Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Heo đất giúp bạn nghèo vui Tết

04:02, 11/02/2010

Phong trào giúp đỡ học sinh nghèo tới trường, vui Tết không những được các cấp, các ngành quan tâm mà trong các trường học, nghĩa cử tốt đẹp này đang được nhân rộng. Trong đó, phong trào nuôi heo đất triển khai ở Trường THCS Lý Tự Trọng (huyện Trảng Bom) đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Phong trào giúp đỡ học sinh nghèo tới trường, vui Tết không những được các cấp, các ngành quan tâm mà trong các trường học, nghĩa cử tốt đẹp này đang được nhân rộng. Trong đó, phong trào nuôi heo đất triển khai ở Trường THCS Lý Tự Trọng (huyện Trảng Bom) đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Được phát động từ năm 2006, đến nay Trường THCS Lý Tự Trọng đã gây quỹ được hơn 25 triệu đồng, hỗ trợ cho hàng trăm học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh khuyết tật. Nhưng có lẽ vui và náo nhiệt nhất là vào những dịp Tết như thế này, ai cũng muốn đóng góp một phần nhỏ của mình cho các học sinh nghèo vui Tết. Không khí dường như sôi nổi, náo nhiệt hơn khi học sinh cùng tham gia bỏ tiền vào heo đất. Mỗi lớp có 1-2 con heo đất chứa đựng biết bao tấm lòng nhân ái. Với tinh thần "của ít lòng nhiều", các giáo viên, học sinh đã tiết kiệm các khoản chi tiêu để dành tiền nuôi heo. Học sinh trong trường tích cực tham gia phong trào: mỗi tháng cho heo ăn một lần tối thiểu từ 500 đồng trở lên. Cứ vào gần Tết, các lớp lại tiến hành "mổ" heo và chuyển số tiền tiết kiệm này cho Liên đội của trường để mua các phần quà trao tặng cho những học sinh nghèo.

 

Học sinh lớp 7/1 tham gia đập heo đất.

Em Phạm Lê Mỹ Liên, lớp 7/1 cho biết: "Không chỉ tự tiết kiệm tiền quà sáng mà em còn được cha mẹ cho thêm để nuôi heo đất của lớp. Qua hoạt động này, em có thể giúp được nhiều bạn gặp khó khăn và giúp các bạn có một món quà Tết đầy ý nghĩa".

 

4 năm nay, năm nào Ngô Thị Thùy An, học sinh lớp 9/2 cũng được nhận quà từ heo đất. Mẹ mất từ khi em còn nhỏ, cha bỏ nhà ra đi nên em phải sống cùng bác tại phòng trọ. Biết được hoàn cảnh của em, nhà trường đã miễn các khoản đóng góp và còn trích quỹ từ heo đất mua tặng sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, giúp em an tâm đến trường.  Nhận được món quà Tết từ heo đất, Thùy An xúc động: "Cảm ơn các thầy cô và các bạn đã giúp đỡ em trong học tập và tặng quà trong dịp Tết. Món quà này đã chia sẻ và đem đến niềm vui cho em và các bạn cùng hoàn cảnh".

 

Tết đến, từ quỹ heo đất, các học sinh nghèo của trường có thêm quần áo mới, bánh kẹo và có cái Tết ấm cúng, vui vẻ hơn. Để tạo được số quỹ lớn, trường còn tổ chức cho học sinh tham gia lao động công ích và phát động các phong trào thi đua như "Tiết kiệm tiền lẻ", "Nói không với chơi điện tử, bida" để dành tiền cho heo "ăn". Không những vậy, những học sinh đạt giải thưởng trong các kỳ thi cũng trích số tiền được khen thưởng để ủng hộ vào heo của lớp mình.

 

Phong trào này không chỉ tạo ra giá trị vật chất giúp các gia đình học sinh nghèo vươn lên trong cuộc sống, mà còn góp phần hoàn thiện nhân cách, tu dưỡng đạo đức, bồi dưỡng cho các em có tâm hồn và biết quan tâm, chia sẻ với mọi người...

Thanh Tâm

 

Tin xem nhiều