mới (như Vinabooks, Chibooks) xây dựng thanh thế. Sách ngoại văn cũng là mảng ấn phẩm hứa hẹn gây được nhiều ngạc nhiên thích thú cho độc giả trong lần triển lãm này.

 

* Nữ chiến sĩ công an xinh đẹp, cháu gái ni cô Huyền Trang trong "Biệt động Sài Gòn" sẽ xuất hiện trở lại với khán giả truyền hình trong phần 2 của bộ phim "Biệt động Sài Gòn" nổi tiếng một thời với tên gọi "Con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn" sắp khởi quay. Đây là bộ phim 100 tập do nhà văn Hữu Ước cố vấn; nhà văn Nguyễn Xuân Hải thực hiện kịch bản và Long Vân đạo diễn. Phim có nội dung đan xen giữa những cuộc đấu trí của chiến sĩ hôm nay trên con đường chiến đấu với tội phạm và mối quan hệ đặc biệt của họ với chiến sĩ biệt động Sài Gòn nổi tiếng năm xưa. Có thể gặp lại một số diễn viên quen thuộc như Hai Nhất, Quang Thái, Hà Xuyên... trong phim này. Vân Anh, Hoa hậu thân thiện người Việt tại Mỹ, có khả năng vào vai nữ chiến sĩ Minh Thư. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của 24 gương mặt diễn viên mới. Phim được khởi quay giữa tháng 4 tới.

 

* Lần đầu tiên một triển lãm toàn cảnh báo chí Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài, đánh dấu một bước tiến mới trong sự hội nhập và phát triển của truyền thông Việt Nam trên trường quốc tế. Tối 27-2, Hội báo Xuân Việt Nam 2010 đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris, Pháp. Triển lãm là nơi giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo Việt Nam với công chúng là Việt kiều, độc giả Pháp, và là một hoạt động nhằm chào mừng năm 2010, năm của những ngày lễ lớn của dân tộc, năm kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội. Toàn cảnh báo chí Việt Nam được thu nhỏ trên một khuôn viên rộng gần 200m2 đã tạo nên ấn tượng ngạc nhiên và thú vị đối với bạn bè Pháp và mang lại cảm giác ấm áp của mùa Xuân quê hương đối với bà con Việt kiều.

P.V (TỔNG HỢP)

 

Phan Văn Tú

 

 

 

 

Tin xem nhiều