Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công nhân xa quê: Tết này, sum họp gia đình...

09:02, 05/02/2010

Có những nụ cười lấp lánh hạnh phúc, có cả những giọt nước mắt tuôn tràn vì vui sướng khi những công nhân xa quê cầm trên tay tấm vé xe sẽ đưa họ về sum họp với gia đình trong ngày Tết thiêng liêng...

Có những nụ cười lấp lánh hạnh phúc, có cả những giọt nước mắt tuôn tràn vì vui sướng khi những công nhân xa quê cầm trên tay tấm vé xe sẽ đưa họ về sum họp với gia đình trong ngày Tết thiêng liêng...

 

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh trao vé xe cho công nhân về quê đón Tết.

Ông Huỳnh Tấn Kiệt, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh cho biết, nằm trong chương trình hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết, năm nay Công đoàn các cấp tổ chức tặng 90 vé xe về quê cho công nhân các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra, giúp họ thêm điều kiện đoàn tụ gia đình.

 

* "Xuân này, con đã được về"

 

Đưa tay chùi vội dòng nước mắt, nhưng giọng chị Phạm Thị Doan, công nhân Công ty TaeKwang Vina cứ nghẹn lại khi nhắc đến hoàn cảnh của mình. Chồng mất sớm, một mình chị không thể vừa đi làm vừa chăm con, nên cách đây 5 năm chị đành dứt ruột gửi cậu con trai lúc đó mới 7 tháng tuổi về quê Hà Tĩnh nhờ ông bà ngoại trông giúp. Từ ngày gửi con đi đến nay, chị chưa một lần được trở về quê thăm con bởi đồng lương công nhân ít ỏi, ráng lắm mới có thể dành dụm gửi về cho con, lấy đâu ra tiền tàu xe đi lại. 5 năm chị Doan đã không có Tết khi phải sống xa con, vì vậy với chị, tấm vé xe do Công đoàn trao tặng đã khiến cho cái Tết năm nay của chị vô cùng đặc biệt.

 

Chị Đinh Thị Nụ (Công ty Amanda foods) cũng đã 5 năm dài không được gặp con. Nhà nghèo, vợ chồng chị phải gửi hai con cho bác ở Thanh Hóa, vào Đồng Nai làm công nhân để có tiền gửi ra con ăn học. 5 năm trời chị thèm được một lần về quê để ôm các con vào lòng, để quây quần với các con bên mâm cơm cúng ông bà, nhưng chi phí đi lại quá cao nên năm nào chị cũng hứa rồi đành thất hứa với các con. Cầm tấm vé trên tay, với nụ cười thật hạnh phúc chị Nụ nôn nao tính toán mua quà cho các con.

 

Chưa lập gia đình riêng, nhưng cô Nguyễn Thị Hương (Công ty TaeKwang Vina) lại nặng gánh gia đình chung khi cha mẹ già yếu, các em còn nhỏ, nên cũng mấy năm liền Hương phải đón Tết xa nhà bởi còn dành dụm tiền gửi về Nghệ An phụ giúp gia đình. Hương sung sướng thật sự khi được cầm chiếc vé trên tay...

 

* Động viên tinh thần

Giọt nước mắt hạnh phúc của chị Phạm Thị Doan khi cầm trên tay chiếc vé để về bên con.

Bà Lê Thị Mỹ Lệ, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh cho biết, những năm trước vào dịp Tết khi đi tặng quà cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ, qua tiếp xúc, trao đổi, những người làm công tác Công đoàn nhận thấy có rất nhiều công nhân do hoàn cảnh khó khăn nên không thể về quê đón Tết và xum họp với gia đình. Nhiều doanh nghiệp, khu nhà trọ có tổ chức cho người lao động xa quê đón Tết rất chu đáo, nhưng dù có đầy đủ đến thế nào thì ai cũng đau đáu muốn được sum họp với người thân, gia đình trong những giờ phút thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền. Vì thế, năm nay ngoài việc trao tặng 1.500 phần quà với tổng trị giá là 450 triệu đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh còn trích kinh phí của đơn vị và vận động thêm từ các doanh nghiệp để thực hiện chương trình trao tặng vé xe với kinh phí gần 80 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 

Với lượng lao động ngoại tỉnh tập trung cao như ở Đồng Nai mà số lượng vé hỗ trợ có hạn, bà Lệ cho biết, đành phải chọn. Những công nhân được trao tặng vé xe đều là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, đã từ 3 năm trở lên không được về quê. "Đây chỉ là bước đầu khởi động chương trình hỗ trợ cho công nhân về quê đón Tết, sum họp gia đình, nhưng kết quả đã cho thấy đây là việc làm rất có ý nghĩa. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn động viên tinh thần đối với công nhân, thể hiện sự quan tâm của xã hội, cộng đồng với người lao động" - bà  Mỹ Lệ nói.

Hà Lam

 

 

Tin xem nhiều